Thứ 7, ngày 16 tháng 1 năm 2021
Sốc với cảnh chở thi thể bệnh nhân COVID-19 bằng xe tuk tuk
TTO - Không thể để dọc theo chiều dài xe, người nhà bệnh nhân đành để thi thể nằm ngang khiến đầu và hai chân ló ra hai bên. Dù thi thể đã được bó kín trong túi nhựa, cảnh tượng vẫn gây sốc và khiến nhiều người xót xa trước số phận con người.

Thi thể bệnh nhân COVID-19 được chở tới chỗ chôn bằng xe tuk tuk - Ảnh chụp màn hình
Sự việc xảy ra tại bang Telangana miền trung Ấn Độ hôm 10-7, ngay trong lúc dư luận vẫn chưa nguôi giận sau vụ việc nhân viên y tế quăng thi thể các bệnh nhân COVID-19 xuống hố chôn tập thể.
Theo Hãng thông tấn ANI, hành trình cuối cùng của bệnh nhân 50 tuổi mắc COVID-19 đã không diễn ra đúng như cách người dân và giới chuyên môn mong đợi.
Bệnh viện Nizamabad, nơi điều trị cho bệnh nhân nói trên, xác nhận một người thân của người quá cố đang làm việc tại đây và thi thể đã được giao theo yêu cầu của anh ta.
Người này sau đó kêu một người cũng làm trong bệnh viện giúp đưa thi thể lên xe tuk tuk. "Anh ta không đợi xe cấp cứu chuyên dụng tới", một đại diện của bệnh viện khẳng định.
Hiện vẫn chưa thể liên lạc được với người đã chở thi thể để nghe câu chuyện từ phía anh này.
Trên mạng xã hội, nhiều người chỉ trích quyết định của bệnh viện và cho rằng nơi này đang phủi trách nhiệm bằng lời giải thích không hợp lý.
Một số người cũng lo lắng việc chở người chết vì COVID-19, dù đã được bọc trong túi nhựa, nhưng "chạy khơi khơi ngoài đường" như vậy có thể phát tán virus ra nhiều khu vực.
Hồi tuần trước, một video ghi lại cảnh các nhân viên y tế quăng thi thể bệnh nhân COVID-19 xuống hố chôn tập thể đã gây phẫn nộ dư luận Ấn Độ. Theo lời nhân chứng, có ít nhất 8 thi thể người quá cố đã bị vứt xuống cùng hố.
Chính quyền bang Karnataka sau đó phải lên tiếng xin lỗi và cho biết đã đuổi việc nhóm nhân viên trên. Cơ quan y tế Karnataka khẳng định các nhân viên trên đảm bảo quy định về phòng dịch trong chôn cất và cái sai của họ là thiếu tôn trọng với người đã mất.
Ấn Độ hiện là vùng dịch lớn thứ 3 thế giới với hơn 850.000 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 22.600 người đã chết, tính đến ngày 12-7.
-
TTO - Danh xưng 'Tiếng hát vàng ròng', 'tiếng hát vàng mười' được giới nghệ sĩ trân trọng đặt cho danh ca Lệ Thu vì bà có giọng ca tuyệt đẹp như vàng, gắn với những ca khúc buồn và mỹ lệ về mùa thu.
-
TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định rời Nhà Trắng bằng một màn chia tay hoành tráng tại căn cứ quân sự Joint Base Andrews, điểm đỗ thường lệ của chiếc Air Force One (Không lực 1) cùng với 21 phát đại bác.
-
TTO - PGS.TS Vũ Hải Quân - phó giám đốc thường trực Đại học quốc gia TP.HCM - vừa được bổ nhiệm làm giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM.
-
TTO - Hai bé trai kháu khỉnh sinh đôi được sinh thành sau khi người chồng, người cha đã mất vì tai nạn. Nhưng người cha không hề mất đi mà vẫn sống bằng chính các con mình.
-
TTO - Ngày 16-1, trao đổi với Tuổi Trẻ, trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM xác nhận việc một bị can trong thời gian bị tạm giam tại trại tạm giam Chí Hòa tử vong.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận