
Thủ khoa Nguyễn Ngọc Minh Anh đại diện tân sinh viên phát biểu tại lễ khai giảng Trường đại học Khoa học Sức khỏe - Ảnh: NVCC
Từ chuyến thiện nguyện tại Bệnh viện Nhi đồng 2 vào cuối năm lớp 10, nữ thủ khoa đầu vào của Trường đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM) Nguyễn Ngọc Minh Anh đã thay đổi lựa chọn nghề nghiệp, từ tình yêu với hóa học sang theo đuổi ngành y với ước mơ trở thành bác sĩ.
Gặp những bệnh nhi, chọn nghề bác sĩ
Cuối năm lớp 10, Minh Anh cùng câu lạc bộ của Trường phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM) đến Bệnh viện Nhi đồng 2 tham gia hoạt động thiện nguyện. Cô cùng các thành viên tổ chức vui chơi, giảng dạy cho những bệnh nhi đang điều trị tại đây.
Chuyến đi trở thành bước ngoặt trong lựa chọn nghề nghiệp của nữ sinh này. Chứng kiến những đứa trẻ đáng lẽ được đến trường, chạy nhảy, vui chơi cùng bạn bè lại phải gắn tuổi thơ với bệnh viện, dây truyền, kim tiêm, thuốc và những ngày điều trị, Minh Anh không khỏi xúc động.
"Tuổi thơ của các em thay vì ở trường, được đi chơi lại phải ở bệnh viện với những dây chuyền, kim tiêm, hóa chất…
Mình đã không khỏi xúc động khi chứng kiến, được nghe những câu chuyện của các bạn nhỏ", Minh Anh nhớ lại.
Trước đó, Minh Anh là học sinh chuyên hóa, từng dự định theo đuổi lĩnh vực hóa học. Cô yêu thích những nguyên tử, phân tử và cách chúng tạo nên những biến đổi trong sự sống.
"Sau chuyến đi bệnh viện lần đó, tôi muốn được trở thành một bác sĩ giỏi để có thể đưa các em trở về nhà khỏe mạnh và được đi học lại", Minh Anh chia sẻ.

Tân sinh viên y khoa Nguyễn Ngọc Minh Anh (đứng đầu bên trái) trong lễ khoác blouse trắng do Trường đại học Khoa học Sức khỏe tổ chức
Chuẩn bị sớm cho giấc mơ ngành y
Sau khi xác định mục tiêu, Minh Anh bắt đầu lên kế hoạch học tập từ sớm. Thay vì chờ đến lớp 12 mới tăng tốc, nền tảng kiến thức được xây dựng ngay từ lớp 10 và duy trì đều đặn trong lớp 11, đầu lớp 12.
Theo nữ thủ khoa, dù cách thức, cấu trúc các kỳ thi khác nhau, kiến thức cốt lõi vẫn có những điểm tương đồng. Nền tảng càng vững, giai đoạn luyện thi càng nhẹ nhàng.
Khi bước vào giai đoạn luyện đề, việc sửa bài được đặc biệt chú trọng. Thay vì chạy theo số lượng, Minh Anh tập trung tìm hiểu mình sai ở đâu, nguyên nhân vì sao và cần làm gì để tránh lặp lại lỗi cũ.
Xác định mục tiêu sớm cũng giúp nữ sinh lựa chọn những kỳ thi phù hợp với định hướng tuyển sinh. Cô tập trung cho kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM và các kỳ thi chuyên đề, thay vì tham gia quá nhiều hoạt động.
Kết quả, Minh Anh đạt 996 điểm đánh giá năng lực, 25 điểm thi tốt nghiệp THPT; kết quả học tập duy trì ở mức cao, trung bình khoảng 9,7 - 9,8 điểm mỗi môn. Với phương thức xét tuyển tổng hợp của Trường đại học Khoa học Sức khỏe, số điểm 95,94/100 giúp nữ sinh trở thành thủ khoa đầu vào toàn trường.
Thành tích này cũng khiến chính Minh Anh bất ngờ. Khi nhận giấy báo trúng tuyển, cô chỉ nghĩ mình đạt kết quả khá cao.
"Đến khi nhận email thông báo thủ khoa, tôi phải đọc lại vài lần rồi nhờ em gái kiểm tra vì sợ nhìn nhầm. Ban đầu, nhìn điểm đạt được mình cũng cảm thấy rất vui. Nhưng nói thật lòng, tôi không nghĩ mình có thể may mắn trở thành thủ khoa", Minh Anh chia sẻ.
Học để trở thành bác sĩ có cái tâm
Đằng sau thành tích ấy là những ngày hoài nghi về khả năng của chính mình, nhất là khi kỳ thi đến gần. Nhìn bạn bè miệt mài học tập, nữ sinh từng tự hỏi liệu bản thân đã chuẩn bị đủ hay còn thiếu kiến thức nào. Những lúc ấy, cô tự nhủ: "Đã cố gắng đến đây rồi thì cố thêm chút, học thêm chút để không uổng phí hành trình vừa qua".
Gia đình, thầy cô và bạn bè là điểm tựa giúp bạn vượt qua áp lực. Lời động viên "Cuộc viễn chinh vĩ đại nhất là hành trình chiến thắng chính mình" giúp Minh Anh hiểu rằng điều quan trọng không phải hơn người khác, mà là tốt hơn chính mình của ngày hôm qua.
Nữ thủ khoa tâm niệm, việc học là ưu tiên, nhưng vẫn dành thời gian đi chơi, trò chuyện với bạn bè và đánh cầu lông để thư giãn, rèn luyện sức khỏe. Bước vào trường y, cô xác định sáu năm phía trước sẽ nhiều thử thách, bởi ngành y đòi hỏi việc học và cập nhật kiến thức gần như suốt đời.
"Đặc thù của ngành y là gần như học cả đời, nên tôi nghĩ mình cứ mỗi ngày trau dồi thêm một kiến thức mới và chuẩn bị sẵn tâm lý là mỗi ngày đều phải học", nữ sinh viên y khoa nói.
Mục tiêu của nữ thủ khoa là trở thành người bác sĩ "vững về chuyên môn, chắc tay nghề" và giữ được cái tâm với nghề. "Tôi luôn tự nhắc mình rằng phía sau một bệnh án là một con người, và phía sau một người bệnh là cả một gia đình đang đặt hy vọng vào mình", Minh Anh nói.
Minh Anh không muốn được nhớ đến chỉ bởi danh hiệu thủ khoa hay con số 95,94. "Một con số có thể ghi lại kết quả của một kỳ thi, nhưng không thể kể hết những ngày tháng mình đã nỗ lực". Điều cô trân trọng nhất là đã cố gắng hết sức với lựa chọn của mình.
Bà Quách Thị Mỹ Duyên, mẹ Minh Anh, nói: "Tôi rất vui vì con đã nỗ lực và kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Bởi ngành y là một ngành đặc thù, việc học rất vất vả, gần như là học cả đời. Tôi mong con luôn đủ nghị lực, không ngừng học hỏi, biết yêu thương để thực hiện ước mơ của mình".

Minh Anh trong ngày tốt nghiệp THPT tại Trường phổ thông Năng khiếu
Thông minh, nhân hậu và rất có trách nhiệm
Thầy Nguyễn Gia Lộc, giáo viên bộ môn hóa học Trường phổ thông Năng khiếu, nhận xét Minh Anh là học sinh xuất sắc, có trách nhiệm trong cuộc sống và công việc. Kết quả kỳ tuyển sinh năm 2026 đã phần nào khẳng định năng lực của nữ sinh, dù trước đó Minh Anh chưa thuộc top 5 của lớp 12 hóa (khóa 2023-2026). Điều khiến thầy ấn tượng nhất ở Minh Anh là sự thông minh và nhân hậu.
"Hy vọng Minh Anh sẽ vẫn giữ được ngọn lửa học tập trên giảng đường đại học và suôn sẻ trong cuộc sống", thầy Lộc chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận