15/11/2021 20:45 GMT+7

‘Hoa hậu cải lương’ tiếp cận giới trẻ bằng cả tâm tình

CÔNG TRIỆU
CÔNG TRIỆU

TTO - Không tiền, không người thân, không tên tuổi lẫn kinh nghiệm, chỉ có tình yêu nghề. Đó là những gì mà ‘hoa hậu cải lương’ quê Cà Mau mang theo khi lên TP.HCM lập nghiệp năm 19 tuổi.

‘Hoa hậu cải lương’ tiếp cận giới trẻ bằng cả tâm tình - Ảnh 1.

Như Huỳnh ghi ấn tượng với khán giả trong vai Hồ Bảo Xuyên của vở tuồng "Đêm lạnh chùa hoang" - Ảnh: NVCC

"Hoa hậu cải lương" là biệt danh đầy ưu ái mà khán giả dành cho nữ nghệ sĩ cải lương trẻ Trần Thị Như Huỳnh.

Từ tiếng nhạc trên radio…

Với từ khóa "Như Huỳnh", trang tìm kiếm Google đã cho ra gần 39 triệu kết quả sau 0,57 giây. Như Huỳnh - cô gái trẻ có ngoại hình "siêu cuốn hút" cùng giọng hát truyền cảm - không còn xa lạ với người yêu thích cải lương trong và ngoài nước.

Cô kể, cô chẳng biết vì sao, từ khi nào lại yêu vọng cổ, cải lương đến thế. Cô chỉ biết cứ chiều chiều xuống cầu ao giặt giũ, rửa chén bát, nghe loa phát thanh của huyện phát những bài nhạc tân cổ là lòng lại xôn xao, miệng hát theo.

Nghe riết thuộc lòng, chỉ cần có nhạc là hát. Ban đầu hát nhỏ, sau thấy bắt nhịp rồi thì hát lớn, làng xóm nghe thấy hay và hễ có cuộc thi hát nào là mọi người lại xúi đi thi.

Nghệ sĩ NHƯ HUỲNH

Năm 2008, sau biến cố của gia đình, Như Huỳnh một mình lên TP.HCM dựng nghiệp. Chẳng có gì trong tay, cô bắt đầu sự nghiệp cầm ca bằng việc đi thi cuộc thi Chuông vàng vọng cổ - vì "ở đó có bao ăn ở cho thí sinh, chẳng may rớt thì về".

Không được giải ở cuộc thi, thế nhưng với cô thì cuộc thi là cơ duyên: "Cuộc thi cho tôi được gặp gỡ cố NSƯT Hữu Lộc và NSƯT Phượng Loan. Hai "người thầy" đã cầm tay chỉ việc, chỉ dạy cho tôi từ cách hát, cách diễn, cách thể hiện trên sân khấu những ngày đầu".

‘Hoa hậu cải lương’ tiếp cận giới trẻ bằng cả tâm tình - Ảnh 4.

Sở hữu vẻ đẹp tự nhiên cùng giọng ca cuốn hút, Như Huỳnh được khán giả đặt cho cái tên "hoa hậu cải lương" - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Những ngày đầu ở TP.HCM, Như Huỳnh phải ở nhờ nhà trọ của người khác. Để có tiền trang trải, cô cũng phải đi khắp nơi tìm việc làm, từ bưng bê quán nước đến dọn dẹp trong các gánh hát.

Lân la mãi, cô được mọi người thương và cho theo các show diễn nhỏ lẻ. Lúc đó với cô được lên sân khấu, được hát và được nghe tiếng vỗ tay của khán giả đã là khoản cát xê lớn nhất.

Đến đề cử giải Mai Vàng

Như Huỳnh nói ngay từ những ngày đầu theo chọn cải lương đã xác định "sống trọn đời mình với nghề". Ngoài đầu tư vào kiến thức, kinh nghiệm nghề nghiệp, cô chú trọng đầu tư cả vào trang phục. 

Có những show diễn thù lao chưa tới 3 triệu đồng, thế nhưng cô sẵn sàng chi "hàng chục triệu", sắm cho mình những "bộ cánh" để hóa thân nhân vật.

"Vai tiên nữ mà phục trang chưa giống tiên nữ thì làm sao? Trang phục không đủ để mình hóa thân thì vai diễn xem như không đạt. Vì thế tôi bắt buộc mình phải đi may cho được bộ cánh tiên nữ" - Như Huỳnh bộc bạch.

‘Hoa hậu cải lương’ tiếp cận giới trẻ bằng cả tâm tình - Ảnh 5.

Như Huỳnh (thứ hai từ phải sang, hàng đầu) thân thiện cùng các nghệ sĩ - Ảnh: NVCC

Hỏi Như Huỳnh nghĩ gì khi thị trường cải lương đang dần "xuống dốc", cô chỉ cười. Cô cho rằng không phải do bộ môn cải lương không phát triển, mà do xã hội và công nghệ phát triển quá nhanh.

Cô kể rằng khi vở tuồng Đêm lạnh chùa hoang diễn ở Bạc Liêu (cô thủ vai Hồ Bảo Xuyên) kéo dài gần 3 giờ đồng hồ, thế nhưng lại có rất nhiều bạn trẻ, em nhỏ đã ở lại đến hết, còn lên sân khấu để chụp ảnh giao lưu.

"So mặt bằng chung, cải lương không nằm trong top đầu, nhưng cải lương sẽ không bao giờ chết. Nếu cải lương chết, những bạn trẻ, em nhỏ đã không theo dõi vở tuồng, không lên chụp hình với tôi" - Như Huỳnh nói.

"Tôi cũng tin rằng bằng nền tảng công nghệ, bằng cả tâm huyết, sự chỉn chu trong nghề thì tôi sẽ đưa cải lương tiếp cận nhiều bạn trẻ hơn" - Như Huỳnh nói.

Với lần vào vai Hồ Bảo Xuyên, Như Huỳnh đã được đề cử giải Mai Vàng 2021 (hạng mục diễn viên sân khấu - truyền hình được yêu thích nhất). Ngoài ra, tại giải Mai Vàng năm 2021, "hoa hậu cải lương" còn được đề cử với hạng mục diễn viên sân khấu - truyền hình được yêu thích nhất tại lần vào vai Tô Ánh Nguyệt trong chương trình "Theo dấu thần tượng" của VTV9.

‘Hoa hậu cải lương’ tiếp cận giới trẻ bằng cả tâm tình - Ảnh 6.

Nấu các suất ăn gửi đến lực lượng tuyến đầu trực chốt chặn phòng dịch là việc Như Huỳnh chọn khi kẹt lại ở Bạc Liêu thời gian vừa qua - Ảnh: NVCC

Cũng chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Như Huỳnh lại xem đó là một dịp để vun đắp tình cảm gia đình hơn sau bao tháng ngày toàn tâm toàn ý cho công việc.

Đặc biệt, trong hơn 2 tháng mắc kẹt tại Bạc Liêu vì dịch, Như Huỳnh lại trở mình đến với thiện nguyện khi trở thành một tình nguyện viên năng nổ của chương trình "Chuyến xe nghĩa tình" và Gian hàng lưu động.

Anh lính chơi đàn giữa bệnh viện: Anh lính chơi đàn giữa bệnh viện: 'Ai cũng mệt, mình đàn cho mọi người thư giãn'

TTO - Mấy ngày qua, đoạn video ghi lại khoảnh khắc chàng lính biên phòng đang chơi đàn piano tại sảnh Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) nhận được nhiều lượt thích, chia sẻ của cộng đồng mạng.

CÔNG TRIỆU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên