
Thầy cô dạy Trần Thái Vy khẳng định Vy chuyên văn nhưng lại bẻ cua sang học các môn khoa học tự nhiên rất giỏi - Ảnh: BỬU ĐẤU
Báo Tuổi Trẻ tạm ứng ngay 10 triệu đồng đóng học phí cho Thái Vy
Ngày 25-8, Trần Thái Vy từ An Giang lên Trường đại học Bách khoa (TP.HCM) để làm hồ sơ nhập học vào ngành xây dựng và quản lý dự án xây dựng, nhưng không đủ tiền để đóng học phí.
Phóng viên Tuổi Trẻ đã nắm bắt câu chuyện và ban biên tập quyết định tạm ứng 10 triệu đồng cho Vy đóng học phí nhập học tại Trường đại học Bách khoa thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM.
"Trường thông báo đến 30-8 không đóng tiền sẽ đóng hồ sơ. Lúc này mình hoảng loạn và buồn lắm vì không đủ tiền. Sau đó mình được báo Tuổi Trẻ chuyển tiền để làm hồ sơ và bước vào hội trường, vui không nói hết được. Mình nghĩ đây là học bổng có ý nghĩa lắm. Mình muốn nói các bạn khó khăn hãy tin là xung quanh mình có sự giúp đỡ, hãy cố gắng vượt qua", Trần Thái Vy xúc động nói.

Căn nhà nhỏ của gia đình tân sinh viên Trần Thái Vy ở phía sau chợ Cống Đồn, phường Vĩnh Tế - Ảnh: BỬU ĐẤU
Bán cà phê khắp nơi phụ cha nuôi em hư thận
Căn nhà nhỏ sau lưng chợ Cống Đồn, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang rộn ràng hơn khi hàng xóm lại chia vui với gia đình Trần Thái Vy, ngụ tổ 11, ấp Vĩnh Khánh 1, phường Vĩnh Tế, vì Vy mới đậu đại học lần 2. Nhà của Vy được địa phương hỗ trợ xây dựng gần 10 năm qua, vách tôn đã úa màu đen.
Cha mẹ Vy ly hôn từ lâu. Cô sống cùng bà nội từ nhỏ, ông Trần Duy Phương - cha Vy - là lao động tự do. Vy có người em trai cùng cha khác mẹ là Trần Triệu Sang (10 tuổi), đang học lớp 4. Nhưng không may mắn em trai mắc hội chứng thận hư từ nhỏ và phải đi chữa trị ở Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) hằng tháng.
Cha ruột Vy phải đi làm kiếm tiền nơi xa để lo cho gia đình. Trong suốt khoảng thời gian còn là học sinh, Trần Thái Vy đi bán quán cà phê khắp nơi ở Châu Đốc để kiếm tiền lo cho bà nội và em trai đang bị bệnh thận hư. Mỗi tiếng đồng hồ bán quán được trả tiền công 12.000 đồng. Cô phải làm từ 6h sáng đến 14h mỗi ngày.
Từng phải nghỉ học vì nghèo, Thái Vy nay đậu Trường đại học Bách khoa, với nghị lực phi thường - Thực hiện: BỬU ĐẤU - QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ
Bỏ kết quả đại học rồi ôn thi lại trên mạng
Năm học 2024, Trần Thái Vy thi tốt nghiệp THPT và đậu vào ngành địa chất thuộc Trường đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM. Nhưng không có tiền đóng học, cô quyết định từ bỏ kết quả trong buồn bã.
"Sau khi nghỉ học, mình chạy làm kiếm tiền nuôi gia đình và lo cho em. Số tiền ít ỏi còn lại, mình mua khóa học trên mạng rồi tự luyện thi. Môn toán hết 700.000 đồng/8 tháng, còn môn hóa 1 triệu đồng/7 tháng. Riêng môn lý mình tự luyện bài. Ngoài ra, mình đi học thêm thầy Thiện ở Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa, thầy dạy toán miễn phí", Vy tâm sự.
Sau nhiều tháng luyện trên mạng, năm 2025, Trần Thái Vy thi đánh giá năng lực tại Đại học Quốc gia TP.HCM được 840 điểm. Vy trúng tuyển vào ngành xây dựng và quản lý dự án xây dựng với số điểm 62,09 (bao gồm đánh giá năng lực, học bạ, điểm tốt nghiệp - thang điểm riêng của Trường đại học Bách khoa - PV).
"Buổi sáng, mình phải đi làm kiếm tiền, còn buổi tối học thêm online. Mình có quan điểm là chỉ đi học mới giúp gia đình thoát nghèo. Thật ra quyền học hay không học do bản thân mình lựa chọn thôi. Chỉ có điều mình có đủ sức để vượt qua hay không. Bản thân phải có ý chí. Nhất định lên Sài Gòn học mình sẽ vừa học, vừa làm".

Chỉ vì gia đình nghèo, khó khăn và có em trai bị bệnh thận hư, nên Trần Thái Vy đã dừng đại học để đi làm kiếm tiền nuôi em - Ảnh: BỬU ĐẤU
Tân sinh viên Trần Thái Vy
Nếu năm nay không có tiền đi học nữa, tôi sẽ tiếp tục kiếm tiền năm sau đi học cho bằng được
Bà nội rớt nước mắt vì cháu đậu Bách khoa chạy ngược xuôi tìm học phí

Sau khi xác minh thông tin thấy hoàn cảnh khó khăn, ban biên tập báo Tuổi Trẻ đã tạm ứng 10 triệu đồng giúp tân sinh viên Trần Thái Vy đóng học phí ở Trường đại học Bách khoa TP.HCM - Ảnh: BỬU ĐẤU
Bà Thái Kim Cúc - bà nội của Trần Thái Vy - cho hay bà nuôi Vy từ khi cô bé được 2 tuổi, lúc cha mẹ ly hôn. Sau đó cha Vy lại đi thêm bước nữa, có thêm cháu trai là Trần Triệu Sang. Tuy nhiên hai năm nay, Sang bị thận hư nên hằng tháng bà phải đưa cháu đi Bệnh viện Nhi đồng 1 lấy thuốc điều trị. Mỗi tháng tốn khoảng 2 triệu đồng. Trước đây, hằng ngày bà Cúc đi bán chè đậu trắng, xôi nước, khoai cao để kiếm tiền, nhưng gần đây sức khỏe đã giảm.
Bà nói: "Tôi vui mà cũng quá buồn khi hay tin nó đậu Trường đại học Bách khoa. Tôi thấy nó chạy đầu này chạy đầu kia kiếm học phí. Tôi tính đi vay tiền "nóng". Sau đó, sẽ bán căn nhà này cho nó nhập học và lo cho cháu bệnh. Có thể kiếm phòng trọ thuê để sống qua ngày cũng được. Tôi nghĩ nó học thành tài sau này có thể mua lại căn nhà. Đời nó khổ nhiều nên nó nói quyết ăn học thành tài giúp những em khó khăn khác".
Khi được hỏi vì sao chọn ngành kỹ sư xây dựng trong khi kinh tế khó khăn, Vy cho hay: "Học chuyên môn và rèn luyện sức khỏe để thích ứng với môi trường không sợ phân biệt nam nữ. Mình tự tin về sức khỏe, trừ mắt bị cận thôi".
Thầy Ngô Công Thiện, Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa (Châu Đốc), cho biết thầy là người dạy toán cho Vy năm học lớp 12. Gia đình khó khăn, Vy có nghị lực đặc biệt.
"Em Vy chuyên văn nhưng lại thích học toán và học rất tốt các môn khoa học tự nhiên. Em siêng năng lắm, năm nay tiếp tục thi đánh giá năng lực đậu vào Trường đai học Bách khoa, rất chịu khó dù khó khăn", thầy Thiện nói.
Anh Nguyễn Văn Chiến, trưởng khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Tế, khẳng định: "Gia đình bà Thái Kim Cúc thuộc diện khó khăn tại địa phương nhiều năm qua. Mỗi khi địa phương có phần quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn đều ưu tiên cho gia đình bà Cúc. Riêng em Vy rất siêng học. Gia đình không có cha mẹ, nhưng Vy đã đi làm thêm kiếm tiền nuôi 3 bà cháu và chăm chỉ học hành".
1.000 học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên
Học bổng Tiếp sức đến trường 2025 dự kiến trao 1.000 suất đến tân sinh viên khó khăn trên 34 tỉnh, thành phố với tổng kinh phí khoảng 20 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí tổ chức, quà lưu niệm, dụng cụ học tập…
Mỗi suất 15 triệu đồng dành cho tân sinh viên khó khăn.
Trong đó có 20 suất học bổng đặc biệt, với tổng trị giá 1 tỉ đồng (50 triệu đồng/suất/4 năm).
Tân sinh viên đăng ký học bổng hoặc người giới thiệu tân sinh viên điền các thông tin trực tuyến trên trang: https://bit.ly/tiepsucdentruong2025
Ban tổ chức sẽ phối hợp địa phương xác minh thông tin, chọn hồ sơ đúng theo tiêu chuẩn, điều kiện của chương trình và sẽ phỏng vấn trực tuyến trong một số trường hợp đặc biệt.
Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ trực tuyến: ngày 10-9-2025.
Để đóng góp ủng hộ chương trình, doanh nghiệp, nhà hảo tâm vui lòng chuyển vào tài khoản báo Tuổi Trẻ:
113000006100 Ngân hàng Công Thương (VietinBank), chi nhánh 3 TP.HCM.
Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành, mà bạn đọc muốn hỗ trợ.
Bạn đọc, quý doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ:
Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM;
Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM
với Swift code BFTVVNVX007.
Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành mà bạn đọc muốn hỗ trợ.
Hoặc bạn đọc có thể đến trực tiếp trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TP.HCM), các văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ trên cả nước.
Tiếp sức đến trường 2025: Thêm 1.000 suất học bổng cho tân sinh viên nghèo đến giảng đường - Thực hiện: QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận