27/09/2022 21:21 GMT+7

Vượt sóng thăm nhà giàn DK1/10, chào cầu vồng giữa biển khơi Tổ quốc

THẢO LÊ
THẢO LÊ

TTO - May mắn được cùng đoàn đại biểu TP.HCM đến thăm nhà giàn DK1/10, đứng giữa biển trời bao la của Tổ quốc, tôi mới thấu hết được những vất vả, ý chí quật cường của những người lính hải quân nơi đầu sóng ngọn gió.

Vượt sóng thăm nhà giàn DK1/10, chào cầu vồng giữa biển khơi Tổ quốc - Ảnh 1.

Cầu vồng xuất hiện trên bầu trởi nhà giàn DK1/10 - Ảnh: THẢO LÊ

Sau ba ngày, chuyến hải trình của đoàn đại biểu TP.HCM do Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu dẫn đầu và đoàn công tác do Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng - phó tư lệnh Quân chủng Hải quân - làm trưởng đoàn đi thăm các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các đảo Tây Nam đã dừng chân tại nhà giàn DK1/10.

Chuyến đi lần này sóng gió hơn hẳn vì vùng biển Tây Nam bị ảnh hưởng bão Noru, biển nổi sóng, bầu trời xám xịt. Nhưng cũng vùng trời ấy, chào đón đoàn chúng tôi là một chiếc cầu vồng rực rỡ.

Những cột sóng cao khiến việc tiếp cận nhà giàn DK1/10 vô cùng khó khăn. Dù từ 5h30 sáng, tổ công tác đã bắt đầu chuyển các phần quà lên xuồng nhưng đến gần 8h vẫn chưa thể tiếp cận nhà giàn. Những cột sóng to khiến những chiếc xuồng chao đảo dữ dội, phải quay trở lại tàu. 

Thời tiết xấu, chỉ huy tàu lúc đó phải bàn đến phương án để đoàn đại biểu TP.HCM giao lưu qua bộ đàm với các chiến sĩ. Nhưng lãnh đạo đoàn lúc đó vẫn mong muốn được đến trực tiếp lên nhà giàn để động viên các cán bộ, chiến sĩ. 

8h30, các đại biểu quyết định vượt sóng ra nhà giàn.

Mất hai giờ để chuyển quà và các đại biểu lên tàu. Sau nghi thức chào quân đội, cái ôm chầm giữa lãnh đạo TP và các chiến sĩ khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Cay xè đôi mắt, đại úy Trần Ngọc Xuân - trưởng nhà giàn DK1/10 - rất xúc động khi dù thời tiết xấu, đoàn đại biểu vẫn quyết tâm vượt sóng để thăm anh em. "Chúng tôi rất biết ơn, cảm ơn sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM", ông Xuân chia sẻ.

Chúng tôi hỏi ông ở nơi đầu sóng ngọn gió này, cán bộ chiến sĩ đã khó khăn như thế nào. Ông nói với chúng tôi rằng lính Cụ Hồ ngoài cống hiến cho Tổ quốc thì không đòi hỏi vật chất gì: "Chúng tôi ở đây, động viên nhau để anh em hoàn thành tốt nhiệm vụ, bằng mọi giá để giữ vững biên cương Tổ quốc".

Phó bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ với các chiến sĩ đây là chuyến đi hết sức ý nghĩa. "Không phải chúng tôi là những người khó khăn gian khổ, mà ra đến đây chúng tôi mới có thể chứng kiến những khó khăn gian khổ của những cán bộ chiến sĩ. Những bạn rất trẻ nhưng tinh thần ý chí sẵn sàng chiến đấu, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân rất cao. Chính các đồng chí, các bạn là những nguồn cảm hứng, sự cổ vũ rất lớn cho các thành viên trong đoàn", ông Hiếu nói.

Ông Hiếu cho rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP rất tự hào khi các chiến sĩ nhà giàn DK1/10 đã đạt được nhiều thành công trong thực thi nhiệm vụ, tiếp nối và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, giữ vững tay súng, hỗ trợ cho ngư dân, sẵn sàng tác chiến…

Trong chuyến đi lần này, đoàn đại biểu TP.HCM dành nhiều phần quà ý nghĩa để hỗ trợ các cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn. Không chỉ vậy, đoàn nghệ sĩ của TP.HCM cũng vượt sóng, có mặt để dành tặng những ca khúc động viên tinh thần cho các chiến sĩ.

"Sóng gió mặc sóng gió. Lính nhà giàn bọn tôi ở đó. Chông chênh mặc chênh chông. Lính nhà giàn chẳng sợ bão giông. Nắng gió mặc nắng gió. Lính nhà giàn thề không ngại khó. Mưa giông mặc mưa giông. Lính nhà giàn vẫn thắm hoa hồng. Giữa trùng khơi vẫn xanh ngời. Giữa biển trời vẫn sống yêu đời...", bài hát Lính nhà giàn đón xuân vang lên giữa nhà giàn khiến nhiều người không kìm được nước mắt.

Lãnh đạo TP.HCM và các đại biểu đã dành thời gian nán lại để giao lưu văn nghệ với các chiến sĩ.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP luôn hướng về biển đảo, hướng về các cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió. Chiếc cầu vồng xuất hiện trên bầu trời nhà giàn DK1/10 sáng nay cũng như muốn kết nối tình cảm giữa đồng bào TP.HCM với các chiến sĩ hải quân. Lãnh đạo TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa để chung tay hướng về biển đảo, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Vượt sóng thăm nhà giàn DK1/10, chào cầu vồng giữa biển khơi Tổ quốc - Ảnh 2.

Sóng to, các phần quà do đoàn đại biểu TP.HCM chuẩn bị đã rất khó khăn để đưa ra nhà giàn - Ảnh: THẢO LÊ

Vượt sóng thăm nhà giàn DK1/10, chào cầu vồng giữa biển khơi Tổ quốc - Ảnh 3.

Các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10 câu từng phần quà lên nhà giàn - Ảnh: THẢO LÊ

Vượt sóng thăm nhà giàn DK1/10, chào cầu vồng giữa biển khơi Tổ quốc - Ảnh 4.

Chiếc đàn được đoàn nghệ sĩ TP.HCM đưa ra nhà giàn để phục vụ văn nghệ cho các chiến sĩ - Ảnh: THẢO LÊ

Vượt sóng thăm nhà giàn DK1/10, chào cầu vồng giữa biển khơi Tổ quốc - Ảnh 5.

Lãnh đạo TP.HCM vượt sóng gió ra thăm cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10 - Ảnh: THẢO LÊ

Vượt sóng thăm nhà giàn DK1/10, chào cầu vồng giữa biển khơi Tổ quốc - Ảnh 6.

Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã gửi tặng các chiến sĩ bình gồm sứ được thiết kế đặc biệt với các họa tiết về các địa danh tại TP.HCM. Bên cạnh đó, đoàn đại biểu TP.HCM cũng trao tặng tiền mặt, nhiều trang thiết bị phục vụ cho sinh hoạt của các chiến sĩ trên nhà giàn - Ảnh: THẢO LÊ

Vượt sóng thăm nhà giàn DK1/10, chào cầu vồng giữa biển khơi Tổ quốc - Ảnh 7.

Đoàn đại biểu TP.HCM cùng các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn hát vang ca khúc Nối vòng tay lớn - Ảnh: THẢO LÊ

Vượt sóng thăm nhà giàn DK1/10, chào cầu vồng giữa biển khơi Tổ quốc - Ảnh 8.

Các cán bộ, chiến sĩ tại nhà giàn đã rất xúc động khi được đoàn đại biểu TP.HCM đến thăm và động viên - Ảnh: THẢO LÊ

Gần 150 đại biểu TP.HCM thăm chiến sĩ và người dân các đảo Tây Nam của Tổ quốc Gần 150 đại biểu TP.HCM thăm chiến sĩ và người dân các đảo Tây Nam của Tổ quốc

TTO - Sáng 24-9, gần 150 đại biểu gồm lãnh đạo TP.HCM, các sở ngành, quận huyện, nhân sĩ trí thức... đã lên đường bắt đầu hành trình đi thăm chiến sĩ Vùng 5 Hải quân và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên