Những thầy cô trẻ mãi không già

Mỗi lần gặp lại nhau, chúng tôi dường như trở lại tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết. Tiếng cười tiếng nói rôm rả mãi không dứt. Ai cũng lăn xả, hết mình cho các trò chơi và cũng 'chơi ăn gian' không thua gì đám trẻ để rồi cười ha hả khi bị phát hiện.

Những thầy cô trẻ mãi không già - Ảnh 1.

Họp mặt cựu giáo viên trường tiểu học vào ngày 15-11-2025 - Ảnh: THÚY HÀ

Năm nào cũng vậy, vừa bước qua tháng 11, nhóm giáo viên một trường tiểu học ở quận 4 (cũ), TP.HCM lại rộn ràng tin nhắn hỏi chừng nào họp mặt. 

Mặc dù nhiều năm qua, trường tiểu học này đã không còn, thế nhưng các thầy cô giáo vẫn thương xuyên liên lạc, thăm hỏi nhau khi đau yếu bệnh tật và chung vui cùng nhau khi cưới gả con cái. 

Họp mặt hằng năm vào dịp 20-11 dường như là một truyền thống không bao giờ bỏ. 

Hai năm COVID-19 hoành hành là hai năm thầy cô của trường xót xa, nhung nhớ để rồi đăng lại những hình ảnh của những lần họp mặt trước đó để rồi thương, rồi nhớ và cầu mong sẽ sớm gặp lại nhau sau đại dịch. 

Tháng 11 lại đến, chúng tôi lại họp mặt.

Mỗi lần gặp lại nhau, chúng tôi dường như trở lại tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết. Tiếng cười tiếng nói rôm rả mãi không dứt. Ai cũng lăn xả, hết mình cho các trò chơi và cũng "chơi ăn gian" không thua gì đám trẻ để rồi cười ha hả khi bị phát hiện. 

Chúng tôi vẫn cất cao tiếng hát dù sức khỏe và chất giọng không còn như thuở nào. "Anh em ta về cùng nhau ta quay quần này 1, 2, 3, 4, 5….", dàn đồng ca vẫn rôm rả tươi vui như không có tuổi già. 

Bốc thăm trúng thưởng là trò không thể thiếu trong các buổi họp mặt. Thầy cô trúng thưởng sung sướng nhận quà và háo hức mở quà ngay lập tức để rồi mừng rỡ reo lên như trẻ nhỏ. Các thầy cô như trẻ mãi không già dù thời gian khắc nghiệt.

Thương biết bao nhiêu các cô lớn tuổi vẫn đến tham dự và tham gia tất cả các hoạt động. Cô Rê đã 80 tuổi kêu con chở đến và rồi nhiệt tình tham gia từ trò chơi đến hát hò góp vui. 

Cô Thủy dẫn theo chồng con nhắc lại kỷ niệm thuở nào nghèo khó lại bị mất chiếc xe đạp đi dạy. Tất cả thầy cô của trường đã nhanh chóng quyên góp để cô mua ngay chiếc xe đạp mà đi dạy để không bỏ lớp ngày nào. 

Yêu biết bao nhiêu nhóm trẻ "ngũ quỷ" hồi đó giờ cũng đã sắp về hưu vẫn là "chủ xị" cho những trò vui như hơn 30 năm về trước. 

"Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ", sau những lời thăm hỏi về sức khỏe, gia đình, thầy cô lại quay về với chuyện dạy học ngày nay để rồi động viên các thầy cô vẫn còn đứng trên bục giảng hãy tiếp tục giữ lấy "đạo nghề" và truyền nghề cho lớp trẻ để xứng danh người thầy cho đến lúc về hưu.

Mỗi lần gặp nhau, chúng tôi luôn muốn gửi đến các thầy cô giáo trẻ một thông điệp yêu thương về nghề giáo, về tình đồng nghiệp gắn bó trong môi trường giáo dục. 

"Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ để dành phần ai…", nghề giáo gian nan lắm nhưng thanh cao và đáng quý biết bao nhiêu. Hãy yêu thương nghề dạy học và yêu thật nhiều ngôi trường mình đang dạy để thấy thêm yêu nghề, yêu đời.

Có những thầy cô trẻ mãi không già - Ảnh 2.Giáo viên cắm bản vượt lũ trên cầu tạm từ 4 cây gỗ

Mưa lớn khiến địa bàn chia cắt, nhóm giáo viên tại Quảng Trị phải vượt lũ trên cầu tạm dựng từ 4 cây gỗ, bên dưới nước chảy xiết, đục ngầu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất