27/06/2023 10:31 GMT+7

Rơ Mah Hùng và tấm bằng đại học

"Nếu không có sự giúp đỡ chắc giờ này tôi đang cày ruộng ở quê. Ước mơ cầm tấm bằng đại học đối với tôi khi ấy cũng rất xa vời".

Rơ Mah Hùng trong ngày tốt nghiệp đại học - Ảnh: NVCC

Rơ Mah Hùng trong ngày tốt nghiệp đại học - Ảnh: NVCC

Nhất định tôi sẽ quay lại giúp đỡ các bạn sinh viên khó khăn như tôi để các bạn cũng được đến trường, thực hiện ước mơ của mình.
Tân cử nhân luật Rơ Mah Hùng

Đó là tin nhắn phóng viên Tuổi Trẻ nhận được từ tân cử nhân luật Trường ĐH Đà Lạt, bạn Rơ Mah Hùng. Hùng là một trong những sinh viên khó khăn nhận học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ.

Từ cuộc gọi của cô giáo

Bốn năm trước, cậu học trò nghèo người Gia Rai cầm giấy báo trúng tuyển đại học ngành luật Trường ĐH Đà Lạt. Lần đầu Hùng rời núi rừng đại ngàn Tây Nguyên nhưng không phải đi nhập học mà... xuống TP.HCM tìm việc.

"Rời Chư Sê, tôi bắt xe xuống TP.HCM với suy nghĩ mình sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền phụ giúp gia đình, để mấy đứa em được tiếp tục đi học và hy vọng một ngày tôi sẽ được bước chân vào trường đại học mình mơ ước.

Ngày 31-8-2019, tôi đã khóc trong niềm vui sướng khi nhận điện thoại của phóng viên báo Tuổi Trẻ báo tin mình sẽ được trao học bổng Tiếp sức đến trường để vào đại học", Hùng chia sẻ.

Trước đó, cô Đinh Thị Phương Chi (giáo viên Trường THPT Trường Chinh, Chư Sê, Gia Lai) gọi điện cho chúng tôi: 

"Em Rơ Mah Hùng là học trò của tôi, học rất giỏi và đã đậu ĐH Đà Lạt với mức điểm khá cao 25,75 nhưng gia cảnh rất nghèo không có tiền nhập học. Mong báo Tuổi Trẻ giúp đỡ em ấy thực hiện ước mơ được vào đại học".

Cô Chi không nói nhiều về cậu học trò của mình mà chỉ nói: "Thật sự rất tiếc khi một bạn trẻ giàu nghị lực như em Hùng phải gạt nước mắt từ bỏ ước mơ bước chân vào giảng đường đại học".

Chúng tôi gọi cho Hùng theo số điện thoại cô Chi cung cấp, rất nhiều lần đều không liên lạc được. Kiều Trang - bạn học cùng lớp của Hùng - cũng nhiệt tình tìm cách liên lạc với nam sinh này qua tin nhắn trên Facebook.

"Bạn Hùng học rất tốt, thi đạt điểm cao và đậu đại học nhưng không có điều kiện học do gia cảnh quá nghèo. Em hy vọng bạn ấy có thể tiếp tục được đi học", Trang nói. Ba hôm sau, Hùng mới nhắn tin lại cho biết bạn... đang làm thuê ở Tây Ninh.

Rơ Mah Hùng (bìa phải) cùng bạn bè ở Trường THPT Trường Chinh, Chư Sê, Gia Lai thời điểm Hùng sắp thi tốt nghiệp THPT - Ảnh: NVCC

Rơ Mah Hùng (bìa phải) cùng bạn bè ở Trường THPT Trường Chinh, Chư Sê, Gia Lai thời điểm Hùng sắp thi tốt nghiệp THPT - Ảnh: NVCC

Tiếp tục theo đuổi ước mơ

Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, lại đông con (bảy người) nên các anh chị của Hùng đều không được đi học. Đứa em trai út khi đó cũng đã bỏ học để theo anh trai đi làm. Cha mẹ lớn tuổi, không lao động được nhiều, lại thường xuyên đau ốm.

"Học xong cấp II tôi tính bỏ học để đi làm nhưng rồi nghĩ lại nếu không học sau này sẽ không có tương lai, nên đã làm hồ sơ nhập học vào lớp 10. Ngay từ đầu năm học tôi liền lên kế hoạch và vạch ra hướng đi cuộc đời mình.

Tôi tự nhủ ba năm THPT sẽ là bàn đạp để tôi có thể bật xa, có thể tiến gần hơn với ước mơ của mình. Nhưng học được nửa học kỳ tôi đành bỏ học vì nhà không có tiền để đóng học phí" - Hùng kể.

Niềm khát khao mong muốn được đi học lại đã thôi thúc nên ngay năm sau Hùng quyết định xin đi học lại. Cậu tự nhủ với lòng chỉ có học mới có thể thay đổi cuộc sống nghèo khổ này. "Tôi không thể từ bỏ được. Tôi nhất định phải theo đuổi ước mơ của mình".

Thế rồi Hùng lao vào học, đặt ra mục tiêu cho bản thân và kết quả là trong ba năm học liền cậu luôn là học sinh giỏi của trường. Năm lớp 12, Hùng còn đạt giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử.

"Nếu không có sự giúp đỡ của thầy cô nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến những kết quả mình đạt được. Tôi rất biết ơn thầy cô, những người đã truyền động lực để tôi cố gắng nỗ lực học.

Tôi còn nhận được học bổng Tiếp sức cùng em đến trường do Công đoàn nhà trường quyên góp từ chính đồng lương ít ỏi của thầy cô. Tôi rất cảm động và đó cũng là nguồn động lực để tôi cố gắng phấn đấu hơn nữa" - Hùng chia sẻ.

Xin nghỉ làm, quay về nhập học

Sau khi biết tin báo Tuổi Trẻ trao học bổng Tiếp sức đến trường, Hùng xin nghỉ việc ở Tây Ninh đón xe ngay trong đêm trở về quê làm hồ sơ nhập học.

Từ khi bước chân vào giảng đường, Hùng đã đến khắp các hàng quán ở Đà Lạt để xin việc làm thêm. Vậy mà, bước vào năm thứ hai, một lần nữa cậu sinh viên nghèo lại không đủ tiền nộp học phí, cũng như chi phí sinh hoạt.

"Để được tiếp tục học, tôi phải đi làm thêm, vay mượn bạn bè, có khi phải nhịn ăn nhưng tôi biết những việc tôi đang làm cũng chỉ cầm cự được trong thời gian ngắn. Ngay trong lúc khó khăn đó, một lần nữa, các anh ở báo Tuổi Trẻ lại giúp tôi xin được học bổng hằng tháng của một công ty ở Hà Nội.

Học bổng được duy trì từ kết quả học tập từ 6,5 trở lên, học kỳ sau không thấp hơn học kỳ trước. Nhờ vậy, tôi mới đủ sức theo đuổi việc học và nay đã nhận được bằng tốt nghiệp đại học loại khá" - Hùng bộc bạch.

Cô giáo lấy bằng đại học thứ ba ở tuổi 70Cô giáo lấy bằng đại học thứ ba ở tuổi 70

TTO - Cô Huỳnh Thị Thu, ngụ xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, được người dân biết đến như một tấm gương theo đuổi việc học tập suốt đời, 70 tuổi nhận bằng đại học thứ ba, ngành ngôn ngữ Trung Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên