
Nhà văn Cho Chang In cho biết ông yêu nhạc Trịnh Công Sơn và văn chương Việt Nam - Ảnh: NHÃ NAM
Ông cũng đang hoàn thiện cuốn tiểu thuyết lịch sử mà ông có được động lực viết từ niềm cảm hứng với câu chuyện về Hai Bà Trưng của Việt Nam.
Đông đảo độc giả trẻ đã tham gia buổi giao lưu với tác giả Cho Chang In và dịch giả Nguyễn Thị Thu Vân tại Hà Nội ngày 9-3.
Tại buổi trò chuyện, tác giả Bố con cá gai, Khu tập thể hạnh phúc, đã nhiều lần bày tỏ tình cảm đặc biệt của mình với Việt Nam cũng như lòng trân trọng của ông với sự mến mộ của độc giả nơi đây.
Nhà văn Cho Chang In: Đôi khi tôi nghĩ quê hương tôi chính là Việt Nam
Cho Chang In cho biết cuốn sách của mình đã được dịch ở nhiều nước. Ở Nhật Bản, Bố con cá gai được phát hành với số lượng lớn, được làm phim điện ảnh lẫn truyền hình.
Nhưng ở đó vẫn không thể có tình cảm nồng hậu như Cho Chang In có thể cảm nhận được ở độc giả Việt Nam dành cho ông và cuốn sách của ông. Các nước Đông Nam Á khác cũng vậy.

Nhà văn Cho Chang In (giữa) và dịch giả Thu Vân (phải) giao lưu cùng độc giả - Ảnh: NHÃ NAM
Từ phía mình, nhà văn cũng dành một tình cảm đặc biệt cho Việt Nam. Ông đã đến Việt Nam nhiều lần, yêu thích văn chương, âm nhạc và con người thân thiện, ấm áp nơi đây.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, Cho Chang In cho biết khi đang theo học đại học ông đã đọc một tác phẩm văn học của Việt Nam, tiểu thuyết Áo trắng của Nguyễn Văn Bổng.
Đó là tác phẩm văn học duy nhất của Việt Nam được dịch ở Hàn Quốc vào thời điểm đó và nó đã được đón nhận nồng nhiệt, khiến người Hàn rất quan tâm cuộc kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam.
Cho Chang In yêu thích văn học Việt Nam kể từ đó.
Với âm nhạc Việt Nam, ông đặc biệt thích nhạc Trịnh. Triết lý sáng tác của Trịnh Công Sơn khá gần gũi với một tác giả Hàn Quốc mà ông yêu thích, những bài hát có sự đồng cảm rất lớn với nỗi đau và thân phận của con người.
Việt Nam cũng mang đến nhiều cảm hứng sáng tác cho Cho Chang In.
Vì niềm yêu thích và ngưỡng mộ với Hai Bà Trưng, ông đã được thôi thúc viết cuốn tiểu thuyết lịch sử về những người phụ nữ anh hùng của dân tộc mình, những người đóng góp vào sự thay đổi lịch sử Hàn Quốc.
Cho Chang In đã dành một tháng ở đảo Phú Quý của Việt Nam để viết cuốn sách này và chuyển sang Vũng Tàu trong tháng thứ hai để hoàn thiện cuốn sách.
“Đôi khi tôi nghĩ quê hương tôi chính là Việt Nam luôn”, ông Cho Chang In nói.

Nhà văn và dịch giả ký tặng sách cho bạn đọc - Ảnh: NHÃ NAM
Những câu chuyện về tình yêu và niềm hy vọng thì không bao giờ cũ
Tác giả Cho Chang In cũng trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ Online rằng ông có ngạc nhiên khi cuốn sách với chủ đề rất cũ kỹ là tình cảm gia đình, sự hy sinh của ông lại được yêu thích nhiều như vậy không chỉ ở Hàn Quốc.
Cho Chang In cho biết Bố con cá gai ra đời lần đầu tiên ở Hàn Quốc vào năm 2000. Khi đó cũng có nhiều người nhận xét cuốn sách có mô típ câu chuyện quá cũ, đã qua thời kỳ thịnh hành ở xã hội Hàn Quốc rồi.
Nhưng thực tế đã chứng minh câu chuyện về tình yêu, sự ấm áp của gia đình, của tình người thì không bao giờ cũ.
Tại Hài Quốc, cuốn sách đã được bán với số lượng kỷ lục. Có thời điểm cuốn sách bán được 3 triệu bản.
Cho Chang In cũng không ngạc nhiên khi cuốn sách được yêu thích rất nhiều ở Việt Nam. Bởi người Hàn Quốc và người Việt Nam có rất nhiều điểm tương đồng cả về văn hóa và đời sống tình cảm, xã hội.
“Tôi mong muốn cuốn sách truyền tải tới người đọc niềm hy vọng chứ không phải một câu chuyện buồn day dứt. Mà niềm hy vọng thì con người thời nào và ở đâu cũng hướng tới, cũng cần”, nhà văn Cho Chang In nói.

Hai cuốn sách của Cho Chang In đã được dịch sang tiếng Việt - Ảnh: T.ĐIỂU
Theo Nhã Nam - đơn vị phát hành những cuốn sách của Cho Chang In ở Việt Nam, Bố con cá gai là câu chuyện cảm động về tình cha con, đã trở thành một trong những cuốn tiểu thuyết được yêu thích nhất tại Hàn Quốc.
Sách được Bộ Giáo dục Hàn Quốc khuyên đọc, và đã được dịch ra hơn 10 thứ tiếng trên thế giới.
Tại Việt Nam, tác phẩm luôn là best seller của Nhã Nam từ khi phát hành năm 2017 cho tới nay. Phần hai của cuốn sách cũng sẽ sớm ra mắt độc giả Việt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận