29/04/2023 14:52 GMT+7

Song Hye Kyo đoạt Baeksang: Vinh quang sau nhiều đau khổ

Trước khi nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Song Hye Kyo thường gây tranh cãi ở mặt diễn xuất. Cô bị nhận xét “một màu”, biểu cảm đơn điệu, hời hợt.

Song Hye Kyo đoạt Baeksang: Vinh quang sau nhiều đau khổ - Ảnh 1.

Song Hye Kyo tại lễ trao giải Baeksang - Ảnh: Song Hye Kyo Vietnam Fanpage

Với màn “lột xác” táo bạo trong The Glory, Song Hye Kyo được xướng tên tại lễ trao giải Baeksang vào tối 28-4 ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc mảng phim truyền hình.

‘Yeon Jin à, tôi đã nhận được giải thưởng’

27 năm bước đi trên con đường diễn xuất, Song Hye Kyo để lại nhiều tác phẩm ấn tượng: Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Hậu duệ mặt trời… 

Tuy nhiên cô cũng nhận về nhiều chỉ trích ở mặt diễn xuất. Nhiều ý kiến cho rằng các vai diễn mà Song Hye Kyo đảm nhận không có gì mới mẻ.

Phần vì những vai diễn mà Song Hye Kyo lựa chọn có tính lặp lại. Phần vì trong thời gian dài, cô tự đóng khung mình trong hình tượng của những bộ phim tình cảm lãng mạn.

Theo thị hiếu, dạng vai diễn của cô không còn thu hút khán giả. Không ít ý kiến tỏ ra nghi ngờ chất lượng những bộ phim mà Song Hye Kyo góp mặt. Thậm chí nhiều người lên tiếng chỉ trích, mắng nữ diễn viên là “bình hoa di động”.

Song Hye Kyo đoạt Baeksang: Vinh quang sau nhiều đau khổ - Ảnh 2.

Phân cảnh được đánh giá xuất sắc nhất của Song Hye Kyo trong The Glory - Ảnh: Netflix

Cuối năm 2022, Song Hye Kyo tham gia phim The Glorynhanh chóng gây sốt toàn châu Á.

Màn hóa thân vào nhân vật Moon Dong Eun cũng được xem là bước ngoặt lớn trong diễn xuất của cô. Nhiều khán giả nhận xét Song Hye Kyo đã rũ bỏ được hình tượng nữ chính đa sầu đa cảm ở dòng phim tình cảm lãng mạn trước đó.

Nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Song Hye Kyo bày tỏ: "Diễn xuất rất vui, khó khăn và đau đớn. Nhưng tôi muốn diễn nhiều hơn nữa. Cảm ơn. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn trong tương lai".

Khi The Glory mới ra mắt, Song Hye Kyo cũng gặp phải nhiều bình luận khiếm nhã về ngoại hình. Họ cho rằng cô đã già, bị “lép vế” trước dàn diễn viên.

Trong phim, Moon Dong Eun bị bắt nạt, dồn vào đường cùng. Ngoài đời Song Hye Kyo cùng là nạn nhân của bạo lực mạng.

Song Hye Kyo đoạt Baeksang: Vinh quang sau nhiều đau khổ - Ảnh 3.

Trên một tạp chí, Song Hye Kyo tự nhận mình già - Ảnh: Hancinema

Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn, cô trở thành tiêu điểm của dư luận. Khán giả không chỉ chê bai diễn xuất của cô mà còn cười cợt chuyện cô bị chồng cũ đệ đơn ly hôn trước. Thậm chí, có người còn tung tin cô ngoại tình dẫn đến ly hôn.

Đứng trước vấn đề này, Song Hye Kyo chọn im lặng.

Để không tạo thêm thị phi, cô ít khi lên tiếng về đời tư mà chỉ tập trung vào công việc. Tuy nhiên mỗi lần Song Hye Kyo xuất hiện, mũi dùi dư luận lại hướng về phía cô.

Vừa qua khi nhận thưởng trên sân khấu Baeksang, Song Hye Kyo gọi tên nhân vật phản diện Yeon Jin - kẻ bắt nạt trong phim. Cô nói: "Yeon Jin à, tôi đã nhận được giải thưởng rồi. Tôi đang rất phấn khích".

Có lẽ Song Hye Kyo tin tưởng, những kẻ bắt nạt cô cũng nghe được điều đó.

Sự tái sinh của Song Hye Kyo

Cách đây 23 năm, Trái tim mùa thu gây sốt màn ảnh châu Á. Song Hye Kyo trong vai cô gái mắc bệnh máu trắng Eun Suh đã khiến người xem thổn thức.

Bốn năm sau, Ngôi nhà hạnh phúc do Song Hye Kyo đóng chính tiếp tục tạo tiếng vang lớn cho nền phim ảnh xứ sở kim chi. Sau thành công từ bộ phim, Song Hye Kyo trở thành nữ diễn viên đắt giá của làng giải trí Hàn Quốc.

Song Hye Kyo đoạt Baeksang: Vinh quang sau nhiều đau khổ - Ảnh 5.

Song Hye Kyo nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - Ảnh: JTBC News

Năm 2016, cô lần nữa nổi đình nổi đám khắp châu Á nhờ bộ phim Hậu duệ mặt trời đóng cặp cùng Song Joong Ki.

Sau nhiều năm gắn với hình tượng “nữ hoàng phim tình cảm”, Song Hye Kyo đột ngột chuyển hướng, bước vào một hình tượng khác lạ mà cô tự nhận là “già nua”.

Nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ với màn lột xác này của Song Hye Kyo và không tiếc lời khen ngợi khả năng nhập vai, chịu hy sinh vì vai diễn của cô. Có người cho rằng lẽ ra Song Hye Kyo nên “bộc phát” bản thân mình từ 10 năm trước.

Khi nhận được nhiều lời khen về diễn xuất, Song Hye Kyo bày tỏ: "Tôi thấy có chút tiếc nuối và tự hỏi mình đã làm gì suốt thời gian qua. Tôi nhận ra mình chưa cho khán giả thấy nhiều về khía cạnh này, vậy nên tôi cần làm việc chăm chỉ hơn".

Ở đoạn cuối The Glory, Moon Dong Eun bỏ lại quá khứ, bước sang một cuộc sống tươi mới hơn. 

Ngoài đời, có lẽ chính Song Hye Kyo cũng được “tái sinh", không chỉ vì một giải thưởng đã được công nhận mà còn vì một bản thể tươi mới của cô.

The Glory - phim gây sốc về bạo lực học đường của Song Hye KyoThe Glory - phim gây sốc về bạo lực học đường của Song Hye Kyo

Phim báo thù The Glory là sự trở lại của Song Hye Kyo. Phim gây sốc với những cảnh bạo lực học đường dã man như dùng máy làm tóc kẹp vào tay, gây nên những vết bỏng không bao giờ lành.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên