Chiến đấu với ung thư suốt 3 năm, bạn trẻ vẫn đậu Đại học Quốc gia TP.HCM

Thay vì bước vào năm lớp 10 với đầy niềm vui, Lê Hồ Bích Thi (19 tuổi, xã Tây Hòa, Đắk Lắk) đã phải chiến đấu với ung thư suốt 3 năm. Giờ đây cô chuẩn bị là tân sinh viên Trường đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 1.

Bích Thi dù phải chống chọi với bệnh tật nhưng không ngừng nỗ lực trong học tập - Ảnh: MINH CHIẾN

Dù hằng tháng Thi phải lên xe vào TP.HCM điều trị, hay phải đối mặt với những nắm thuốc lớn mỗi ngày, cô vẫn giữ tinh thần lạc quan, truyền cảm hứng học tập đến bạn bè xung quanh khi thực hiện được ước mơ đại học.

Chữa bệnh hiểm nghèo trong dịch COVID-19, cha con sống nhờ cơm từ thiện

Tiếp sức đến trường - Ảnh 2.

Nữ sinh Lê Hồ Bích Thi cùng bà nội 83 tuổi

Trong căn nhà cấp 4 nhỏ xíu mà Thi sống cùng cha và bà nội đã già yếu ở xã Tây Hòa, Đắk Lắk (trước là huyện Tây Hòa, Phú Yên cũ) chẳng có gì đáng giá ngoài những tấm giấy khen của Thi treo trên tường.

Từ nhỏ cha mẹ Thi ly hôn. Ông Lê Khắc Toàn (48 tuổi, cha Thi) "gà trống nuôi con" một mình.

Thiếu thốn, khó khăn đã đành, năm 2021, ngay sau khi thi xong vào lớp 10, Thi nhận được hung tin khi có kết quả chẩn đoán mắc bệnh ung thư, lúc này bệnh đã bước sang giai đoạn 2.

"Mình khóc nhiều lắm. Mình không tin lại bị như vậy trong khi bản thân còn quá trẻ, nhiều dự định còn chưa làm... Chưa kể nhà lại quá khó khăn không biết xoay xở, chữa chạy ra sao", Thi nghẹn ngào kể lại.

Một năm sau đó là chuỗi ngày miệt mài với phác đồ điều trị ở các bệnh viện tại TP.HCM. Ngày đầu vào TP.HCM là những ngày khó khăn với cả hai cha con Thi khi lúc này đang trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát.

"Do mình đau quá nên hai cha con mình quyết định vào TP.HCM chữa trị, dù ai cũng cản vì đang giãn cách xã hội, đã có nhiều ca tử vong. Vừa vào đến Bệnh viện Nhi đồng 2, mình và ba tiếp xúc với F0 nên phải đi cách ly mấy tuần. Lúc đó mình chỉ mong mau được phẫu thuật", Thi kể.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 3.

Căn nhà nhỏ cũ kỹ mà Thi sống cùng ba và bà nội

Tiếp sức đến trường - Ảnh 4.

Những hóa đơn thanh toán viện phí, toa thuốc xếp thành những chồng dày trong phòng của Thi

Ngày lên bàn phẫu thuật, Thi vẫn phải mặc đồ bảo hộ. Thay vì sợ hãi, Thi tự động viên bản thân rằng sau ca phẫu thuật sẽ khỏe trở lại. Ca phẫu thuật thành công, nhưng quá trình hóa trị sau đó khiến cô như muốn buông xuôi khi phải đối mặt với những cơn đau cả về thể chất lẫn tinh thần.

"Thời điểm đó mình sốc lắm. Những mảng tóc rụng dần, nôn ói không ăn uống được gì. Có những hôm phải truyền đến 9 bình thuốc vào người.

Xung quanh mình là nhiều bệnh nhân, trong đó có cả các em nhỏ mới hôm trước còn nằm sát giường bên cạnh, hôm sau được gia đình xin về. Những ngày đau quá, mình mê man đi, lúc đó cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cho điều xấu nhất là không tỉnh dậy nữa…, còn lên hẳn mấy câu dặn dò với ba cùng bà nội", Thi nghẹn ngào.

Con không ăn thì ba cũng không ăn

"Đau mấy mình cũng ráng không khóc trước mặt ba. Mình biết ba khổ vì mình lắm nên không muốn ba phải lo thêm. Dù có bảo hiểm nhưng tiền thuốc mỗi đợt hóa trị rất nhiều làm ba mình phải vay mượn đủ đường.

Để tiết kiệm, hai cha con hay xin cơm từ thiện được phát ở bệnh viện để ăn. Có hôm mình ngất đi đến tận sáng hôm sau thấy trên bàn vẫn còn nguyên hai hộp cơm ba xin từ chiều hôm qua. Mình có hỏi sao ba không ăn trước để đói. Ba nói con không ăn thì ba cũng không ăn, chờ con khỏe rồi ăn chung cho vui…", nói đến đây Thi ngập ngừng rồi khóc.

Đội tóc giả đi học, giành điểm xuất sắc, đậu đại học xịn

Tiếp sức đến trường - Ảnh 5.

Thi luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ từ thầy cô, những người xung quanh

Sau một năm điều trị ổn định, Thi quay lại trường học. Mái tóc chưa kịp mọc dài, cơ thể chưa thực sự phục hồi nhưng Thi vẫn chăm chỉ đến lớp, làm bài. Là học sinh lớp chọn của Trường THPT số 2 Lê Hồng Phong nên cường độ học với các bài nâng cao khiến cô gặp không ít khó khăn khi bắt nhịp giai đoạn đầu.

"Vì thời gian điều trị bệnh kéo dài, mình học trễ một năm so với các bạn cùng tuổi. Khi đội tóc giả, mình ngại lắm, cứ nghĩ bạn bè sẽ cười, nhưng mọi người đều rất cảm thông cho mình", Thi nói.

Hành trình mỗi lần vào Bệnh viện Ung bướu TP.HCM chữa bệnh của Thi ngoài toa thuốc dài dằng dặc, đồ dùng cá nhân còn có cả sách giáo khoa các môn. "Khi nào tỉnh, mình đọc hết sách giáo khoa để nắm lý thuyết, vào năm học mình chỉ cần giải bài tập thêm", Thi nói.

Trong quá trình đi học, có những môn Thi không học đủ do phải đi điều trị dài ngày. Nhưng thầy cô và các bạn luôn đồng hành, hỗ trợ Thi làm bài tập, giảng bài thêm.

Sự cố gắng được đền đáp khi Thi liên tục nhận danh hiệu học sinh xuất sắc trong 3 năm cấp ba và mới đây trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 Thi đạt được 32 điểm cho 4 môn (toán 8,25; ngữ văn 8,5; hóa học 8,75 và tiếng Anh 6,5).

Lấy chiếc điện thoại cũ, Thi khoe với chúng tôi đã nhận được tin báo trúng tuyển vào Trường đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM.

"Tôi cũng mới biết tin đây thôi. Hôm nay vui lắm. Tôi chọn trường này ở TP.HCM để vừa học vừa thuận tiện chữa bệnh", Thi chia sẻ.

Người cha tuyệt vời, mong con tỉnh dậy là thấy mặt cha

Chiến đấu với ung thư suốt 3 năm, bạn trẻ vẫn đậu Đại học Quốc gia TP.HCM - Ảnh 7.

Ông Toàn - cha Thi - làm đủ mọi việc để lo cho con

Trong lúc chúng tôi trò chuyện với Thi, ông Toàn người lấm lem, ám khói trở về nhà, trên tay cầm thức ăn để nấu bữa trưa. Ngồi bên cạnh, con gái ông Toàn cho hay ông làm nghề lắp cửa nhôm sắt, thu nhập không ổn định. Niềm an ủi lớn nhất với ông có lẽ là sự chăm ngoan, học giỏi của cô con gái. Tuy nhiên, niềm vui với ông không trọn vẹn khi con mắc bạo bệnh.

Luôn âm thầm sát cánh cùng con trong suốt hành trình chiến đấu với bệnh tật, ông luôn là người túc trực bên cạnh giường bệnh của Thi. Ông muốn mỗi khi con tỉnh lại sẽ thấy ông đầu tiên, giúp con yên tâm chữa trị.

Hai cha con đều quen mặt với những chuyến xe 0 đồng. "Chữa bệnh cho nó tốn kém đủ đường, nên phải tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy. Tôi cũng vay mượn thêm anh em, họ hàng. Giai đoạn đầu chữa bệnh, tôi chỉ sợ con mất. Nhiều lúc buồn với bất lực muốn khóc, nhưng tôi phải cố nén, bình tĩnh trước mặt con để con không buồn", ông Toàn nói.

Ông Toàn cho biết thêm ngay từ khi nằm trên giường bệnh, Thi đã có nhiều dự định, như làm cô giáo hay kinh doanh, nên có khó cách mấy ông cũng thực hiện ước mơ đó cho con.

Minh chứng sống động cho nỗ lực tột bậc

Đây là lời nhận xét của thầy Hồ Nhật Vấn, giáo viên chủ nhiệm của Thi. Theo thầy Vấn, dù mất một năm để chữa trị, khi quay trở lại học Thi bắt nhịp rất nhanh và rất cố gắng.

"Thi là minh chứng sống cho nỗ lực không ngừng. Ngay cả tôi và các bạn cũng phải nể phục em dù hoàn cảnh sống, điều kiện sức khỏe đều thua thiệt so với các bạn", thầy Vấn nói.

Theo thầy Vấn, nhà trường, lớp cũng dành cho Thi những suất học bổng, phần quà để động viên.

"Biết em đạt được điểm cao và thực hiện được ước mơ đại học, chúng tôi rất vui mừng. Chỉ mong em luôn giữ vững, phát huy tinh thần, năng lực của bản thân để đạt nhiều thành công hơn nữa", thầy Vấn nói.

1.000 học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên

Học bổng Tiếp sức đến trường 2025 dự kiến trao 1.000 suất đến tân sinh viên khó khăn trên 34 tỉnh, thành phố với tổng kinh phí khoảng 20 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí tổ chức, quà lưu niệm, dụng cụ học tập…

Mỗi suất 15 triệu đồng dành cho tân sinh viên khó khăn.

Trong đó có 20 suất học bổng đặc biệt, với tổng trị giá 1 tỉ đồng (50 triệu đồng/suất/4 năm).

Tân sinh viên đăng ký học bổng hoặc người giới thiệu tân sinh viên điền các thông tin trực tuyến trên trang: https://bit.ly/tiepsucdentruong2025

Ban tổ chức sẽ phối hợp địa phương xác minh thông tin, chọn hồ sơ đúng theo tiêu chuẩn, điều kiện của chương trình và sẽ phỏng vấn trực tuyến trong một số trường hợp đặc biệt.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ trực tuyến: ngày 10-9-2025.

Để đóng góp ủng hộ chương trình, doanh nghiệp, nhà hảo tâm vui lòng chuyển vào tài khoản báo Tuổi Trẻ:

113000006100 Ngân hàng Công Thương (VietinBank), chi nhánh 3 TP.HCM.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành, mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Bạn đọc, quý doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ:

Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM;

Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM

với Swift code BFTVVNVX007.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Hoặc bạn đọc có thể đến trực tiếp trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TP.HCM), các văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ trên cả nước.

Tiếp sức đến trường 2025: Thêm 1.000 suất học bổng cho tân sinh viên nghèo đến giảng đường - Thực hiện: QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ

Tiếp sức đến trường - Ảnh 7.

Đội tóc giả đi học vì ung thư, vẫn đậu trường đại học ‘xịn’ của Đại học Quốc gia TP.HCM - Ảnh 7. Trái tim nhỏ ‘đầy sẹo’ đau đớn, nữ sinh vẫn học giỏi, làm thêm đủ nghề vươn lên

Nhà nghèo, mẹ bỏ đi, người cha suýt mất mạng ngay trước mắt mình. Cô bé đầy ám ảnh nhiều lần muốn bỏ nhà đi nhưng rồi đã ở lại, học giỏi, làm thêm đủ nghề, chưa 18 tuổi đã là chỗ dựa của gia đình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất