
Heathcliff và Catherine bộc lộ những khao khát không giới hạn trong bản chuyển thể Đồi gió hú của Emerald Fennell - Ảnh: Warner Bros.
Mang tiểu thuyết kinh điển Đồi gió hú (Wuthering Heights) lên màn bạc, nữ đạo diễn Emerald Fennell mong muốn "tái hiện cảm giác của một thiếu nữ khi lần đầu tiên đọc cuốn sách này". Cô đã biến mộng tưởng thành hiện thực trong hình hài của Margot Robbie và Jacob Elordi - cặp diễn viên vô cùng quyến rũ - với một màn trình diễn đầy nóng bỏng.
Một bộ phim hào nhoáng để tái hiện toàn bộ tưởng tượng của một cô bé mới 14 tuổi về một bi kịch văn chương phức tạp, mang tính thời đại. Riêng điều đó đã khiến khán giả hoài nghi về bản chuyển thể này.
Chúng ta khao khát sự lãng mạn, ướt át đến mức nào?
"Tại sao Emerald Fennell lại chuyển thể một trong những bi kịch sâu sắc và đầy tham vọng nhất trong văn học Anh thành một fan fiction gợi cảm, sến súa và bám sát nghĩa đen một cách vụng về?" - The Atlantic đặt câu hỏi.
Nữ đạo diễn vốn được đánh giá cao về tay nghề qua các tác phẩm được đề cử Oscar như Promising Young Woman (đoạt giải Kịch bản gốc xuất sắc), Saltburn. Bản thân cô cũng là diễn viên và từng đóng Camilla Parker-Bowles trong series đoạt giải Emmy The Crown.
Trailer Đồi gió hú

Câu chuyện tình 'nóng hừng hực' trên đồi gió hú - Ảnh: Warner Bros.
Đến Đồi gió hú, Emerald Fennell trở lại với ước mơ thời thơ ấu khi đưa vào bản chuyển thể cải biên của mình hai diễn viên ngôi sao: Margot Robbie, minh tinh của những vai diễn táo bạo và Jacob Elordi - quái vật hấp dẫn của bộ phim Frankenstein và đang được đề cử giải Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc.
Dù hai diễn viên rất nổi tiếng và tài năng, người hâm mộ tiểu thuyết vẫn la ó bộ phim vì casting sai nguyên tác trầm trọng, vì trong sách nhân vật Heathcliff không phải là người da trắng, không rõ gốc gác. Tuy nhiên trong quá khứ đã có nhiều phiên bản chuyển thể Đồi gió hú với diễn viên da trắng đóng Heathcliff và Jacob Elordi chỉ là trường hợp mới nhất.

Margot Robbie trong vai Catherine - Ảnh: Warner Bros.

Jacob Elordi trong vai Heathcliff - Ảnh: Warner Bros.
Còn với Margot Robbie (36 tuổi), có dư luận cho rằng cô vượt quá độ tuổi của nhân vật Catherine vì cô đảm nhận vai diễn từ thời trẻ măng đến tận cuối tác phẩm.
Tuy nhiên sự phản đối của dư luận không thể cản bước Emerald Fennell hoàn thành bộ phim.
Lâu nay việc Hollywood đã quen với việc cải biên những tác phẩm kinh điển, thậm chí đưa câu chuyện đi rất xa tác phẩm gốc. Đây không phải là điều cấm kỵ nhưng với trường hợp này vẫn gặp phản ứng dữ dội.
Một khán giả trên IMDb chỉ ra điểm bất ổn chính ở bản chuyển thể, đó là nhầm lẫn giữa sự thái quá về tình dục với chiều sâu cảm xúc. Dù hai nhân vật chính thể hiện sự ham muốn mãnh liệt với nhau và có một mối quan hệ ngoại tình dữ dội, khán giả lại không cảm nhận được chiều sâu trong tình cảm họ dành nhau.
"Nhiều nhà làm phim và các cặp diễn viên thất bại trong việc nắm bắt mối quan hệ phức tạp, giằng co ở cốt lõi của nguyên tác" - khán giả này phân tích, gọi phiên bản của Emerald Fennell là "bản hư cấu khiêu dâm", để hai nhân vật chính thỏa mãn mọi khao khát dành cho nhau thay vì để đó là nỗi khao khát bị cấm đoán như trong nguyên tác.

Phiên bản chuyển thể 'Đồi gió hú' năm 2026 với Margot Robbie và Jacob Elordi trong vai chính - Ảnh: Warner Bros.

Những lời chỉ trích không thể ngăn bộ phim đạt doanh thu cao - Ảnh: Warner Bros.
"Trống rỗng có khi là bước tiến"
Theo The Atlantic, bản chuyển thể Đồi gió hú này trống rỗng và một chiều, nhưng liệu có thể coi đây là một bước tiến? Lâu nay có nhiều bộ phim đáp ứng nhu cầu xem phim hoành tráng nhưng thiếu chiều sâu dành cho nam giới (như Top Gun: Maverick) thì cũng nên có những bộ phim tương tự hướng đến nữ giới?
Suy cho cùng sự ướt át và nóng bỏng đơn thuần của Đồi gió hú 2026 đáp ứng nhu cầu của rất nhiều khán giả và rất đông trong số đó là nữ giới.
Minh chứng là Đồi gió hú 2026 đã thu về 157 triệu USD ở phòng vé thế giới so với kinh phí là 80 triệu USD. Phim vẫn đang chiếu ở Mỹ và nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam.
Margot Robbie, nữ diễn viên chính kiêm nhà sản xuất bộ phim, bỏ qua những đánh giá trái chiều. Cô nói với Vogue Úc: "Tôi tin rằng bạn nên làm phim dành cho những người sẽ mua vé. Đơn giản vậy thôi. Tôi thích làm việc với Emerald vì cô ấy luôn ưu tiên trải nghiệm cảm xúc hơn là một ý tưởng cao siêu".
Tại Việt Nam, phim chiếu sớm từ ngày 24-2, chiếu chính thức từ 27-2.
Một khán giả khác nghiêm khắc: "Wuthering Heights là cuốn sách tôi yêu thích nhất mọi thời đại, một tiểu thuyết Gothic sâu sắc về sự trả thù với ý nghĩa sâu xa. Bộ phim này chỉ là chiêu trò kiếm tiền, thiếu tôn trọng kiệt tác văn học".
Người này nhận xét Margot Robbie vẫn trông như Barbie chứ không phải Catherine. Trường hợp này bị khán giả gọi là "sự khác biệt giữa diễn xuất tệ và chọn sai diễn viên", Margot diễn không tệ nhưng cô không hợp vai, quá trưởng thành. Còn Jacob Elordi dù là diễn viên giỏi nhưng quá trẻ, thiếu đi sự mãnh liệt u tối của Heathcliff.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận