09/01/2023 18:23 GMT+7

The Glory - phim gây sốc về bạo lực học đường của Song Hye Kyo

Phim báo thù The Glory là sự trở lại của Song Hye Kyo. Phim gây sốc với những cảnh bạo lực học đường dã man như dùng máy làm tóc kẹp vào tay, gây nên những vết bỏng không bao giờ lành.

The Glory - phim gây sốc về bạo lực học đường của Song Hye Kyo - Ảnh 1.

Một cảnh trong phim The Glory của Song Hye Kyo - Ảnh: Cắt từ video

The Glory (Vinh quang trong thù hận) là phim trực tuyến mới nhất của một trong những ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc, Song Hye Kyo. Phim gồm 8 tập, đang đứng đầu Netflix Việt Nam về số lượt xem. Vài tuần qua, phim gây sốt trên mạng xã hội và phủ kín truyền thông.

The Glory gây sốt vì chủ đề nhức nhối - bạo lực học đường. Phim chọn cách khắc họa không khoan nhượng. Ngoài ra, phim còn có diễn xuất đồng đều của dàn diễn viên.

Bạo lực học đường dã man và nhức nhối

Những ký ức bị bắt nạt thảm khốc ám ảnh nhân vật chính Moon Dong Eun. Nhân vật do Song Hye Kyo đóng lúc trưởng thành, và Jung Ji So đóng lúc còn học sinh.

Khi còn là học sinh, Moon Dong Eun bị một đám bạn học - cầm đầu là Park Yeon Jin - dùng máy kẹp tóc nóng gí vào cánh tay và vai, để lại những vết bỏng không bao giờ lành. Cảnh này xuất hiện ngay từ tập đầu. Nó khiến khán giả choáng váng vì không ngờ The Glory lại đi xa đến vậy trong việc mô tả bạo lực học đường.

Tình tiết này của The Glory được "biên kịch vàng" Kim Eun Sook viết ra dựa trên chuyện có thật ở Hàn Quốc năm 2006. Điều này càng tăng giá trị phản ánh xã hội của bộ phim. Bạo lực học đường là vấn đề nhức nhối ở Hàn Quốc. Nhiều bộ phim đã chọn chủ đề này.

Nhà trường, gia đình, thậm chí cảnh sát cũng không thể giúp Dong Eun. Một số giáo viên thậm chí còn tiếp tay, luồn cúi để đám trẻ nhà giàu được thoải mái hoành hành.

Một lần, Dong Eun báo cảnh sát. Nhưng khi từ đồn trở về trường, cô lại bị đánh dã man hơn. Cô nộp đơn thôi học, nhưng bị hiệu phó - một giáo viên biến chất - tát liên tiếp vào mặt.

The Glory - phim gây sốc về bạo lực học đường của Song Hye Kyo - Ảnh 3.

Nhân vật Moon Dong Eun có thời đi học đẫm máu và nước mắt - Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Kẻ thì đánh đập, quấy rối, sỉ nhục, xúc phạm gia cảnh. Kẻ thì thờ ơ để mặc mọi chuyện diễn ra. Bị mẹ bỏ rơi, Dong Eun phải đi làm phục vụ ở quán ăn. Những khi đau bụng kinh, các vết sẹo hành hạ cô. Có đêm, cô ra sông Hàn, nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc đời.

Thời niên thiếu của Dong Eun là địa ngục trên chính mặt đất. Cô lớn lên với nỗi ám ảnh trả thù. Cô trở thành giáo viên trường học, nơi con gái của Yeon Jin theo học.

"Từ hôm nay, mỗi ngày của mày sẽ trở thành ác mộng. Đầy kinh sợ và ghê tởm. Mày chẳng thể ngăn cản hay làm tao biến mất. Tao đã quyết định sẽ trở thành một tin đồn rất xưa cũ của mày, Yeon Jin" - đây là lời Moon Dong Eun (Song Hye Kyo) nhắn kẻ đã biến thời học sinh của cô thành địa ngục.

The Glory - phim gây sốc về bạo lực học đường của Song Hye Kyo - Ảnh 4.

Kẻ bắt nạt Park Yeon Jin là con nhà giàu, lớn lên trở thành MC thời tiết - Ảnh: Đoàn phim cung cấp

The Glory - vinh quang đầy máu và nước mắt

Với The Glory, Song Hye Kyo mạo hiểm hơn trong việc chọn kịch bản. Điều này mang lại vai diễn Moon Dong Eun ấn tượng. Nhân vật mang tính phản anh hùng, chứ không phải người tốt thuần túy. Nhưng nhân vật phải như vậy mới đủ sức đối đầu với những kẻ ác từ khi còn là học sinh đến lúc trưởng thành.

Qua sự hóa thân của Song Hye Kyo, Dong Eun trông bình thản như nước nhưng khiến kẻ đối đầu phải sôi máu. Trong khi đó, bên trong cô là những bi kịch và tổn thương cô chỉ bộc lộ với người mình tin tưởng.

The Glory - phim gây sốc về bạo lực học đường của Song Hye Kyo - Ảnh 5.

Song Hye Kyo có bộ phim gây sốt đầu năm 2023 - Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Trải qua thời niên thiếu đầy máu và nước mắt, Dong Eun thừa nhận cơ thể và tâm hồn cô đã bị hủy hoại. Mục đích sống của cô chỉ là báo thù.

Nhưng người xem cũng sẽ băn khoăn biên kịch sẽ làm cách nào để Dong Eun được hạnh phúc? Và cô có xứng đáng với hạnh phúc khi chọn cách trả thù bên ngoài pháp luật?

Bên cạnh Song Hye Kyo, dàn diễn viên thứ chính và phụ cũng rất ấn tượng. 

Thậm chí, nếu chọn ra người diễn xuất ấn tượng nhất phim thì đó chưa chắc đã là Song Hye Kyo, mà có thể là Jung Sung Il trong vai Ha Do Yeong, người chồng "nửa chính nửa tà" của Park Yeon Jin. 

Ha Do Yeong là kẻ sinh ra ở vạch đích, được Dong Eun tiếp cận để thu phục. Nhân vật này cũng là bạn chơi cờ vây với Dong Eun và phảng phất nét tri âm, tri kỷ với cô. 

Phần một của The Glory kết thúc khi vẫn chưa biết Do Yeong chọn phe nào, để lại nhiều câu hỏi lớn cho mùa hai.

The Glory - phim gây sốc về bạo lực học đường của Song Hye Kyo - Ảnh 7.

Các nhân vật nam ấn tượng trong phim - Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Bên cạnh đó, Lim Ji Yeon lần đầu đóng phản diện khá ấn tượng, trong vai Park Yeon Jin. Park Sung Hoon đóng Jeon Jae Joon - bạn thân, người tình của Yeon Jin và cũng là kẻ bắt nạt Dong Eun. Lee Do Hyun có ít đất diễn trong vai Joo Yeo Jeong, chàng bác sĩ say mê Dong Eun, nhưng nhân vật cũng gây nhiều thiện cảm.

The Glory mùa đầu tiên phát từ ngày 30-12-2022. Có tin mùa thứ hai sẽ phát vào tháng 3-2023, nhưng nhà sản xuất chưa xác nhận.

Trailer Trailer 'Thanh Sói' đầy bạo lực và sắc dục

TTO - Thanh Sói kể về Bi (Đồng Ánh Quỳnh), cô gái bị cưỡng hiếp nhiều lần trong thời thơ ấu, lớn lên đi tìm kẻ thủ ác để trả thù. Cô gia nhập giới giang hồ Sài Gòn, kết bạn với những cô gái nạn nhân khác.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên