
Chị Hoàng Ngọc Kim Tri (TP.HCM) háo hức cầm trên tay cây vợt phiên bản đặc biệt có chữ ký của Ben Johns - Ảnh: KHÁNH NGUYÊN
Sau buổi giao lưu trực tuyến cùng tay vợt pickleball hàng đầu thế giới Ben Johns trưa 4-10, Tuổi Trẻ đã gửi tặng những phần quà, trong số đó có chữ ký của tay vợt người Mỹ đến bạn đọc đặt câu hỏi hay.
Sẽ giữ vợt pickleball thật kỹ để nét chữ ký không phai
Câu hỏi của bạn đọc Hoàng Ngọc Kim Tri (44 tuổi, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM) đã được Ben Johns chọn là câu hỏi xuất sắc nhất: "Ben Johns thấy phong trào pickleball ở Việt Nam như thế nào? Và điều gì khiến anh yêu thích nhất khi đến Đà Nẵng thi đấu?".
"Tôi cho rằng đây là giai đoạn pickleball phát triển mạnh nhất mà tôi từng thấy. Rõ ràng pickleball vốn đã có lịch sử phát triển rất nhanh, và Việt Nam đang nắm bắt được điều đó khi làm rất tốt trên nhiều phương diện - từ số lượng sân chơi, người chơi cho đến các giải đấu", Ben Johns dành nhiều lời khen cho sự phát triển của bộ môn pickleball tại Việt Nam.
Khi biết tin mình là người may mắn nhận được phần quà là 1 cây vợt JOOLA Perseus Pro IV phiên bản dành riêng cho thị trường Việt Nam, kèm chữ ký của Ben Johns, chị Kim Tri háo hức, nôn nóng được cầm thử cây vợt đặc biệt này trên tay.
Sau khi báo Tuổi Trẻ trao tặng, chị Kim Tri cẩn thận mở hộp quà và nâng niu cây vợt một cách nhẹ nhàng. "Giây phút này tôi hạnh phúc lắm! Nhưng chắc tôi sẽ không sử dụng mà sẽ giữ vợt thật kỹ để nét mực, nét chữ này mãi không phai", chị cười rạng rỡ.
Chị Kim Tri đã đọc báo Tuổi Trẻ khi còn là học sinh. Chị chia sẻ rằng bản thân đặc biệt yêu thích những bài phản biện xã hội sâu sắc, gần gũi đời sống. Không chỉ là độc giả thân thiết thường xuyên gửi bình luận, chị còn từng gửi bài cộng tác và được đăng báo.
Nhận được một món quà đặc biệt từ tờ báo mình yêu thích, chị Kim Tri nói rằng đây là khoảnh khắc chị chẳng thể nào quên.

Anh Lê Hải Trinh (TP.HCM) trân quý những món quà Tuổi Trẻ trao tặng - Ảnh: KHÁNH NGUYÊN
Món quà từ VĐV yêu thích, từ Tuổi Trẻ - tờ báo đồng hành mấy chục năm qua
Anh Lê Hải Trinh (33 tuổi, phường Bình Đông, TP.HCM) cũng nhận được quà giải tư vì đặt câu hỏi hay cho tay vợt Ben Johns. Phần quà gồm 3 quả bóng và 1 chiếc nón trắng có chữ ký của tay vợt người Mỹ.
Khi chúng tôi tìm đến nhà, anh Hải Trinh mở cửa với nụ cười tươi, trong khi chiếc điện thoại trên bàn vẫn đang mở trang Tuổi Trẻ Online.
"Tôi đọc báo Tuổi Trẻ từ hồi còn nhỏ xíu, khi mới biết mặt chữ", anh Hải Trinh kể.
Lúc nhỏ, anh Hải Trinh đọc báo giấy cùng ông bà, lớn lên thì chuyển qua đọc Tuổi Trẻ Online để thuận tiện cho việc đi làm. Mỗi sáng, chỉ khi dạo hết một vòng các tin tức trên Tuổi Trẻ, anh mới bắt đầu những công việc khác.
Anh Hải Trinh xem báo Tuổi Trẻ như chiếc "mỏ neo" giúp niềm tin anh vững vàng, tránh trôi theo những dòng thông tin thiếu kiểm chứng.
Thấy báo Tuổi Trẻ tổ chức giao lưu trực tuyến với thần tượng, anh Hải Trinh không ngần ngại gửi câu hỏi: "Nếu chỉ được chọn một cú đánh để làm nên thương hiệu Ben Johns, anh sẽ chọn cú nào?".
Anh bất ngờ và vui mừng khi câu hỏi được Ben Johns chọn và trở thành một trong những bạn đọc may mắn được nhận quà. Cầm chiếc nón trắng có chữ ký thần tượng, anh Hải Trinh nở nụ cười rạng rỡ, không chần chừ mà đội lên ngay tại chỗ.
Khi được hỏi có ý định đội chiếc nón này khi luyện tập không, anh lắc đầu: "Tôi quý món quà này lắm. Đây không chỉ là chữ ký của vận động viên tôi yêu thích, mà còn là món quà đến từ tờ báo đã đồng hành cùng tôi suốt mấy chục năm nay. Tôi sẽ cất món quà này ở nơi đẹp nhất".
Anh Hải Trinh cho rằng những hoạt động giao lưu như thế này rất thiết thực: "Tôi mong Tuổi Trẻ sẽ tổ chức thêm nhiều buổi giao lưu như thế này, để bạn đọc được tương tác với thần tượng và nhận được những món quà ý nghĩa".
Dành món quà của Tuổi Trẻ cho chồng sắp cưới
Chị Phan Thùy Trang (29 tuổi, phường An Hải, TP Đà Nẵng) - một trong những bạn đọc đặt câu hỏi hay và nhận được cây vợt JOOLA Agassi phiên bản đỏ - đen, có chữ ký nổi bật của Ben Johns ở giữa mặt vợt.
Chị Trang cho biết mình rất vui và hồi hộp, xúc động vì không nghĩ mình lại có thể sở hữu chiếc vợt đặc biệt ý nghĩa này.
Là độc giả theo dõi báo Tuổi Trẻ gần 10 năm nay, chị Trang chia sẻ rằng Tuổi Trẻ là tờ báo mình yêu thích vì thông tin nhanh, chính xác và nhiều bài viết có sức ảnh hưởng lớn. Và khi biết có chương trình bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến với Ben Johns, chị tham gia ngay.

Bạn đọc Phan Thùy Trang (29 tuổi, phường An Hải) vui vẻ nhận quà tặng của báo Tuổi Trẻ là chiếc vợt JOOLA Agassi phiên bản đỏ - đen, có chữ ký nổi bật của Ben Johns - Ảnh: THANH NGUYÊN
Chị mới làm quen với pickleball được vài tháng khi Đà Nẵng trở thành điểm đến của hàng loạt tay vợt hàng đầu thế giới tại Giải pickleball quốc tế PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025.
"Cây vợt do Tuổi Trẻ tặng, có chữ ký của Ben Johns sẽ là động lực lớn để tôi tiếp tục luyện tập và gắn bó lâu dài với bộ môn này", chị Trang nói.
Khi được hỏi có định giữ cây vợt làm kỷ niệm hay sử dụng để tập luyện, thi đấu, chị Trang mỉm cười:
"Tôi đã có kế hoạch rồi. Tôi sẽ dành món quà này để tặng cho chồng sắp cưới. Anh ấy yêu thích pickleball hơn tôi, và cũng là người truyền cảm hứng để tôi đến với bộ môn này. Anh còn là fan 'cứng' của Ben Johns. Tôi tin đây sẽ là món quà cưới đáng nhớ, lưu giữ kỷ niệm của cả hai và là động lực để chúng tôi cùng nhau tiếp tục theo đuổi pickleball".
Với chị Trang, món quà không chỉ là một vật lưu niệm thể thao, mà còn là sự kết nối giữa niềm đam mê cá nhân, một kỷ niệm đẹp với tờ báo mình yêu mến và tình cảm dành cho người bạn đời tương lai.
"Tôi mong báo Tuổi Trẻ sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều chương trình như thế này để bạn đọc có cơ hội kết nối với thần tượng và lan tỏa những điều tích cực", chị Trang bày tỏ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận