20/12/2022 16:32 GMT+7

Quà Tết từ nhiều miền Tổ quốc đến với cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

Trong những ngày qua, nhiều món quà mang hương vị Tết đã được gửi đến các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1. Món quà là tình cảm của người hậu phương - nơi đất liền, luôn hướng về tiền tiêu của Tổ quốc, trong đó có nhà giàn DK1.

Quà Tết từ nhiều miền Tổ quốc đến với cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 - Ảnh 1.

Chiến sĩ hải quân đưa quà Tết của doanh nghiệp tặng nhà giàn DK1 cất giữ cẩn thận để chuẩn bị lên tàu ra trao tận tay những người lính đang canh giữ biển đảo chủ quyền của Tổ quốc - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Trong khuôn viên cơ quan của Tiểu đoàn DK1 (Vùng 2 hải quân) những ngày này dường như Tết đã về sớm. Ngoài sân để hàng chục cây quất tươi xanh, trái vàng mọng. Trong nhà, những cây mai, cành đào, những vật phẩm ngày Tết đã xuất hiện để chuẩn bị đón Tết Quý Mão 2023. 

Đó là những phần quà Tết của tuổi trẻ, chính quyền huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên), của Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, của Quỹ Vì Hoàng Sa - Trường Sa, học bổng Vừ A Dính… gửi đến cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 trong mùa xuân này.

Quà Tết từ nhiều miền Tổ quốc đến với cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 - Ảnh 2.

Những chậu quất từ Hưng Yên đã vào đến Bà Rịa - Vũng Tàu, chuẩn bị theo tàu ra nhà giàn DK1 - Ảnh: Đ.H.

Sáng 20-12, chị Phạm Thị Phương Liên, chủ một doanh nghiệp ở TP.HCM, cùng bạn mình cũng là một doanh nghiệp ở Bà Rịa - Vũng Tàu đã trao hàng chục thùng quà là máy xay sinh tố, cà phê, bột giặt, nấm, hạt điều, cây mai nhựa, đào nhựa… cho Ban chỉ huy Tiểu đoàn DK1. Vài ngày nữa, những món quà xuân, quà Tết của mọi người sẽ theo tàu ra các nhà giàn DK1.

Chị Liên cho biết năm 2019 mình vinh dự được đến các nhà giàn DK1 và rất xúc động khi trực tiếp chứng kiến cảnh ăn ở, sinh hoạt, bảo vệ biển của các chiến sĩ hải quân ở đây còn nhiều thiếu thốn. 

Sau chuyến đi trở về, chị thấy mình cần phải có trách nhiệm hơn với những người lính hải quân đang canh giữ biển đảo của Tổ quốc. Đồng thời chị cũng luôn kêu gọi, động viên với nhân viên, bạn bè, đồng nghiệp của mình cố gắng có những đóng góp thiết thực cho bộ đội hải quân.

Quà Tết từ nhiều miền Tổ quốc đến với cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 - Ảnh 3.

Trang trí cây mai chuẩn bị đón Tết Quý Mão 2023 tại đơn vị nhà giàn DK1 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

"Qua những phần quà nhỏ bé của mình, tôi muốn nhắn nhủ với các anh em hải quân rằng đất liền, hậu phương luôn nhớ tới các anh, nhất là trong những ngày Tết cổ truyền sum họp gia đình", chị Liên xúc động chia sẻ.

Thượng tá Nghiêm Xuân Thái, chính trị viên Tiểu đoàn DK1, cho biết đến nay đơn vị đã nhận được cả trăm phần quà là các đặc sản mang phong vị ngày Tết từ nhiều vùng miền của Tổ quốc. Và đây là việc làm gần như đã trở thành truyền thống từ nhiều năm qua. 

"Những món quà ấy có ý nghĩa động viên, khích lệ tinh thần rất lớn đối với chúng tôi - những người lính DK1 - đang ngày đêm canh giữ vùng biển chủ quyền của Tổ quốc ở thềm lục địa phía Nam", thượng tá Thái nói.

Vượt đại dịch, cây mai, cành đào ra với biển đảo, nhà giàn DK1 Vượt đại dịch, cây mai, cành đào ra với biển đảo, nhà giàn DK1

TTO - Sáng 8-1, hai tàu của Bộ Tư lệnh Vùng 2 hải quân đã xuất bến từ Vũng Tàu, mang theo quà xuân ra các nhà giàn DK1. Dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 nhưng tình cảm hậu phương dành cho tiền tuyến vẫn nguyên vẹn, sắt son.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên