Cầu treo dân sinh Phú Thiện bắc qua sông Đa Nhim bị cuốn trôi - Video: Người dân cung cấp
Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ lịch sử
Chiều 20-11, thủy điện Sông Ba Hạ (tỉnh Đắk Lắk) xả lũ, đợt xả được cho lớn nhất từ trước đến nay.
Các cửa xả đồng loạt mở, tạo thành bức tường nước trắng xóa, hơi nước bốc lên dày đặc. Dòng nước từ cửa xả tràn xô xuống hạ du tạo nhiều lớp sóng lớn, âm thanh vang dội cả khu vực.
Theo số liệu từ Công ty thủy điện Sông Ba Hạ, lúc 11h15 ngày 20-11, hồ chứa vận hành với mực nước 105,74m (mực nước dâng bình thường 105m); lưu lượng nước về hồ đạt 10.070 m³/s; lưu lượng qua tổ máy 121 m³/s; xả qua tràn 9.200 m³/s; tổng lượng xả về hạ du 9.321 m³/s.
Do mưa lớn kéo dài, thủy điện đang điều tiết, giảm lũ cho hạ du theo chỉ đạo của tỉnh. Trước đó lúc 16h ngày 19-11, nhà máy đã buộc phải xả lũ hơn 16.000 m³/s, được đánh giá là một trong những đợt xả lớn nhất trong lịch sử vận hành.
Một thành viên Ban phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk - cho biết hiện việc điều tiết xả lũ của hồ thủy điện sông Ba Hạ đều thực hiện theo chỉ đạo của địa phương và trung ương, tập trung công tác ứng phó.

Thủy điện Sông Ba hạ xả mức rất lớn so với nhiều năm nay - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Quốc lộ 1D nối Gia Lai và Đắk Lắk bị sạt lở, tạm dừng xe qua lại
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai vừa xác nhận thông tin tuyến quốc lộ 1D nối hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk (Bình Định và Phú Yên cũ) đã bị mưa lũ gây sạt lở tại địa phận tỉnh Đắk Lắk.
Hiện cơ quan quản lý đường bộ đang khẩn trương điều động công nhân và phương tiện khắc phục sự cố để sớm thông xe trở lại.
Nhận được yêu cầu từ phía Đắk Lắk, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai, đã tổ chức chốt chặn chiều vào, không đưa xe lên khu vực để tạo điều kiện cho hoạt động sửa chữa đoạn đường bị sạt lở.
Hiện xe cộ đang xếp hàng dài hàng km trên quốc lộ 1D chờ đợi thông đường.

Dòng xe xếp hàng chờ trên quốc lộ 1D đoạn qua địa phận tỉnh Gia Lai do sạt lở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: TẤN LỰC

Quốc lộ 1D đoạn qua địa phận tỉnh Gia Lai bị chia cắt, xe cộ ùn tắc - Ảnh: TẤN LỰC
Lực lượng biên phòng đang túc trực tại điểm cao trên quốc lộ 19

Lực lượng biên phòng túc trực trên quốc lộ 19 - Ảnh: TRẦN MAI
Thượng tá Đoàn Xuân Hùng, Phó chủ nhiệm chính trị, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đang túc trực chỉ huy công tác cứu hộ, tiếp tế cho người dân vùng cô lập.
Hiện tại xã Tuy Phước có hàng chục ngàn dân bị lũ cô lập. Riêng xã Phước Nghĩa cũ (hiện là xã Tuy Phước) bị cô lập hoàn toàn, với khoảng 4.500 người dân.

Một điểm tập kết nhu yếu phẩm, nước uống tại thôn Quảng Vân, xã Tuy Phước, Gia Lai để phát cho người dân vùng lũ - Ảnh: LÊ TRUNG
Dẫu vậy, thượng tá Hùng cho biết việc tiếp tế lương thực đến từng hộ dân đã hoàn thành, đảm bảo đủ cho 2 ngày đến. Hiện lực lượng biên phòng vẫn cử 4 xuồng và ca nô rảo các xóm, sẵn sàn hỗ trợ khi người dân cần.
Theo ghi nhận đến chiều nay, lực lượng của UBND xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai đã dùng xe công nông để vận chuyển hàng trăm suất cơm, nước đóng chai, nhu yếu phẩm vượt qua những đoạn đường ngập lũ. Sau đó lực lượng chức năng dùng ca nô để vận chuyển vào các thôn đang bị ngập sâu trong lũ, cô lập ở xã Tuy Phước.

Bộ đội chuyển lương thực hỗ trợ người dân vùng ngập lũ - Ảnh: TRẦN MAI
Ông Trần Vũ Thành, 44 tuổi, thôn Quảng Vân, xã Tuy Phước cho biết nước lũ ngập sâu 2 ngày nay, thiếu thức ăn nên ông phải nhờ người dân chở ghe ra ngoài đường để mua gạo, nước suối về dùng.
Bà Tích (68 tuổi, xã Tuy Phước, Gia Lai) bảo sống chừng này tuổi, chưa từng thấy trận lũ nào lớn và lên nhanh đến vậy. Bà cho biết lúc 2h sáng 20-11, bà "quớ làng" vì nước lên quá nhanh. Cả nhà tháo chạy, nhưng không biết hướng nào để thoát thân. May sao xuồng cứu hộ đến kịp kéo 4 người trong nhà ra khỏi vùng lũ.
"Chưa khi nào tôi thấy lũ lớn đến vậy. Vừa hứng bão, giờ đến lũ, quá thảm. Gà chết sạch hết rồi, chỉ thoát được mạng thôi", bà Tích nói.

Bộ đội túc trực để sẵn sàng cứu dân trong mọi tình huống - Ảnh: TRẦN MAI
Phan Rang vẫn ngập sâu, bộ đội giúp dân mang bao cát chặn nước
Chiều 20-11, nước lũ trên sông Cái Phan Rang (tỉnh Khánh Hòa) vẫn duy trì ở mức cao. Các khu dân cư ven sông vì thế vẫn còn ngập sâu.
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tại phường Phan Rang, buổi sáng nước dâng cao, vượt hơn 1m. Đến trưa nước xuống rất chậm, nhưng hiện đang tiếp tục dâng trở lại.
Người dân và lực lượng chức năng đang dùng bao cát để gia cố cửa nhà, chặn dòng nước cuồn cuộn tiếp tục tràn vào.
Nhiều hộ ngập sâu từ rạng sáng đến nay vẫn chưa thể quay về nhà.

Lượng chức năng vá các chiến sĩ Lữ đoàn đặc công nước 5 xúc cát vào bao, giúp dân ứng phó lũ - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Bộ đội đưa bao cát vào các khu dân cư đang ngập sâu - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Đắk Lắk giải cứu gần 200 dân mắc kẹt trong vùng ngập sâu
Đến 13h45 ngày 20-11, các lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp Công an xã Sơn Thành hoàn tất việc tiếp cận, giải cứu thành công gần 200 người dân còn bị mắc kẹt trong vùng ngập sâu, chảy xiết tại thôn Tân Mỹ.

Công an xã Sơn Thành (Đăk Lắk) vào các khu ngập sâu cứu dân - Ảnh: KHANG VÕ

Công an xã Sơn Thành (Đăk Lắk) đưa người dân ra khỏi vùng ngập sâu - Ảnh: KHANG VÕ

Người mẹ và đứa con nhỏ vừa được công an đưa lên xuồng cứu hộ - Ảnh: KHANG VÕ
Quân đội dồn tổng lực cứu người dân vùng lũ
Ngày 20-11, các lực lượng Lữ đoàn Đặc công nước 5 (Binh chủng Đặc công), Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị Quân khu 5 đã triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện ứng cứu hộ người dân tại các điểm ngập lụt trên toàn địa bàn.
Trung tá Vũ Anh Tú - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa - cho biết sáng cùng ngày, các chiến sĩ đã đưa nhiều bà con ở ở phường Tây Nha Trang ra khỏi vùng nguy hiểm.
Hiện đơn vị đang tiếp tục tăng cường ca nô, xuồng máy phối hợp các lực lượng hỗ trợ người dân tại điểm nóng ngập lụt Tây Nha Trang.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đưa người dân bị cô lập đến nơi an toàn - Ảnh: Vùng 4 Hải quân

Lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp tỉnh Lâm Đồng đưa xuồng máy vào khu vực chân đập thủy điện Đa Nhim (tỉnh Lâm Đồng) để ứng trực, đề phòng lũ dâng nhanh chiều tối 20-11 - Ảnh: N.T.H
Tạm dừng khai thác sân bay Tuy Hòa
Do nước lũ cô lập các tuyến đường vào sân bay Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ), Cục Hàng không Việt Nam quyết định tạm ngừng khai thác sân bay từ 10h đến 24h ngày 20-11.
Cục Hàng không Việt Nam cho biết mưa lớn những ngày qua khiến lũ trên hàng loạt sông từ Gia Lai, Đắk Lắk đến Khánh Hòa vượt báo động 3, nhiều nơi vượt mức lịch sử. Nước lũ làm các tuyến đường đến sân bay Tuy Hòa bị ngập khiến sân bay bị cô lập.
Trong sân bay Tuy Hòa, trạm viễn thông (đài Shelter), đài cung cấp thông tin dẫn đường để giúp máy bay xác định và giữ đúng trục tâm của đường băng khi hạ cánh (đài LOC) đầu đường băng 03 bị ngập, hệ thống điện bị cắt hoàn toàn.
Cảng hàng không Tuy Hòa đang khẩn trương triển khai các biện pháp để bảo quản, gia cố các trang thiết bị tại sân bay nhằm đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay.
Tiếp tục giải cứu người dân vùng ngập sâu tại Gia Lai
Chiều 20-11, nhiều người dân khu vực công viên Long Vân, phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai đã được các đội cứu hộ giải cứu ra khỏi vùng ngập sâu, đưa về trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai tránh lũ.
Từ hôm qua đến nay, cảnh sát giao thông và các lực lượng cứu hộ đã giúp đỡ, ứng cứu hơn 350 hộ dân về cơ sở này an toàn.
Chiều nay, khu vực đông Gia Lai tiếp tục có mưa vừa, những nhà dân trũng sâu vẫn còn ngập khoảng 2m.

Người dân phường Quy Nhơn Bắc được giải cứu đưa đến tránh lũ tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC
Thời gian vàng để di dời người dân, tăng cường thêm ca nô tại các xã ngập sâu
Chiều 20-11, ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác di dời, ứng phó với mưa lũ tại xã Tây Hòa.
Trong ngày, hàng trăm hộ dân được di dời đến những nơi cao ráo, thâm chí cả chợ. Hiện chợ Phú Thứ có hơn 35 người được đưa đến đây tránh lũ.
Được lực lượng cứu hộ đưa lên chợ vào lúc 8h sáng, bà Đỗ Thị Thuấn (51 tuổi, trú thôn Phú Khánh, xã Tây Hòa) cho hay nước dâng quá nhanh, hai vợ chồng bà và ba đứa cháu nhỏ hoảng loạn trèo lên mái nhà ngồi từ đêm qua đến sáng nay.
“Cả đêm chúng tôi ngồi trên mái nhà, mấy đứa nhỏ khóc vì đói và lạnh. Ba mẹ tụi nó làm ở Sài Gòn gửi con cho ông bà trông, tụi nó có gọi về mấy cuộc nhưng sau đó điện thoại tôi cũng hết pin.
Sáng nay thấy ca nô chạy tới chúng tôi mới biết mình sống rồi. Giờ nhìn mấy đứa nhỏ ngủ ngon lành cũng yên tâm phần nào”, bà Thuấn nói.
Thăm hỏi động viên người dân, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, chỉ đạo địa phương phải khẩn cấp di dời dân vào ban ngày vì đây là “thời gian vàng” khi mực nước lũ có xu hướng giảm, trời sáng dễ phát hiện người dân, nhiều khu vực nước không còn chảy xiết.
Phải cứu nhanh trong buổi sáng vì nhiều người dân bám trụ trên mái nhà từ chiều tối qua đã gần như kiệt sức.
“Thôn Hòa Thịnh, Hòa Mỹ có rất nhiều trường hợp bị ngập sâu, phải cầu cứu trên mạng. Do có nhiều địa phương bị ngập, chia cắt, lực lượng mỏng, dàn trải nên công tác cứu hộ dân đang được tăng cường.
Thông tin cuộc họp giữa tỉnh với lãnh đạo trung ương sáng nay, hiện xã Hòa Thịnh và Hòa Mỹ có 3 ca nô, sẽ được tăng cường thêm 1 ca nô ở Sơn Thành. Sở Chỉ huy cũng sẽ thêm 2 ca nô để giúp dân. Bên cạnh đó người dân cũng chủ động hỗ trợ lẫn nhau bằng ghe, thuyền thúng...”, ông Văn nói.
Đồng thời lưu ý cứu hộ đưa người dân đến nơi an toàn vẫn phải đảm bảo lương thực, nước uống, đồ giữ ấm… tại các khu tránh trú.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn thăm hỏi người dân được đưa vào chợ tránh lũ - Ảnh: MINH CHIẾN
Vùng D'Ran, Ka Đô (khu vực Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) ngập lụt nghiêm trọng
Theo người dân sống trong khu vực, từ năm 1993 đến nay họ mới thấy tình trạng ngập lụt. Tuy nhiên, năm 1993 nước chỉ dâng khoảng 1m so với nền nhà, năm nay dâng cao gần 3m.
Sáng nay, nước đã tạm rút sau khi đập thủy điện Đa Nhim giảm lượng nước xả. Tuy nhiên người dân vẫn lo nước sẽ tiếp tục dâng cao khi theo thông báo, chiều 20-11 hồ thủy điện Đa Nhim tiếp tục xả lũ.

Vùng D'Ran, Ka Đô (khu vực Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) ngập lụt nghiêm trọng - Ảnh: M.V
Gấp rút di dời dân khu vực thủy điện Đa Nhim
Vụ xả lũ đêm 19 rạng sáng 20-11 tại hồ thủy điện Đa Nhim đã khiến người dân khu vực xã D'Ran (tỉnh Lâm Đồng, khu vực Đơn Dương) không kịp trở tay.
Nước dâng cao ở nhiều khu vực vượt quá mặt đường hơn 1,5m. Lực lượng cứu hộ của công an phải phối hợp triển khai gấp việc di dân tại khu vực Đa Nhim.
Ông Nguyễn Khánh Bảo (38 tuổi, xã D'Ran, sống gần hồ Đa Nhim) cho biết năm 1993 ông đã chứng kiến lũ lụt, nhưng lúc đó nước chỉ cách nền nhà 1,5m, đêm qua thì lên cao phải 3m. Người dân tháo chạy, quần áo cũng không mang theo được gì.
Theo ông Bảo, khi xả lũ, đơn vị quản lý hồ có thông báo nhưng tốc độ xả quá nhanh nên nước lên nhanh tới mức không thể phản ứng.
Ông Võ Hữu Xuân, Chủ tịch UBND xã Ninh Gia (khu vực Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) cho biết sáng 20-11, cầu treo dân sinh Phú Thiện bắc qua sông Đa Nhim đã bị cuốn trôi.

Hồ thủy điện Đa Nhim xả lũ, cầu sắt ở khu vực dân cư bị cuốn cuốn trôi - Ảnh: M.V

Lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đưa dân khu vực Đức Trọng ra khỏi vùng ngập lụt ở hạ lưu sông Đa Nhim - Ảnh: N.T.H

Các lực lượng tổ chức di dân ra khỏi vùng trũng - Ảnh: N.T.H
Sập cầu ông Miễn trên quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Đắk Lắk
Ông Lê Đông Quân - chủ tịch UBND xã Xuân Lộc (tỉnh Đắk Lắk) cho hay cầu ông Miễn (thuộc thôn Mỹ Lộc, xã Xuân Lộc) nằm trên tuyến quốc lộ 1 đã đổ sập do mưa lũ lớn.
Hiện cảnh sát giao thông đã đặt barie 2 đầu, cấm xe cộ qua lại để đảm bảo an toàn, các xe phải di chuyển sang hướng khác.
Hiện địa phương đang tổng hợp thiệt hại, đề xuất khắc phục các công trình thiệt hại do mưa lũ.

Cầu ông Miễn thuộc thôn Mỹ Lộc, xã Xuân Lộc, Đắk Lắk bị sập khiến tuyến giao thông qua quốc lộ 1 tê liệt - Ảnh: Công an xã Xuân Lộc cung cấp
Nhiều vùng tại đông Gia Lai (Bình Định cũ) vẫn còn ngập sâu
Ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ Online tại tâm lũ phía đông tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ), tình trạng ngập lụt vẫn còn rất nghiêm trọng. Tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Đông, nhiều khu dân cư, đường giao thông… vẫn còn ngập sâu cả mét.
Nhìn từ trên cao, các làng mạc bên dưới mênh mông trong biển nước lũ đục ngầu, chảy xiết.
Ở các đoạn ngập sâu, người dân phải di chuyển bằng ghe, xuồng. Còn trong các khu dân cư, bà con sử dụng xe tải để vận chuyển người và xe máy qua lại.
Trong sáng nay, khu vực phía đông Gia Lai có mưa nhỏ, nước lũ đã rút dần nhưng khá chậm.

Người dân xã Tuy Phước, Gia Lai, dùng xe máy cày di chuyển vào nhà trong vùng ngập lụt - Ảnh: TẤN LỰC
Cứu hộ xe khách 40 chỗ bị mất tay lái do nước lũ chảy xiết
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa (PC07) cho biết lúc 0h35 sáng 20-11, trong lúc ứng phó lũ lụt trên địa phận xã Diên Khánh, đơn vị phát hiện xe khách 40 chỗ biển kiểm soát 76B-009.xx thuộc Công ty Chín Nghĩa chạy trên quốc lộ 1, hướng TP.HCM đi Quảng Ngãi mất lái do dòng nước lũ chảy xiết.
Lúc này, trên xe có 30 hành khách và tổ lái gồm 3 người. Thấy xe nguy cơ cao bị lũ cuốn theo dòng nước, đơn vị đã triển khai cứu nạn, đưa được toàn bộ hành khách và tổ lái đến nơi an toàn.
Đến 10h cùng ngày, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận và hỗ trợ, cứu nạn hơn 120 người dân tại các vùng cô lập do ngập lụt trên địa bàn ra các điểm tránh trú.
Theo báo cáo nhanh của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa, trong ngày 19-11 và 20-11, đã có gần 900 người dân trong vùng lũ được đưa đến nơi an toàn.

Lực lượng PC07 Khánh Hòa đưa hành khách trên xe khách đến nơi an toàn - Ảnh: PC07 Khánh Hòa
Ít nhất 11 người chết, 4 người mất tích do mưa lũ ở Đắk Lắk
Báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đến trưa 20-11, toàn tỉnh ghi nhận 11 người chết và 4 người mất tích, hàng chục ngàn căn nhà chìm trong lũ.
Công tác cứu hộ đang rất khẩn trương để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người.

Nhiều địa phương phía Đông tỉnh Đắk Lắk chìm trong biển nước - Ảnh: NGUYỆT MINH

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai thêm ca nô và đang hạ thủy ở khu vực xã Sông Hinh để cứu hộ người dân vùng lũ nặng - Ảnh: MINH ANH
Các nạn nhân tử vong chủ yếu do sạt lở, lật thuyền và bị nước lũ cuốn. Tại phường Sông Cầu, bà V.T.U. (32 tuổi) thiệt mạng khi tường phía sau nhà đổ sập.
Ở xã Xuân Phước, bà N.T.M. (91 tuổi, thôn Phú Xuân) cũng không qua khỏi do lũ. Ông L.V.T. (47 tuổi, xã Tuy An Bắc) bị lật thuyền khi đưa người nhà đi tránh lũ.
Xã Tuy An Tây ghi nhận hai người chết là ông L.N. (95 tuổi) và bà N.T.C. (90 tuổi) ở thôn Trung Lương 1.
Xã Tuy An Đông báo cáo thêm hai nạn nhân chưa xác định danh tính.
Tại xã Hòa Xuân, hai cháu L.T.B.N. (15 tuổi) và L.T.N.T. (10 tuổi), con ông L.H.C. (48 tuổi, thôn Vũng Rô), bị đá sạt lở đè tử vong. Xã Hòa Mỹ cũng ghi nhận hai nạn nhân chưa rõ danh tính.

Ngành chức năng phường Sông Cầu đưa thi thể nạn nhân U. ra ngoài - Ảnh: MINH ANH
Bốn người đang mất tích gồm anh H. (18 tuổi, xã Ô Loan, con ông Nguyễn Minh Hải, bị sóng đánh lật thúng khi chèo ra bè cá ở Hòn Lao Mái Nhà) và ba người khác tại xã Tuy An Đông, hiện chưa xác định danh tính.
Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến khu vực phía Đông Đắk Lắk chìm trong lũ dữ, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Hơn 33.600 lượt nhà trên địa bàn bị ngập, hơn 11.000 hộ phải sơ tán khi nước lũ lên rất nhanh trong đêm 19 và sáng 20-11.
Nhiều khu vực ở các xã Yang Mao, Cư Pui, Ea Bung, Sông Hinh, Krông Bông… bị cô lập, cầu tràn và đường liên xã bị cuốn trôi, khiến giao thông tê liệt hoàn toàn.
Riêng xã Yang Mao ghi nhận 8 căn nhà bị sập, cuốn trôi; hai cây cầu trên tuyến Trường Sơn Đông bị đánh hỏng, chia cắt địa bàn.
Nhiều tuyến đường sạt lở, nước đang lên thêm nhiều nơi bị cô lập

Xã Đray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk bên dòng sông Krông Ana cũng đang chìm trong biển nước - Ảnh: MINH ANH
Theo Sở Xây dựng Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có 49 điểm sự cố gồm sạt lở và ngập sâu. Trên quốc 19C, ba vị trí bị xói lở và sạt mái ta luy dương với khối lượng lên tới hàng nghìn m3 đất đá. Các tuyến ĐT.643 và ĐT.646 cũng xảy ra sạt lở lớn, khiến việc đi lại bằng đường bộ gần như tê liệt.
Hệ thống đường sắt Bắc - Nam bị ảnh hưởng nặng với nhiều đoạn nền đá bị cuốn trôi, đất cát tràn vào đường ray và một số vị trí ngập đến 40cm. Các khu gian La Hai - Xuân Sơn Nam, Xuân Sơn Nam - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Hòa Đa… đều ghi nhận điểm xói lở, phải phong tỏa chờ nước rút mới có thể khắc phục.
Tại nhiều các xã Cư Pui, Ea Păl, Krông Á, Ea Bá…, nước tiếp tục dâng và xuất hiện thêm hàng loạt điểm sạt lở mới. Một số cầu treo bị nước lớn uy hiếp, lực lượng chức năng phải lập chốt cấm qua lại để đảm bảo an toàn.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk họp khẩn công tác ứng phó với lực lượng quân đội, công an - Ảnh: TRƯƠNG LOAN
Trong 5 ngày qua, khu vực ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn, phổ biến 400 - 1.000mm, nhiều nơi vượt 1.100mm. Các trạm đo như Sơn Thành Tây ghi nhận 1.645mm, Sơn Thành Đông 1.328mm, Ea Bá 1.257mm.
Mực nước các sông Ba, Kỳ Lộ, Bàn Thạch, Krông Ana, Srê Pốk đồng loạt lên rất cao; riêng trạm Củng Sơn trên sông Ba đã vượt lũ lịch sử 1993 khoảng 0,13m và có khả năng vượt thêm 1 - 1,3m trong những giờ tới.
Hệ thống hồ chứa cũng chịu áp lực lớn. 208/253 hồ thủy lợi đã đầy nước và đang xả điều tiết. Các hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H'Năng, Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp, Srê Pốk 3 đều ghi nhận lượng nước về lớn, phải vận hành xả lũ theo quy trình.

Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai lực lượng cứu người dân trong lũ - Ảnh: MINH ANH
Đài khí tượng thủy văn dự báo từ trưa 20 đến trưa 22-11, khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục mưa 100-200mm, có nơi trên 300mm. Lũ trên sông Ba có khả năng vượt xa mức lịch sử 1993, trong khi lũ trên Krông Ana và hạ lưu Srê Pốk còn tiếp tục dâng trong 6-12 giờ tới.
Chính quyền địa phương đang khẩn trương sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, túc trực 24/24 tại các điểm xung yếu để ứng phó diễn biến lũ phức tạp.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận