
Trước đó, một số phụ huynh làm công tác ban đại diện cha mẹ học sinh cho rằng: không cho thu quỹ lớp sẽ rất khó khăn trong hoạt động - Ảnh: AI
Sau bài viết Không được thu quỹ lớp, hội phụ huynh kêu gặp khó trong hoạt động, Tuổi Trẻ nhận được nhiều phản hồi bày tỏ sự bức xúc về việc thu - chi quỹ lớp trong các nhà trường hiện nay.
Chi quỹ lớp vô tội vạ
Chị Nguyễn Thị Phương Trang, phụ huynh đang có 2 con học THCS ở khu vực 1, TP.HCM, chia sẻ: "Tôi đồng ý đóng quỹ lớp nhưng trước khi chi một khoản nào, ban đại diện cha mẹ học sinh phải cân nhắc xem khoản đó có thực sự cần thiết không.
Ở lớp con út nhà tôi, quỹ lớp bị chi vô tội vạ khiến khoản tiền phải đóng ngày càng tăng lên. Hồi cháu học lớp 1, học kỳ 1 tôi phải đóng quỹ lớp 2 triệu đồng đã thấy nhiều rồi. Không ngờ đến cuối học kỳ 1, ban đại diện cha mẹ học sinh yêu cầu mỗi phụ huynh phải đóng 3 triệu đồng mới đủ.
Rồi đến cuối năm lại đóng thêm 650.000 đồng để mua phần thưởng và cho các con liên hoan.
Khi tôi kể cho bạn bè nghe, nhiều người ngạc nhiên: sao quỹ lớp mà thu nhiều quá vậy? Xin thưa, các khoản chi toàn thuộc dạng "khủng".
Sàn lớp lót gạch khá sạch sẽ và mát mẻ thì ban đại diện cha mẹ học sinh đòi bóc gạch lên để lót sàn gỗ cho an toàn.
Lễ hội Trung thu, các con thi bày mâm cỗ thì nhờ nghệ nhân hướng dẫn trước ở nhà cho một số bé, đến ngày thi các bé làm y chang để được giải nhất.
Ngày 20-11 thi biểu diễn văn nghệ thì thuê hẳn biên đạo vào hướng dẫn tập luyện, rồi thuê trang phục, đạo cụ biểu diễn - tốn hết hơn 15 triệu đồng. Cuối năm liên hoan thì nói đặt tiệc ở nhà hàng mời thầy cô và để các phụ huynh dự luôn.
Tôi không đồng ý vì bận rộn quá trời, có thời gian đâu mà dự tiệc. Liên hoan cuối năm là để các con vui với thầy cô, nên tổ chức nhẹ nhàng ngay trong lớp học thôi. Thế là cả lớp nhìn tôi với ánh mắt khác lạ".
Tương tự, nhiều bạn đọc cho rằng việc cấm thu quỹ lớp của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM là quy định đúng đắn, góp phần làm giảm tình trạng lạm thu tiền trường đầu năm.
Chi những khoản không cần thiết
"Suốt nhiều năm liền hội phụ huynh lớp không đề xuất hay tổ chức bất cứ hoạt động gì liên quan đến việc học của các cháu ở trường, mà chỉ thu tiền để chi những khoản không cần thiết. Rồi họ dùng sức ép của tập thể để bắt số ít phải đóng tiền theo. Về việc mua hoa, mua quà cho giáo viên, tôi không phản đối, nhưng mỗi phụ huynh tự mà chi, không thu tập thể nữa" - bạn đọc An bày tỏ.
Bạn đọc tên Linh còn cho biết: "Thời tôi còn đi học cấp 2, ngoài sách giáo khoa thì trường có in tài liệu ôn tập riêng cho các môn chính hoặc môn thi tốt nghiệp. Cả trường học chung 1 loại tài liệu, giáo viên chủ nhiệm chỉ thông báo rồi phụ huynh tự mua.
Giờ thì mỗi môn mỗi kiểu photo. Mới bậc mầm non mà ban đại diện cha mẹ học sinh đã thu tiền mua quà làm lễ ra trường, không đóng thì con mình không có, mà đóng xong nhận quà không ưng xíu nào".
Trong khi đó chị H.P., phụ huynh có con sắp vào lớp 4, còn bức xúc kể: "Tiền mình làm ra bằng sức lao động của mình, đóng quỹ lớp cho con nhưng ban đại diện cha mẹ học sinh lại tiêu xài tự do y như tiền cá nhân của họ.
Đã vậy còn không công khai đã tiêu những khoản nào và tiêu bao nhiêu. Cứ mỗi lần họp phụ huynh là thu quỹ lớp. Khi tôi có ý kiến cần công khai các khoản chi thì ban đại diện cha mẹ học sinh khó chịu, nói tôi gọi điện cho họ, họ sẽ cung cấp".
Riêng chị H.N., phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 10, cho rằng "Thật ra có quỹ lớp thì cũng rất thuận tiện cho phụ huynh trong việc chi tiêu những khoản liên quan đến học hành, trải nghiệm, mua văn phòng phẩm, đồ dùng trong lớp học…
Nhưng ban đại diện cha mẹ học sinh phải là những người căn cơ, hiểu được những khó khăn của phụ huynh. Đằng này họ cứ nghĩ ai cũng giàu có như họ, tiêu xài hoang phí, vô độ. Những hội thi mang tính phong trào mà chi ra hơn 10 triệu đồng để lớp đoạt giải. Rồi họ tự trích 5 triệu, 10 triệu để ủng hộ nhà trường trong các hoạt động khác nữa. Tôi thực sự bức xúc!".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận