
Nguyên Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gợi mở hướng đi cho du lịch Lâm Đồng - Ảnh: M.V.
Ngày 25-8, tại Diễn đàn tham vấn các giải pháp phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040, ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, gợi mở một cách nghĩ khác cho du lịch Lâm Đồng: chuyển từ "check-in" sang "check-deep" - trải nghiệm sâu hơn với du lịch văn hóa, nông nghiệp.
"Chúng ta đang sống trong thời đại check-in. Một cảnh đẹp lên mạng xã hội, hàng nghìn người tìm đến. Nhưng nếu chỉ có một tấm ảnh đẹp, người ta chụp xong rồi đi", ông Hoan nói.
Theo ông, đã đến lúc đi sâu vào vùng đất. Một tour cà phê không chỉ là đứng giữa vườn chụp hình, mà để khách chạm vào đất, hái quả, tự rang, tự pha một ly, ngồi với người trồng, rồi mang về gói cà phê gắn với câu chuyện của chính người nông dân vừa gặp.
Ông kể có lần về một vùng quê, hỏi bác nông dân có khu vườn đẹp sao không làm du lịch. Bác nông dân nói: "Có gì đâu mà coi. Ngày nào tui chẳng thấy!". Với người địa phương, đó là cuộc sống. Với du khách, đó có thể là trải nghiệm không nơi nào có.

Các du khách nhỏ đến Đà Lạt trải nghiệm họat động sản xuất nông sản hữu cơ - Ảnh: M.V.
Từ câu chuyện ấy, ông Hoan phân biệt hai cách làm. Du lịch nông nghiệp bắt đầu từ du lịch: có vườn đẹp rồi đưa khách đến. Còn nông nghiệp du lịch bắt đầu ngay từ cách tổ chức sản xuất. Từ lúc chọn giống, bố trí cảnh quan, thu hoạch, người nông dân đã nghĩ thêm: ngoài nông sản, không gian này tạo ra trải nghiệm gì? Đó là bước chuyển từ bán nông sản sang bán trải nghiệm.
Ông Hoan lưu ý làm du lịch nông thôn phải tránh biến nông thôn thành sân khấu, biến người nông dân thành diễn viên trong chính ngôi nhà mình. "Đừng làm một ngôi làng cho khách du lịch. Hãy làm một ngôi làng đáng sống cho người dân. Rồi du khách sẽ muốn tìm đến", ông nói.
Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, đề xuất tỉnh thực hiện ba đột phá chiến lược, trong đó có đột phá thị trường: chuyển từ phục vụ đại trà sang phân khúc khách chất lượng cao để phát triển du lịch bền vững.
"Không thể sao chép khí hậu của một cao nguyên, không thể sao chép ký ức của một cộng đồng"
Ông Lê Minh Hoan cũng gợi mở khái niệm "khuyến nông du lịch": khuyến nông không chỉ hướng dẫn kỹ thuật, mà giúp người dân tổ chức cảnh quan, đón khách, kể chuyện nông sản, bán hàng trực tuyến và tính giá dịch vụ. Khi ấy người nông dân không chỉ sản xuất, mà có thể thành người kể chuyện, người hướng dẫn, thậm chí là đại sứ của vùng đất.
Với ông, du lịch là ngành kinh tế của cảm xúc. Người ta có thể quên tên món ăn, nhưng rất lâu sau vẫn nhớ một buổi sáng uống cà phê giữa sương, hay câu chuyện người nông dân dành ba mươi năm cho khu vườn.
Công nghệ, AI chỉ là công cụ. Trước hết vùng đất phải có một câu chuyện thật, bởi "không thể sao chép khí hậu của một cao nguyên, không thể sao chép ký ức của một cộng đồng".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận