
Gọi Sienna Spiro là người thừa truyền của Adele, một Adele thế hệ Z cũng chẳng sai - Ảnh: thelineofbestfit
Hai mươi tuổi nhưng giọng hát của Sienna Spiro đã sẵn bề dày, chiều sâu, tâm hồn. Cô làm ta nhớ Adele thời mới xuất hiện với Chasing Pavements. Cũng ngọn lửa ấy, cũng giọng hát như đang tâm tình, đang kể chuyện, đang giãi bày ấy nhưng thậm chí ở giọng của Sienna Spiro ta còn thấy được cả một chút nũng nịu hơn, mong manh hơn, nữ tính hơn.
Cùng là những cơn sóng dữ nhưng Adele với chất giọng nữ trung là cơn sóng thần đã bùng nổ sức mạnh, còn Sienna Spiro với chất giọng trầm tối đặc quánh là một cơn sóng ngầm còn chưa trỗi hết năng lượng.
Gọi Spiro là người thừa truyền của Adele, một Adele thế hệ Z cũng chẳng sai. Spiro cũng là một nghệ sĩ Anh, cũng thiên về những bản pop soul như xé toạc trái tim ra mà hát.
Nước Anh vẫn là nơi sản sinh ra những nhạc sĩ đại chúng thú vị nhất, tiên phong nhất. Bất chấp những thập niên qua có bao nhiêu làn sóng âm nhạc từ châu Á, từ Mỹ Latin, âm nhạc Anh vẫn là một hòn đảo trù phú. Và điều đặc biệt nhất ở các ca sĩ Anh đó là dường như họ chẳng cần thỏa hiệp, chẳng cần lòe loẹt sặc sỡ: họ có thể vừa rất đại chúng lại vừa rất lịch lãm.
SIENNA SPIRO - Die On This Hill (NYC Visualizer)
Người Anh làm nhạc rất tự tin. Họ có thể bắt đầu theo cách không thể pop hơn và chiều khán giả hơn, cứ nhìn The Beatles hay Harry Styles là biết, để rồi họ mài giũa thẩm mỹ âm nhạc từng ngày và quay lại cho khán giả hay: đây mới thực sự là âm nhạc đáng nghe này!
Năm qua ta được chứng kiến một thế hệ mới các nghệ sĩ Anh. Ai là người đã kết thúc chuỗi tuần đứng số 1 của The Fate of Ophelia của Taylor Swift trên bảng xếp hạng Spotify ở Mỹ và nhiều quốc gia khác?
Câu trả lời là Man I Need, một ca khúc của Olivia Dean, nữ ca sĩ cũng đến từ nước Anh. Âm nhạc của Olivia Dean cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ dòng nhạc soul/jazz, cũng mang những mảng màu có phần cổ điển như Sienna Spiro.
Nhưng nếu như Sienna Spiro thiên về "nhạc suy", rất tha thiết, rất trầm tư, rất mãnh liệt, rất nồng nàn. Phải nồng nàn mới coi tình yêu là một ngọn đồi mà ta sẵn sàng chết ở đó, như tên bản hit Die on this hill.
Âm nhạc của Olivia Dean tươi sáng hơn, tiết tấu R'n'B khiến ta muốn nhún nhảy, muốn yêu đời. Die on this hill là bài hát để khép lại một cuộc tình, còn Man I Need của Olivia Dean lại là ca khúc để bắt đầu một cuộc tình. Một ca khúc mời gọi, tán tỉnh, khiêu khích.
Man I Need nằm trong The Art of Loving, album thống trị nhiều tuần trên các bảng xếp hạng ở Anh và giúp Olivia Dean nhận đề cử Nghệ sĩ mới xuất sắc ở Grammy năm nay. Tên album nghĩa là "nghệ thuật yêu".
Nghệ thuật yêu của Olivia Dean có gì? Chắc chắn khác hẳn nghệ thuật yêu của Taylor Swift. Swift kể chuyện tình như tiểu thuyết gia, có gặp gỡ, có chia ly, có phản bội, có dùng dằng, cảm xúc nào cũng được đẩy lên rất cao. Còn Olivia Dean kể chuyện tình với nhiều chiêm nghiệm, nhiều tha thứ, nhiều lạc quan: "Yêu không bao giờ là phí", "Trong goodbye vẫn có good".
Một cái tên khác từ nước Anh cũng xuất hiện trong danh sách đề cử Nghệ sĩ mới của Grammy 2026 là Lola Young. Là một hiện tượng khác của nước Anh, Lola Young không theo đuổi hình ảnh âm nhạc trưởng thành, tự sự, tựa như một nhật ký tình yêu giống như Olivia Dean hay Sienna Spiro.
Âm nhạc của cô lấy cây guitar điện làm xương sống. Tiếng guitar đanh, gắt tạo nên một bầu không khí vỉa hè, đường phố. Nếu như Spiro gợi ra hình ảnh của những nàng tiểu thư trong một thư phòng hay một so sánh sáo mòn hơn là những bông hồng nước Anh trong một chiếc lọ pha lê tinh xảo, còn Dean là một cô ca sĩ phòng trà thanh lịch thì Lola Young là một cô gái nổi loạn.
Cô không phải là bông hoa. Có lẽ cô là vỏ cây, xù xì và thô ráp. Cô chửi thề ngay từ tên các bài hát của mình và lời bài hát thì càng tỏ rõ sự ngông nghênh, bất cần. Sự trần trụi, lộn xộn, lúc nào cũng như sẵn sàng "chiến" với cả thế giới nhưng vẫn có vẻ rất con gái nơi cô đối lập hoàn toàn với sự mượt mà, sang trọng của Dean và Spiro.
Dù giải thưởng Grammy có về với nước Anh hay không thì chúng ta cũng biết sóng ngầm Anh đang trỗi dậy thêm lần nữa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận