05/02/2026 10:25 GMT+7

Nhiều học sinh Cà Mau phải nghỉ học giữa chừng vì đi lại khó khăn

Gần 20 hộ dân ở ấp Minh Thìn, xã Định Thành, tỉnh Cà Mau phải sống trong cảnh đi lại bằng xuồng ghe do chưa có đường bộ kết nối. Câu chuyện về đường và điện lưới quốc gia tưởng bình thường ở nhiều nơi nhưng lại là ước mơ đối với nơi đây.

cà mau - Ảnh 1.

Do không có lộ giao thông nông thôn nên nhiều học sinh chỉ học "cho biết chữ" - Ảnh: THANH HUYỀN

Nhiều học sinh phải bỏ dở ước mơ đến trường

Nằm ven kênh Kim Hái, xóm nhỏ thuộc ấp Minh Thìn như một "ốc đảo" biệt lập. Không có đường giao thông nông thôn nên lối vào chủ yếu là đường thủy. Người dân muốn ra trung tâm xã phải đi xuồng, hoặc men theo những lối mòn đất đen trơn trượt mỗi khi mưa xuống.

Ông Phan Văn Chanh, người gắn bó với vùng đất này từ sau năm 1975, cho biết điều ông lo nhất là chuyện bệnh tật.

"Có bệnh vẫn phải chờ nước lớn mới đi được, nước ròng không đi được. Phải đi xuồng ra tới đường lớn mới đón xe lên Cà Mau. Người già với trẻ em sống ở đây sợ nhất chuyện đau ốm", ông Chanh nói.

Theo ông, có những thời điểm nước cạn, dù có xuồng cũng khó di chuyển. Việc cấp cứu, khám chữa bệnh vì thế phụ thuộc vào con nước, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

cà mau - Ảnh 2.

Chính quyền địa phương vận động nhà tài trợ xây dựng được cây cầu nhưng khoảng 3 năm nay chưa có xe nào chạy qua được - Ảnh: THANH HUYỀN

Cách đây khoảng 3 năm, chính quyền địa phương vận động mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng một cây cầu nhỏ bắc qua kênh dẫn vào xóm. Ngày cây cầu hoàn thành, cả xóm vui như mở hội. Người dân kỳ vọng khi đã có cầu, con đường bộ nối tiếp sẽ sớm được đầu tư. Thế nhưng theo thời gian, cây cầu dần xuống cấp, còn đường vẫn "bặt vô âm tín".

Bà Trần Thị Sương, người sống ở đây hàng chục năm, ngậm ngùi: "Từ hồi hòa bình tới giờ ở đây chưa có điện lưới quốc gia sử dụng, cũng không có đường đi. 

Cây cầu làm được hơn 3 năm rồi mà xe đâu có chạy được, giờ chủ yếu cho… mấy con dê nuôi trong xóm đi thôi. Dân khổ lắm. Học sinh mùa mưa phải đi xuồng, trong xóm này có mấy đứa học tới lớp 5 là nghỉ".

Không có đường, chuyện học hành của con trẻ trở thành nỗi trăn trở lớn nhất của nhiều gia đình.

Ông Mai Văn Linh cho biết gia đình ông đã sống ở đây qua 3 thế hệ nhưng cảnh thiếu đường đi vẫn không thay đổi. Ba người con của ông trước đây đều phải nghỉ học từ lớp 6 vì đi lại quá khó khăn.

"Giờ tới đời cháu ngoại. Nhà có 3 đứa cháu đi học thì 2 đứa học hết lớp 5 đã nghỉ, còn một đứa lớp 4. Chắc học hết cấp 1 cũng phải nghỉ thôi vì không ai đưa đi, mà đường sá thì không có", ông Linh nói.

Không có đường, trẻ lớp 1, lớp 2 phải được người lớn đưa đón bằng xuồng. Khi lên lớp lớn hơn, nhiều em đành nghỉ học vì cha mẹ bận mưu sinh, không thể đưa rước hằng ngày. Việc học vì thế bị đứt gãy qua nhiều thế hệ.

Một số nhà còn thiếu điện lưới quốc gia, cuộc sống càng thêm chật vật

Không chỉ giao thông, điện sinh hoạt cũng là bài toán nan giải của xóm nhỏ này. Do chưa có điện lưới quốc gia nên nhiều hộ phải tự kéo điện tạm bợ từ xa, dây dẫn chằng chịt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

cà mau - Ảnh 4.

Xóm nhỏ bên dòng sông Kim Hái nằm "lọt thỏm" giữa các vuông nuôi tôm - Ảnh: THANH HUYỀN

Bà Đỗ Ngọc Hân cho biết những hộ khá giả thì tự kéo dây, lắp đồng hồ riêng; còn hộ khó khăn phải góp nhiều nhà dùng chung một nguồn điện.

"Mỗi khi trong xóm có nhà làm đám tiệc là những nhà khác phải tắt bớt thiết bị để nhường điện, nếu không nhường là không ai xài được hết. Điện xài chia lại nên tính tới gần 10.000 đồng/ký, mỗi tháng tiền điện bạc triệu", bà Hân nói.

Theo bà, nguồn điện yếu khiến nhiều thiết bị nhanh hư hỏng, người dân không dám mua sắm đồ dùng sinh hoạt. Cuộc sống vì thế càng thiếu thốn.

Người dân xóm nhỏ ven kênh Kim Hái vẫn đang chờ con đường, cầu bê tông không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện hơn, mà còn mở lối cho trẻ em được tiếp tục đến trường, để những ước mơ học hành không còn dang dở qua nhiều thế hệ.

Ông Nguyễn Trung Hiếu - Chủ tịch UBND xã Định Thành - cho biết toàn xã hiện còn khoảng 12 tuyến đường nông thôn vẫn là đường đất đen, chưa được đầu tư lộ giao thông.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, xã đã đưa vào danh mục đầu tư khoảng 80 công trình với tổng kinh phí hơn 780 tỉ đồng.

"Trong đó, xã đã lựa chọn 4 danh mục bức xúc nhất, có tuyến đường ở ấp Minh Thìn. Địa phương sẽ ưu tiên triển khai khi được bố trí kinh phí", ông Hiếu thông tin.

Nhiều học sinh Cà Mau phải nghỉ học giữa chừng vì đi lại khó khăn - Ảnh 2.Con đường có tên nhưng… chưa có đường, Cà Mau nói sẽ làm trong năm nay nếu đủ điều kiện

UBND TP Cà Mau có văn bản trả lời về việc nhiều người dân ở TP Cà Mau không có đường đi lại dù nơi này đã có tên đường Trương Phùng Xuân từ lâu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất