08/03/2026 09:38 GMT+7

Bản pop Đồi gió hú

Vào thế kỷ 19, khi Đồi gió hú của Emily Brontë ra đời, chưa tồn tại thuật ngữ những mối quan hệ độc hại.

Bản pop Đồi gió hú - Ảnh 1.

Đồi gió hú là một trong những phim được chờ đợi nhất năm 2026 của phòng vé toàn cầu - Ảnh: Warner Bros

Thậm chí đến tận 20 năm trước, khi cụm từ này còn chưa quá phổ biến, người Anh đã tổ chức một cuộc bình chọn tìm ra câu chuyện tình yêu vĩ đại nhất mọi thời và Đồi gió hú xếp ở vị trí đầu tiên.

Từ góc nhìn đương đại, Đồi gió hú là sự lãng mạn hóa những người đàn ông thao túng, bạo hành và một chuyện tình không lành mạnh. Ta tự hỏi, vậy một tiểu thuyết cổ điển như thế, trong ngôn ngữ âm nhạc của một nữ ca sĩ trẻ được trang bị đầy đủ những hiểu biết mới về nữ quyền, tâm lý sẽ như thế nào?

Album pop hỗn độn, thô ráp

Nếu như bộ phim chuyển thể Đồi gió hú của nữ đạo diễn Emerald Fennell khiến người ta không ngớt tranh cãi: đây là một góc nhìn mới về tác phẩm văn chương kinh điển hay chỉ là một bộ phim khiêu dâm xinh đẹp; thì album soundtrack của phim của nữ ca sĩ 9X Charli XCX lại xứng đáng một tràng pháo tay.

Đó là một album pop không thể hiện đại hơn. Rất điện tử. Rất hỗn độn. Rất thô ráp. Bầu không khí mang dấu vết âm thanh kim loại, máy móc, công nghiệp, có nhiều tạp âm, nhiều âm thanh bóp méo.

Nhưng chính vì vẻ lạc quẻ hoàn toàn khỏi bối cảnh một miền quê nước Anh thời kỳ Victoria, phần âm nhạc tạo nên một trục vuông góc với hình ảnh, làm những tự sự của nhân vật dày dạn hơn.

Trailer Đồi gió hú

Chẳng hạn ở phân cảnh khi nhân vật Heathcliff lần đầu bày tỏ niềm ám ảnh với Catherine trên ngọn đồi lộng gió, chàng mút tay nàng, nói ra lời tỏ tình khiến ta sởn gai ốc: "Anh sẽ đi theo em như một con chó đến tận cùng thế gian", thì ca khúc Wall of Sound vang lên.

Lời bài hát nếu chỉ đọc không sẽ thấy thật lãng mạn, thật ngọt ngào, có phần van vỉ được yêu nhưng giọng hát lầm bầm của Charli XCX làm ta hình dung ra một không gian nội tâm chật hẹp, nhỏ nhen, ngột ngạt, thậm chí đe dọa.

Tiếng đàn dây lại càng làm ca khúc thêm phần căng thẳng. Đối lập hoàn toàn với không gian rộng mở trên màn ảnh, bài hát như dựng lên một bức tường nhốt chặt các nhân vật trong chính khao khát tù túng của họ.

Đồi gió hú - Ảnh 2.

Bài viết hé lộ dự án Đồi Gió Hú của đạo diễn Emerald Fennell trên X, với câu trích dẫn: "Hãy luôn ở bên tôi - Dưới bất kỳ hình dạng nào - Hãy làm cho tôi phát điên!" - Ảnh: X

Hoặc ở phân đoạn nàng Catherine nhận lời cầu hôn của ngài Linton giàu có, trở thành nữ chủ nhân tòa biệt thự xa hoa và làm quen với cuộc sống mới giàu sang, ca khúc Chains of Love với những ca từ cũng tương phản tuyệt đối với những gì diễn ra trên màn hình.

Trên màn hình, ta thấy một Catherine khoác lên những trang phục lộng lẫy, đeo những bộ trang sức nặng trĩu, dạo chơi trong khu vườn đẹp đẽ, hằng đêm làm tình cùng chồng. Nhưng âm nhạc tiết lộ một tâm sự khác, quằn quại và tự hoại: "Em thà nằm trong gai nhọn, thà chết đuối trong con suối, thà tự thiêu đốt chính mình, thà mang tất cả những vết sẹo này, thà nhìn thịt da mình rỉ máu…".

Và âm nhạc căng cứng, khó thở

Nếu như màu phim ở đoạn này thật đa sắc và rực rỡ, thậm chí là chói mắt khán giả thì bản synth pop đi kèm lại có một dải âm trầm, đều, có phần đơn điệu.

Biên độ giữa các thanh âm không lớn, tạo nên một sự dồn nén, đặc quánh của cảm xúc. Những tâm tư bị bóp chặt, bị cầm tù, bị xiềng xích, dường như đã đầu hàng với bóng tối.

Không có sự lãng mạn hóa nào trong album Đồi gió hú.

Ta thấy đầy rẫy những đoạn bóp méo tiếng nhạc như phụ trợ cho việc mô tả tâm lý méo mó, điên rồ, khuyết tật, đáng sợ của các nhân vật. Họ bị hủy hoại trong sự ghen tuông, nỗi ám ảnh, lòng hận thù. Và âm nhạc đại diện cho họ cũng căng cứng, khó thở.

Nhưng đồng thời người nghệ sĩ cũng không tỏ thái độ thượng đẳng thường thấy của thế hệ hiện đại khi phán xét một chuyện tình từ hơn trăm năm trước. Charli XCX không tỏ ra khôn ngoan hơn các nhân vật trong phim.

Mọi ca khúc đều đặt mình rất sâu vào hoàn cảnh của nhân vật, ca sĩ vì thế cũng như một "diễn viên", hoàn toàn nhập tâm vào câu chuyện. Xét cho cùngvtình yêu thời nào chả có đủ năng lực khiến bất cứ ai thân tàn ma dại và làm những điều khủng khiếp?

Bản pop Đồi gió hú - Ảnh 2.Phim 'Đồi gió hú' thổi bùng ‘cơn sốt Bronte’

Phiên bản điện ảnh mới của cuốn tiểu thuyết “Đồi gió hú” một lần nữa thổi bùng “cơn sốt Bronte”, đưa dòng du khách đổ về nơi này đông chưa từng thấy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất