30/12/2017 07:54 GMT+7

Những rủ rê ấm áp ngày cuối năm

LƯU ĐÌNH LONG
LƯU ĐÌNH LONG

TTO - Sài Gòn vào dịp cuối năm, lại thấy tình người dâng lên nhiều hơn với bao nhiêu câu chuyện sẻ chia làm ấm lòng người.

Những rủ rê ấm áp ngày cuối năm - Ảnh 1.

Bạn trẻ Sài Gòn chia sẻ với người bán vé số đêm - Ảnh: L.Đ.L

Trong những ngày cuối năm này, bên cạnh những dự tính sum họp gia đình vào năm mới và kế hoạch cho năm 2018, nhiều nhóm bạn trẻ đã lên kế hoạch tình nguyện mùa tết lên Tây Nguyên, về vùng bão lũ...

Những rủ rê ấm áp

Những việc làm thiện nguyện vào ngày cuối năm dù thật nhỏ nhưng thật mầu nhiệm, vì giúp nuôi dưỡng lòng ta rất nhiều.

Lưu Đình Long

Cuối tuần rồi, tôi có dịp tham dự hội thu của nhóm Ngàn Hạc Giấy (TP.HCM) - gây quỹ cho chương trình "Góp nắng xuân 2018" diễn ra ở xã Đắk Ang (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) vào cuối tháng 1-2018 - và thực sự hoan hỉ vì tinh thần tình nguyện, sẻ chia của các bạn trẻ trong nhóm. 

Được biết, đây là năm thứ 10 liên tiếp nhóm tổ chức chương trình hướng đến đồng bào nghèo, trẻ em vùng cao Tây Nguyên.

Một nhóm bạn trẻ khác cũng đang tất bật chuẩn bị "Xuân an vui 2018" với mục tiêu tặng quà tết tới 530 hộ gia đình nghèo, khó khăn ở Bình Định và Quảng Ngãi - nơi bị ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa rồi, kinh phí dự kiến khoảng 200 triệu đồng. 

Bạn Tuấn Phi, trưởng nhóm, nói không chỉ có tết mà xuyên suốt cả năm, nhóm đều tổ chức các hoạt động từ thiện, gieo yêu thương, khơi dậy tình người trong tình nguyện viên lẫn người nhận quà, người được giúp đỡ...

Những ngày này, lên Facebook, không khó để thấy những dòng tin rủ rê đầy ấm áp cho những chuyến lên Tây Nguyên, về vùng bão lũ... 

Những bạn trẻ năng động đã bán bao lì xì tết, sách, quần áo, khăn rằn, chậu cây... để có thêm thu nhập không phải cho mình mà là cho một chương trình "Tết ấm vùng xa" nào đó. 

Có nhiều bạn thay vì chỉ đi chơi và thụ hưởng cảm giác nghỉ ngơi cho riêng mình thì lại lên non cao, tìm tới những bản làng nghèo khó ở Tây Bắc, Tây Nguyên để "chụp hình bọn nhỏ", in ảnh nụ cười các em ra, để rồi sau đó cả hai cùng vui vẻ. Không thể kể hết tên người, tên nhóm, tên chương trình như vậy.

Như bạn Tuấn Phi nói, tình người với sự sẻ chia dành cho nhau trong cộng đồng thì ngày tháng nào cũng có, chỉ cần quan sát xung quanh mình là có thể nhận ra. Nhưng vào dịp cuối năm, tình người thường dâng lên nhiều hơn với bao nhiêu câu chuyện hay đẹp khiến mình nghĩ tới lại thương và ấm lòng.

Nuôi dưỡng tình người

Nhìn những chuyến đi, nghe những câu chuyện, lắng lòng ngồi quan sát cuộc sống mới thấy hình như đôi lúc chúng ta đã quá bi quan khi nhận định về cuộc đời rằng nó quá u ám? 

Có lẽ do mình chỉ quen tiếp xúc với mỗi niềm đau - nỗi khổ, với những chuyện xấu xí vốn dĩ là "mặt kia" của cuộc sống, của mỗi con người, trong đó có chúng ta.

Câu nói của ông bà mình rất hay: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Đó không chỉ mang nghĩa gần người xấu mình bị ảnh hưởng tính cách của họ và thân cận người tốt khiến mình tốt lây, mà còn ở chính những phản ứng tâm lý từ cảm nhận cuộc sống mỗi ngày. 

Khi mình chỉ quan tâm tới những việc xấu ở đời hoặc tính cách chưa đẹp ở người nào đó... thì chắc chắn cái nhìn của mình cũng mang "màu đen" bởi sự việc.

Tất nhiên, nếu không nhìn thấu đáo hai mặt cuộc sống thì sẽ dễ "tô hồng" mọi thứ, đó lại là một sai lầm khác. 

Nhưng, hãy thử nghĩ nhiều hơn về những màu sáng nơi cuộc đời, như việc em nhỏ nuôi heo đất để đến cuối năm tặng bạn nghèo, sáng chủ nhật mấy bạn sinh viên và nhân viên văn phòng thức dậy sớm để chạy bộ cùng một chương trình gây quỹ, hoặc đơn giản như đã có bao nhiêu bạn nắn nót vẽ hoa hướng dương rồi đăng Facebook để qua đó góp tiền ủng hộ trẻ ung thư... 

Những việc làm ấy thật nhỏ nhưng thật mầu nhiệm, vì giúp nuôi dưỡng lòng ta rất nhiều.

Hãy lắng lại đôi chút trong cuộc sống hối hả này để chia sẻ những khoảnh khắc, những câu chuyện mà bạn nghe thấy, quan sát được xung quanh để chúng ta cùng thấy cuộc đời còn có rất nhiều mảnh ghép thú vị khác. Xin mời bạn gửi những sẻ chia, cảm nhận của mình về địa chỉ: dandt@tuoitre.com.vn. Cảm ơn bạn!

LƯU ĐÌNH LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên