
Lực lượng chức năng ưu tiên cứu trẻ em và phụ nữ - Ảnh: TRẦN HOÀI
Đến chiều 20-11, lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng huy động tối đa để sơ tán dân vùng ngập sâu ở Nha Trang.
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, hàng ngàn người dân tại các vùng ngập sâu đang dần được đưa đến nơi an toàn.
Cả đêm không ăn ngủ, chỉ chờ một phép màu
Mưa đã dần ngớt vào chiều 20-11, bầu trời xám mờ dần hé chút nắng nhưng những con đường ở phường Tây Nha Trang vẫn mênh mông nước.
Trên những con hẻm đã biến thành dòng sông đục ngầu, hàng chục ca nô liên tục rẽ sóng, chạy ngược dòng nước xiết đưa từng người dân ra khu vực an toàn.
Ông Đặng Văn Hòa (60 tuổi, trú phường Tây Nha Trang) vừa được lực lượng biên phòng đưa vào khu vực tạm trú. Ông vẫn chưa hết bàng hoàng, đôi tay còn run, mắt vẫn đỏ hoe sau một đêm kinh hoàng.
Cả đêm qua, gia đình ông ngồi co ro trên mái nhà, không dám ngủ vì nước lên liên tục.
“Tưởng chừng không qua khỏi, may mắn lắm mới gặp được các chú bộ đội. Nhìn thấy ca nô chạy tới là mừng phát khóc" - ông Hòa nói nghẹn ngào.
Cách đó không xa, anh Vũ Thái Dương (người dân phường Tây Nha Trang) sốt ruột đứng gọi điện về nhà nhưng vẫn chỉ nhận được tiếng báo “ngoài vùng phủ sóng”. Kể từ tối hôm qua, anh mất liên lạc hoàn toàn với vợ và con.
“Nhà tôi thấp lắm, nước kiểu này chắc ngập quá mái rồi. Không biết vợ với con đang ở đâu, chỉ mong họ vẫn an toàn” - anh Dương nói.
Nhiều người dân được cứu trong hôm nay cũng đã có bữa ăn đầu tiên sau một đêm chống chọi với mưa lũ. Mệt mỏi, đuối sức nhưng ai nấy đều mừng vì hiểm nguy đã qua.
Huy động tối đa lực lượng giúp dân vùng lũ Nha Trang
Theo ghi nhận, đội cứu hộ không chỉ có bộ đội, công an mà còn là những người dân bình thường. Ai có xuồng góp xuồng, ai có xe tải góp xe, người không có gì thì bê từng thùng mì, từng can nước uống, chuyền tay nhau để mang vào các điểm đang bị cô lập.
Vội xách áo phao lên thuyền cùng đội cứu hộ, một chiến sĩ biên phòng cho biết từ hôm 18-11 đến nay đã đi không biết bao nhiêu nhà dân, sơ tán bao nhiêu người, chỉ biết thấy ai cầu cứu thì đến.
“Thương dân mình lắm, hoạn nạn mới thấy ai cũng sống vì nhau, chúng tôi cũng cố gắng giúp chút sức mà thôi" - chiến sĩ này chia sẻ.

Đội cứu hộ đưa một người mẹ trẻ và đứa con nhỏ đến nơi trú ẩn an toàn - Ảnh: TRẦN HOÀI
Còn anh Hoàng Tuấn, thành viên một đội cứu hộ đưa xe mô tô nước đến giải cứu người dân, kể rằng trong đêm đội cứu hộ nhận được hàng trăm cuộc gọi, dù cố gắng vẫn không tài nào cứu hết được.
Anh Tuấn cho biết khó khăn nhất là khi nhận được cuộc gọi, sóng di động chập chờn, việc xác định vị trí người dân rất khó khăn.
"Trong đội chúng tôi nhiều anh em còn không liên lạc được với nhau, không thể kết nối để cứu người, dẫu sao thì chúng tôi cũng chỉ biết cứu được ai thì cứu mà thôi" - anh Tuấn nói.
Chiều cùng ngày, ông Trần Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - có mặt tại nút giao Ngọc Hội (phường Tây Nha Trang) để chỉ đạo công tác cứu hộ.
Qua nắm bắt tình hình, ông Phong đề nghị lực lượng chức năng, các tổ chức xã hội huy động tối đa lực lượng, khẩn cấp sơ tán người dân vùng ngập sâu đến nơi tránh trú an toàn.

Các y bác sĩ đưa một cụ già kiệt sức đến bệnh viện - Ảnh: TRẦN HOÀI

Nhiều người dân mang thúng đến hỗ trợ lực lượng chức năng cứu người - Ảnh: TRẦN HOÀI

Các doanh nghiệp du lịch biển đảo hỗ trợ ca nô đến cứu trợ - Ảnh: TRẦN HOÀI

Một cụ già ngồi thẫn thờ sau khi được đưa ra khỏi vùng ngập nguy hiểm - Ảnh: TRẦN HOÀI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận