10/03/2022 08:54 GMT+7

Sàn diễn cải lương tiếp tục nhộn nhịp

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Nối tiếp một mùa Tết khá sôi nổi, tháng 3 này Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang và các nhóm hát xã hội hóa tiếp tục làm nóng sàn diễn với một loạt sô diễn cải lương.

Sàn diễn cải lương tiếp tục nhộn nhịp - Ảnh 1.

Cảnh trong vở Mạnh Lệ Quân - Ảnh: L.ĐOAN

Tối 12-3, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang công diễn kịch bản mới Ngược gió. Đây là vở kịch được tác giả và đạo diễn Tiết Duy Hòa dựng làm vở kịch tốt nghiệp và ra mắt rất thành công trên sân khấu Thế Giới Trẻ vào năm ngoái.

Bản cải lương lần này do soạn giả Hoàng Song Việt chuyển thể, đạo diễn - NSND Trần Ngọc Giàu dàn dựng. Vở là câu chuyện thấm đẫm chất sông nước miền Tây với những mối tình ngang trái. Ngược gió có sự tham gia của các diễn viên Tô Tấn Loan, Mỹ Linh, Kim Luận, Nguyễn Văn Khởi, Võ Hoài Long, Minh Hoàng, Lý Thu…

Ngày 19-3, nhà hát lại diễn tiếp vở cải lương Tiếng trống Mê Linh với sự góp mặt của các nghệ sĩ Thanh Ngân, Trọng Phúc, Kim Luận, Mỹ Hằng, Kim Thùy, Diễm Thanh, Phùng Ngọc Bảy, Thanh Đông, Hoàng Minh Vương…

Ngày 26-3, nhà hát diễn vở Người yêu của đảo chúa với các nghệ sĩ Lê Tứ, Tú Sương, Hà Như, Minh Trường, Nhã Thi, Tâm Tâm, Hoàng Hải…

Ngày 20-3, công ty của nghệ sĩ Vũ Luân tổ chức sô diễn 23 năm thành lập tại sân khấu C30 (141, Bắc Hải, phường 14, quận 10) với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ Vũ Luân, Thanh Hằng, Phượng Loan, Thanh Ngân, Trọng Phúc, Tô Châu, Gia Bảo, Chí Bảo, Nguyễn Văn Khởi…

Ngày 26-3, đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long sau hai suất diễn đầy kín khán giả mùng 8, 9 tháng giêng, được yêu cầu diễn tiếp đã quyết định diễn lại vở Mạnh Lệ Quân vào ngày 26-3 tại rạp Hồng Liên (quận 6, TP.HCM).

Tuy chỉ mở bán được vài ngày, số lượng vé đã hết gần phân nửa. Vở có sự tham gia của các nghệ sĩ Vũ Linh, Thoại Mỹ, Hữu Quốc, Bình Tinh, Thái Vinh, Hoàng Đăng Khoa, Hoàng Quốc Thanh, Huyền Trâm…

Cải lương và Tết nhứt Cải lương và Tết nhứt

TTO - Đã có những năm tháng rực rỡ của cải lương trong ký ức của tôi - những năm cuối thập niên tám mươi, đầu thập niên chín mươi của thế kỷ hai mươi. Quê tôi ở vùng quê xa heo hút, ghiền cải lương chỉ chờ mỗi bận Tết nhứt.

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên