16/08/2021 14:58 GMT+7

Phụ nữ Afghanistan hoang mang trước tương lai bất định

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Phụ nữ Afghanistan cảm thấy sợ hãi, cảm giác bị phản bội cũng như cay đắng cho số phận của họ, sau khi Chính phủ Afghanistan sụp đổ và Taliban kiểm soát dinh tổng thống.

Phụ nữ Afghanistan hoang mang trước tương lai bất định - Ảnh 1.

Bà Zarmina Azimi, nữ luật sư khuyết tật luôn bảo vệ và đòi công bằng phụ nữ tại tỉnh Ghor, Afghanistan - Ảnh: ABC NEWS

Lực lượng Taliban trước đó đã nói sẽ không xông vào nhà dân hay doanh nghiệp, cho biết sẽ xem xét "ân xá" cho những người từng làm việc với Chính phủ Afghanistan hay các lực lượng nước ngoài.

Tuy nhiên, theo Hãng tin AP, đã có thông tin về các vụ giết người trả thù và các chiến thuật tàn bạo khác ở nhiều khu vực Taliban kiểm soát trong những ngày qua. Đặc biệt, phụ nữ Afghanistan lo sợ cho tương lai của họ dưới sự kiểm soát của lực lượng này.

Tương lai bị đe dọa

Một nữ nhà báo đã khóc khi gửi tin nhắn thoại cho đồng nghiệp sau khi các tay súng vũ trang xông vào tòa nhà nơi cô ở và gõ cửa nhà cô. 

"Tôi nên làm gì đây? Tôi có nên gọi cho cảnh sát hay Taliban không?" - nữ nhà báo Getee Azami khóc. Hiện không rõ chuyện gì đã xảy ra với cô Azami sau đó.

Trong khi đó, cô Aisha Khurram, sinh viên Đại học Kabul, đã mô tả cảm giác bị phản bội khi cô theo dõi cuộc sơ tán của đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kabul. Cô Khurram cho rằng Mỹ đã phá hỏng tương lai của thế hệ trẻ Afghanistan.

Nữ sinh viên 22 tuổi cho biết thế hệ của cô "hy vọng sẽ xây dựng đất nước bằng chính đôi tay họ", nhưng giờ bản thân cô cũng không chắc mình có được tốt nghiệp trong hai tháng nữa hay không.

Sáng 15-8, ngay trước khi vào lớp, một bạn học đã bảo cô Khurram hãy về nhà vì tình hình hiện rất hỗn loạn.

Nữ sinh viên này chia sẻ những bạn học nữ đến lớp sáng hôm đó kể lại các giảng viên đã nói lời tạm biệt. Các giảng viên nói họ không chắc liệu nữ sinh sẽ được đi học, hay liệu nam nữ có được học chung không.

"Tương lai đang bị đe dọa. Cuộc sống của chúng tôi đang bị đe dọa" - cô Khurram nói với AP qua điện thoại tại nhà riêng ở Kabul.

Cô Khurram đã hy vọng sẽ cống hiến cho đất nước sau khi tốt nghiệp, dành vài năm nghiên cứu quan hệ quốc tế, tham gia hoạt động bảo vệ nhân quyền. Thậm chí cô còn hy vọng có thể phát biểu tại Liên Hiệp Quốc.

"Điều duy nhất mọi người đang nghĩ đến bây giờ là làm thế nào để sống sót ở đây hay trốn thoát" - nữ sinh viên Khurram chua chát nói.

Tuy nhiên, không có lối thoát nào cho cô Khurram cũng như hàng triệu người dân Afghanistan khác. Cô có cảm giác "mọi người đều quay lưng lại với người dân Afghanistan".

Phút chốc trắng tay

Trong khi đó, theo báo Guardian, một nữ sinh viên giấu tên chia sẻ trong cay đắng rằng: "Giờ tôi phải đốt sạch mọi thành quả đã đạt được trong 24 năm cuộc đời".

Nữ sinh viên giấu tên cho biết sáng 15-8, khi cô đang tới trường đại học thì một nhóm nữ sinh từ ký túc xá hoảng sợ chạy ra. Họ bảo với cô cảnh sát đang sơ tán vì Taliban đã vào đến Kabul và họ sẽ đánh đập những phụ nữ không mặc đồ burqa - trang phục trùm kín đầu và người của phụ nữ Hồi giáo.

Nữ sinh viên trên muốn về nhà nhưng không kiếm được chiếc xe nào. Các nữ sinh viên sống trong ký túc xá thậm chí còn hoảng loạn hơn vì không biết phải đi đâu về đâu.

Trong khi đó, những gã đàn ông đứng quanh họ cười nhạo, thậm chí giễu cợt họ. "Chạy đi và hãy mặc chadari (burqa) vào" - một người trong số họ nói. 

"Đây là ngày cuối cùng các cô được ở ngoài đường" - người thứ hai chế nhạo. "Tôi sẽ cưới bốn cô trong một ngày" - người thứ ba tiếp lời.

Nữ sinh viên trên cho biết theo kế hoạch, cô sẽ tốt nghiệp hai trong số những trường đại học danh tiếng nhất Afghanistan là ĐH Mỹ của Afghanistan và ĐH Kabul vào tháng 11 tới, nhưng tất cả đều sụp đổ trong sáng 15-8.

"Điều đầu tiên tôi và các chị em mình làm là giấu giấy tờ tùy thân, bằng cấp và chứng chỉ. Thật tàn nhẫn. Tại sao chúng tôi phải che giấu điều mà chúng tôi đáng ra phải được tự hào khoe?" - nữ sinh viên này chia sẻ.

"Là một phụ nữ, tôi cảm thấy mình là nạn nhân của cuộc chiến chính trị mà cánh đàn ông khơi mào. Tôi không thể đi làm hay tốt nghiệp đại học sau bao năm vất vả để được như vậy" - cô gái trẻ nói thêm.

Video Taliban ăn mừng chiến thắng trong dinh tổng thống Afghanistan Video Taliban ăn mừng chiến thắng trong dinh tổng thống Afghanistan

TTO - Trong video độc quyền của Đài Al Jazeera, các tay súng mang theo vũ khí đi lại bên trong dinh tổng thống Afghanistan ở thủ đô Kabul và ngồi lên ghế của nhà lãnh đạo Ashraf Ghani.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên