Bạn đọc gợi ý cách 'trị' người đậu xe chắn ngay cửa nhà người khác còn ngang ngược, thách thức

Nhiều người đậu xe chắn cửa ra vào nhà người khác còn thách thức, nhưng cũng có chủ nhà tỏ thái độ với người đậu xe dù không ảnh hưởng đến việc ra vào nhà. Làm sao để dung hòa chuyện này?

Bạn đọc gợi ý cách 'trị' người đậu xe chắn ngay cửa nhà người khác còn ngang ngược, thách thức - Ảnh 1.

Đậu xe dưới lòng đường Châu Văn Liêm, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ cạnh bảng thông báo cấm - Ảnh: LÊ DÂN

Bài viết "Hàng xóm đậu xe chắn cửa nhà còn thách 'đường Nhà nước, muốn đậu sao thì đậu', giải quyết cách nào?" trên Tuổi Trẻ Online nhận được nhiều phản hồi, tranh luận của bạn đọc.

Trong đó, nhiều bạn đọc thể hiện sự bất bình với ý kiến "đường của Nhà nước, muốn đậu sao thì đậu".

"Dừng xe chưa được 2 phút bị chửi đuổi rồi, đường trước nhà thành sở hữu luôn sao?"

Bạn đọc Anp8 viết: "Nếu ai mà phát biểu thế thì mình sẽ đem xe tới đậu ngay cửa ra vào của nhà họ vài hôm xem sao". 

Cùng cách xử lý trên, bạn Tô Vũ viết: "Hôm sau đợi họ chuẩn bị ra khỏi nhà, kiếm cái xe gì đó to một chút đậu trước nhà, xem họ xử lý thế nào?". Một người khác nói thẳng rằng "câu trả lời đó là ngang ngược rồi, không nói chuyện được đâu".

Một bạn đọc khác chỉ ra thực tế nếu cho rằng đường Nhà nước và hằng ngày có xe cứ đậu trước cửa thì kinh doanh buôn bán làm sao được.

Bức xúc trước lời nói ngang ngược của người đậu xe và thấy thương sự bất lực của chủ nhà, bạn đọc Đặng Trung hiến kế cách xử lý mềm mỏng, không vi phạm pháp luật: "Làm cái xe lôi, xe cải tiến... (loại pháp luật cho phép) đặt trước nhà mình để xe kia hết chỗ đậu.

Bạn Mai Lê gợi ý giải pháp mềm cho chủ nhà: "Nếu hàng xóm tỏ ra cố tình và không tôn trọng, bạn nên cân nhắc rào lại khu vực trước cửa nhà bằng một vật cản mềm (chậu cây, dải phân cách di động) một cách hợp lý, không gây cản trở giao thông".

Nhưng cũng có bạn đọc nêu lên câu chuyện ở chiều ngược lại. 

Đó là chủ nhà ra chửi bới, xua đuổi người lái xe dù việc đậu xe không ảnh hưởng đến việc ra vào của chủ nhà.

Độc giả Minh Châu kể có nhà hàng xóm cùng dãy phố, cách nhà bạn đọc này hơn 20m và thuê luôn bảo vệ, kiên quyết không cho xe nào dừng, đậu dù cơ quan chức năng không cấm.

"Một số người dân không biết do không hiểu luật hay do tính ích kỷ mà luôn có suy nghĩ là không ai được phép đậu xe trước cửa nhà mình, dù không có biển cấm và không gây cản trở việc đi lại của họ. Ở đô thị mà ai cũng vậy thì lấy đâu chỗ đậu xe", bạn đọc này viết.

Bạn đọc có địa chỉ email letr****@gmail.com viết: "Nói đi thì phải nói lại. Vừa dừng xe chưa đầy 2 phút chủ nhà đã ra chửi bới rồi. Chả nhẽ đường trước nhà là được quyền sở hữu luôn?".

Nên giữ hòa khí hàng xóm, có ý thức nhường nhịn nhau

Từ hai sự việc diễn ra trái ngược nhau trong thực tế như trên, nhiều bạn đọc đưa ra các giải pháp để dung hòa giữa chủ nhà và người đậu xe, giữa đường Nhà nước và cửa nhà cá nhân.

Nhiều ý kiến cho rằng việc giữ hòa khí láng giềng, thỏa thuận mềm dẻo là giải pháp tốt nhất. Việc này tránh được mâu thuẫn xảy ra, tránh được những bức xúc dẫn đến hành động sai như đập phá xe, hành hung... vi phạm pháp luật.

Bạn đọc Hùng nhấn mạnh: "Nói rõ một điều mà nhiều người hay hiểu lầm: lòng đường là đất công nhưng không có nghĩa là muốn đậu sao cũng được. 

Cần cân bằng giữa quy tắc giao thông và sự tôn trọng không gian sống của người khác. Quan trọng nhất vẫn là ý thức và sự nhường nhịn.

Có bạn đọc gợi ý giải pháp êm đẹp: "Nếu lề đường rộng và chủ nhà không có xe ô tô thì cho người ta đậu nhờ một chút. Còn người có xe ô tô thì nhớ đậu trong thời gian ngắn rồi đi, đừng đậu lâu quá".

Do đó quan trọng nhất là hãy đặt trường hợp người khác cũng đậu xe trước cửa nhà mình, hoặc mình đậu xe và bị chửi bới xem sao, rồi hãy đậu trước cửa nhà người khác hay tỏ thái độ gay gắt với người đậu xe.

Cho phép đậu xe ở lòng đường vắng, thu phí tự động

Để giải quyết một cách căn cơ câu chuyện trên, không ít bạn đọc Tuổi Trẻ Online đưa ra nhiều giải pháp lâu dài.

Một bạn cho rằng nguyên nhân chính, cốt lõi đó là luật quy định còn chưa rõ ràng. Nên quy định cứng là được hay không hoặc cấm đậu trước lối xe ra vào là xong.

Bạn đọc tên Nga cũng bày tỏ: "Vụ đậu xe trước cửa nhà chưa có quy định rõ ràng. Còn ở nước ngoài, đậu xe ở lòng đường là có đóng tiền và máy thu tiền tự động đặt ở vỉa hè. Chủ xe sẽ đặt vé đã đóng tiền đậu ở trước xe để thanh tra đi kiểm nhìn thấy. Nếu không có vé là có cần cẩu hốt xe luôn. Họ cũng chỉ cho phép đậu trong giới hạn bao nhiêu phút là phải đi...".

Độc giả Thái Bình đề nghị nên nghiên cứu xây dựng các bãi đỗ xe ô tô hiện đại, thông minh, giúp giải tỏa áp lực chỗ đậu xe. Đây chính là giải pháp hạn chế đậu xe không đúng nơi quy định. Kế đến cũng nên giáo dục ý thức công dân về trật tự an toàn giao thông khi học lái xe, cấp bằng lái.

"Ngoài ra các cơ quan liên quan nên thường xuyên tuần tra, kiểm tra và xử phạt nghiêm các xe đậu không đúng quy định", độc giả này đề xuất.

Bạn đọc Huỳnh Quốc Dũng cho rằng việc dĩ hòa vi quý là chấp nhận cái sai và cần phải thay đổi. Và quan trọng nữa là phải làm theo luật, thượng tôn pháp luật. "Cơ quan chức năng vẽ ô và thu phí hoặc đậu xe, có camera giám sát thì liệu nhà mặt tiền dám có ý kiến không, người lái xe dám đỗ bừa không?", bạn đọc này đặt câu hỏi.

Bạn đọc gợi ý cách 'trị' người đậu xe chắn ngay cửa nhà người khác còn ngang ngược, thách thức - Ảnh 3.Bị bắt vì kéo sập cửa nhà hàng xóm sau khi bị nhắc hát karaoke: Nên cấm karaoke trong khu dân cư?

Vụ việc một người kéo sập cửa nhà hàng xóm sau khi bị nhắc hát karaoke gây ồn ào vừa bị bắt khẩn cấp một lần nữa xới lên câu chuyện liên quan quản lý 'vấn nạn' karaoke trong khu dân cư.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất