Quà GREENFEED Việt Nam cùng báo Tuổi Trẻ đến với bà con vùng lũ Bình Định, Phú Yên cũ

Trong 2 ngày 2 và 3-12, Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ trao tặng hàng ngàn suất quà cho bà con vùng lũ tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ) và tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ).

Quà GREENFEED Việt Nam cùng báo Tuổi Trẻ đến với bà con vùng lũ Bình Định, Phú Yên cũ - Ảnh 1.

Ông Trịnh Đông Khoa, Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam, trao quà cho người dân thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông, Gia Lai, ngày 3-12 - Ảnh: TẤN LỰC

Quà tặng bao gồm 9 tấn thực phẩm là xúc xích và pa tê ăn liền dành tặng 2.750 hộ dân tại các xã ảnh hưởng nặng bởi thiên tai tại 2 tỉnh này.

Sản xuất nhanh lô thực phẩm ăn liền gửi tới người dân vùng bão

Tại tỉnh Gia Lai, đoàn trao quà cho các xã: An Nhơn Nam, Tuy Phước Đông, Ngô Mây. Tại tỉnh Đắk Lắk gồm các xã: Tuy An Đông, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Xuân Lộc và trẻ em mồ côi tại Nhà thờ Mằng Lăng.

Túi quà tặng cho mỗi hộ là 10 - 14 gói xúc xích và pa tê, giúp bà con bổ sung dinh dưỡng những ngày sau bão lũ.

Ông Trịnh Đông Khoa, Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam - ngành thức ăn chăn nuôi, cho hay doanh nghiệp rất quan tâm và sẻ chia với những thiệt hại, mất mát của người dân các tỉnh miền Trung sau bão lũ vừa qua.

Ngay khi nhận thông tin người dân thiệt hại nặng sau mưa lũ, công ty quyết định nhanh chóng sản xuất lô thực phẩm ăn liền để kịp vận chuyển đến giúp đỡ người dân nhu cầu trước mắt.

Ngoài việc hỗ trợ trực tiếp thực phẩm thiết yếu cho nhu cầu trước mắt, doanh nghiệp này đã có kế hoạch phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ triển khai chương trình hỗ trợ lâu dài, giúp người dân miền Trung tái thiết cuộc sống.

vùng lũ - Ảnh 2.

Người dân vùng rốn lũ Tuy Phước Đông, Gia Lai, vui với phần quà tặng của Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam và báo Tuổi Trẻ - Ảnh: TẤN LỰC

Tại buổi trao quà ở xã Tuy Phước Đông sáng 3-12, rất nhiều bà con đã có mặt từ sớm để nhận quà của chương trình dù trời còn mưa lớn, một số vùng vẫn ngập lụt. 

Xách túi quà nặng trên tay, bà Trần Thị Hồng (75 tuổi), trú thôn Lạc Điền, bảo ngôi nhà đã bị gió bão giật sập, đang chờ chính quyền hỗ trợ xây mới. Mấy hôm nay, bà ở tạm trong chái bếp nhỏ, sống nhờ những suất quà hỗ trợ, sẻ chia của cộng đồng xã hội. Với phần quà tặng hôm nay, bà cụ cho hay sẽ có thêm thực phẩm cho bữa ăn những ngày sắp tới.

vùng lũ - Ảnh 3.

Người dân xã Tuy Phước Đông nhận quà cứu trợ trong cơn mưa nặng hạt. Tới nay nhiều vùng tại xã này vẫn còn bị ngập lụt - Ảnh: TẤN LỰC

Ông Huỳnh Nam, Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Đông, cho biết trong đợt bão và lũ lụt vừa qua, xã này thiệt hại gần 300 tỉ đồng. Sau thiên tai, rất nhiều đoàn cứu trợ từ các nơi tìm đến hỗ trợ, giúp đỡ người dân là niềm an ủi, động viên bà con với những sự giúp đỡ hết sức thiết thực.

Hiện chính quyền đang hỗ trợ người dân sửa sang nhà cửa hư hỏng, dựng lại mái nhà đổ sập và tái sản xuất, kinh doanh trở lại.

Trẻ mồ côi cô nhi viện Nhà thờ Mằng Lăng vui vẻ đón nhận suất quà

Tại cô nhi viện Nhà thờ Mằng Lăng, xã Tuy An Đông, bà Hoàng Thị Kim Thanh, người phụ trách, cho hay ở đây đang nuôi dưỡng, chăm sóc 35 trẻ.

"Thay mặt cô nhi viện, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến quý nhà hảo tâm đã dành tình cảm, sự hỗ trợ đến các em nhỏ tại đây. Sau khi chúng tôi vừa trải qua cơn bão số 13 và trận lũ lịch sử, các nhu yếu phẩm, thực phẩm thật sự rất cần thiết", bà Thanh nói.

vùng lũ - Ảnh 4.

Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ trao những phần quà tại cô nhi viện Nhà thờ Mằng Lăng - Ảnh: MINH CHIẾN

vùng lũ - Ảnh 5.

Những phần quà được trao cho người dân vùng lũ xã Tuy An Đông - Ảnh: MINH CHIẾN

Tại Trường THCS An Ninh Tây (xã Tuy An Đông, Đắk Lắk), công tác trao quà diễn ra khẩn trương, người dân được phát phiếu trước đó và nhận quà theo thứ tự.

Bà Đinh Thị Hồng (52 tuổi, thôn Tiên Châu, xã Tuy An Đông) cho hay đợt mưa lũ làm sập chuồng bò và nước tràn vào nhà bà, nhiều đồ đạc bị hư hỏng.

"Hôm nay lên đây được mấy cô chú của GREENFEED và báo Tuổi Trẻ tặng quà, tôi mừng lắm. Nước ngập nhà nên gạo hư hết, mấy ngày nay chúng tôi sống nhờ gạo, mì gói các đoàn cứu trợ phát cho…", bà Hồng bộc bạch.

Nhiều quà của bạn đọc đến với đồng bào vùng lũ Phú Yên

Ngay khi lũ còn chưa rút, anh Nguyễn Cao Phú (quê tỉnh Phú Yên, hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM) đã huy động các doanh nghiệp, nhóm thiện nguyện góp những phần quà thiết thực, gởi nhờ Tuổi Trẻ chuyển đến bà con vùng lũ tỉnh Phú Yên cũ (nay thuộc Đắk Lắk).

Báo Tuổi Trẻ đã tiếp nhận số quà gồm: 1.500 thùng sữa Vinamilk, 777 thùng nước suối, 500 thùng bánh KiDo, 500 thùng mì gói, 150 hộp cá, 4 thùng cháo, 8 thùng sữa đậu nành, 6 thùng sữa tươi, 100 cái mền, 50 thùng băng vệ sinh, 200 vỉ thuốc cảm.

Đây là số quà của các công ty: TNHH SX VL & XD Vĩnh Hải, YK Shoji (Nhật Bản), MDF Thái Lê, CTCP Đầu tư Mỹ Nga, nhóm Bếp cơm thứ ba, nhóm Anh em Dung.

Toàn bộ số quà trên đã được chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk để phân bổ đến bà con vùng lũ. Ông Phạm Văn Bảy - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk - bày tỏ cảm ơn anh Phú, các đơn vị, nhà hảo tâm và báo Tuổi Trẻ đã chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt trên địa bàn tỉnh.

vùng lũ - Ảnh 6.

Quà GREENFEED Việt Nam cùng báo Tuổi Trẻ đến với bà con vùng lũ Bình Định, Phú Yên cũ- Ảnh 7.Báo Tuổi Trẻ cứu trợ khẩn cấp đồng bào ở rốn lũ Gia Lai

Ngày 21-11, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tỉnh Đoàn Gia Lai trao 200 phần quà nhu yếu phẩm cứu trợ khẩn cấp đồng bào vùng tâm lũ phường Quy Nhơn Bắc và xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất