Gom góp nhu yếu phẩm tiếp sức bà con miền Trung mùa mưa lũ

Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Trung, các bạn trẻ đã mở điểm tập kết tiếp nhận quần áo, thực phẩm và nhu yếu phẩm chuyển đến, cứu trợ bà con tại các vùng ngập lụt.

nhu yếu phẩm - Ảnh 1.

Nhà của Việt là điểm tập kết cứu trợ kiêm nơi tạm trú miễn phí cho những người yếu thế giữa trận lũ - Ảnh: NVCC

Nước lũ dâng cao, nhiều điểm tập kết thực phẩm, quần áo và nhu yếu phẩm đã chung tay hỗ trợ bà con các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai...

'Biến bất lực thành động lực, mở điểm tập kết nhu yếu phẩm cứu trợ giúp bà con'

Trưa 20-11, anh Đào Tuấn Việt (TP Nha Trang) cho biết nhà anh hiện trở thành điểm tập kết cứu trợ kiêm nơi tạm trú miễn phí cho những người yếu thế giữa trận lũ lịch sử, gồm người già neo đơn, trẻ em vô gia cư, người tàn tật…

nhu yếu phẩm - Ảnh 2.

Nhiều người dân mang nhu yếu phẩm đến điểm tập kết với tinh thần sẻ chia - Ảnh: NVCC

Tối 19-11, giữa lúc nước lên nhanh, anh Việt còn vội đăng thông báo lên mạng xã hội: “Hiện tại mình có căn nhà diện tích lớn, chứa được nhiều người. Nhà ai bị ngập lụt, đang ở vùng nguy hiểm mà cần chỗ ở thì liên hệ mình gấp để mình sắp xếp. Nhà có sẵn bếp và nhiều toilet riêng từng phòng”.

Đồng thời đây cũng là điểm tập kết nhu yếu phẩm mà nhà hảo tâm mang đồ ăn, thực phẩm, bánh kẹo, quần áo, nhu yếu phẩm,… cứu trợ bà con. 

Anh Việt còn bố trí xe để vận chuyển hàng hóa đến các điểm khác đang kêu cứu. Suốt buổi sáng 20-11, anh gần như không rời khỏi điện thoại, vừa điều phối, vừa tiếp nhận từng chuyến hàng.

Anh kể cơ duyên làm việc thiện với mình xuất phát từ mẹ là bác sĩ quân y. Mẹ anh Việt đã làm từ thiện từ những ngày còn công tác cho đến lúc nghỉ hưu. “Tôi lớn lên trong bóng dáng mẹ giúp đỡ nhiều người. Nên thấy người dân oằn mình trong lũ, xót quá”, Việt xúc động.

Đêm 19-11, anh Việt gần như không ngủ nổi. Điện thoại liên tục reo với những lời kêu cứu dồn dập. Bà con gọi mà nước thì lên nhanh, anh bất lực.

nhu yếu phẩm - Ảnh 3.

Thuốc thang được mang đến tại điểm tập kết cho bà con - Ảnh: NVCC

“Mình biến cảm giác bất lực thành động lực để làm điều gì đó cho bà con. Cách mà mình có thể làm ngay lúc này chính là mở điểm tập kết cứu trợ, gom nhu yếu phẩm rồi chuyển đến những nơi cần nhất”, anh Việt chia sẻ.

Không nhận tiền mặt, nhận nhu yếu phẩm cần thiết

Từ đêm qua, Công Nguyên (quê Phú Yên cũ) nhận hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn từ người thân, bạn bè nhờ kết nối hỗ trợ bà con đang gặp lũ dữ. Bản thân Nguyên như ngồi trên lửa, cả đêm không chợp mắt vì lo lắng cho bố mẹ ngoài quê và người dân quê nhà. Anh cố gắng tìm mọi cách để có số cứu nạn, cứu hộ khả dụng, nhưng đến sáng nay vẫn chưa liên lạc được với bố mẹ già ở nhà.

Thế là Nguyên đã làm điều đầu tiên anh nghĩ đến là lập điểm tập kết, gom góp từng thùng mì, bao gạo, bộ quần áo, hộp sữa cho bà con. Đến nay (20-11) đã có hơn 100 người mang nhu yếu phẩm đến điểm tập kết tại TP.HCM.

“Mọi người tự tay phân loại, đóng gói với sẽ vận chuyển hàng cứu trợ đến bà con ngay khi đường sá thông thoáng”, Nguyên nói.

Anh Nguyên cho biết điểm tập kết đang cần được tiếp sức bằng các nhu yếu phẩm thiết yếu như thực phẩm khô, gạo, mì tôm, đồ ăn nhanh, nước uống đóng chai, quần áo sạch sẽ, pin sạc dự phòng và cả đồ dùng học tập cho các em học sinh.

Theo đó, anh Nguyên không nhận tiền mặt trực tiếp. Anh chị em, bạn bè nếu muốn đóng góp thì quy đổi thành thực phẩm, hoặc anh sẽ hỗ trợ đặt mua giúp.

Nhu yếu phẩm được gom góp chung tay tiếp sức bà con miền Trung mùa mưa lũ - Ảnh 5.70 tấn hàng hóa cứu trợ đồng bào miền Trung từ điểm thu nhận 'khó tính'

Không nhận nước suối, không nhận quần áo, không nhận tiền, không nhận sữa bịch, tặng bánh phải có date dài ngày… Khó vậy mà điểm nhận đồ cứu trợ cho miền Trung tại TP.HCM này chỉ trong 2 ngày đã nhận được hơn 70 tấn hàng hóa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất