
Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP
Theo tạp chí Newsweek, ông Dimitry Medvedev - cựu Tổng thống, cựu Thủ tướng và hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - đã chỉ trích gay gắt ông Trump trong bài đăng trên ứng dụng Telegram vào ngày 24-9:
"Còn ông Trump? Một lần nữa, ông ta lại trượt vào thực tại song song và tung ra một tràng thần chú chính trị về chủ đề 'Nga yếu đuối thế nào'. Sau khi gặp gỡ những gã hề Kiev và Paris, ông ta đăng lên mạng một bản cập nhật gây sốc. Ở đó, các vị sẽ thấy chiến thắng cuối cùng của Ukraine, sự trở lại với biên giới cũ, nền kinh tế chiến tranh sụp đổ của Nga, dòng người xếp hàng mua khí đốt và tất nhiên có cả 'hổ giấy'".
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào hôm 23-9 sau cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh rằng với sự hỗ trợ từ châu Âu, Ukraine "đang ở vị thế có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ nguyên vẹn ban đầu". Ông còn gọi Nga là "hổ giấy", đồng thời cho rằng "ông Putin và Nga đang gặp rắc rối lớn về kinh tế".
"Nga đã chiến đấu vô mục đích trong suốt ba năm rưỡi, trong một cuộc chiến mà cường quốc quân sự thực sự chỉ cần chưa đầy một tuần là có thể giành chiến thắng. Điều này không khiến Nga trở nên nổi bật, mà thực tế khiến họ trông giống như 'một con hổ giấy'" - ông Trump viết.
Trong bài đăng phản ứng, ông Medvedev viết tiếp về cái gọi là thực tại song song: "Trong thực tại đó, mọi thứ đều khác biệt. Kiev đang chiến thắng, Nga bị xé nát, và nền kinh tế của Ukraine đang bùng nổ dựa trên chính nguồn lực của họ. Những người tiền nhiệm của ông Trump là Obama và Biden từ lâu sống hạnh phúc trong thực tại đó".
Tuy nhiên, ông Medvedev cho rằng ông Trump sẽ lại đổi ý.
"Tôi không nghi ngờ gì khi nói rằng ông ấy sẽ lại quay ngoắt. Ông ấy luôn làm vậy. Có lẽ vài ngày tới ông ấy sẽ yêu cầu 'người nghệ sĩ dương cầm xanh' (ý chỉ ông Zelensky) ký văn bản đầu hàng. Hoặc có thể ông ấy sẽ bay lên sao Hỏa cùng (tỉ phú) Musk, người vừa mới được tha thứ. Hoặc ông làm một điều gì đó rất quan trọng - điều có thể mang về cho ông ấy một giải Nobel" - ông Medvedev bình luận.
Ông Medvedev dường như chế giễu thói quen của ông Trump về cách kết thúc nhiều bài đăng trên Truth Social. "Cảm ơn vì sự chú ý của các vị đối với chủ đề này" - ông Medvedev kết thúc bài đăng trên Telegram.
Ngoài ông Mevedev, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng đã phản ứng vào hôm 24-9. Ông Peskov khẳng định Nga không phải là "hổ giấy": "Nga thường được so sánh với gấu. Không có 'gấu giấy' nào cả và Nga là gấu thật".
"Cuộc chạy đua vũ trang hủy diệt nhất trong lịch sử"
Ông Trump thay đổi lập trường sau nhiều tháng nhà lãnh đạo Mỹ gây áp lực lên Ukraine nhượng bộ và từng gợi ý trao đổi lãnh thổ với Nga.
Phát biểu trước các lãnh đạo thế giới vào ngày 24-9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng ông Putin muốn mở rộng cuộc chiến ở châu Âu.
"Chúng ta đang sống trong cuộc chạy đua vũ trang hủy diệt nhất trong lịch sử. Ukraine chỉ là điểm khởi đầu và giờ đây các máy bay không người lái của Nga đã bay khắp châu Âu. Các hoạt động của Nga đã lan rộng sang nhiều quốc gia khác và ông Putin muốn tiếp tục cuộc chiến này bằng cách mở rộng nó" - ông Zelensky phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận