
Lực lượng cứu hộ đưa người dân xã Hòa Xuân đến nơi an toàn - Ảnh: MỘC KHUÊ
Tại xã Đồng Xuân, Đắk Lắk - nơi ngập lụt nặng nhất với 20 thôn đều bị nước lũ chia cắt, nhiều trường hợp người dân đăng tải trên mạng xã hội cầu cứu do nước ngập, nhiều người trèo lên mái nhà sắp bị lũ "nuốt" chờ ứng cứu.
Người dân cảm kích lực lượng cứu hộ, số khác tự thoát lũ bằng cách trốn lên cao

Lực lượng cứu hộ dùng cả ghe chèo tay để ứng cứu người dân xã Đồng Xuân - Ảnh: T.T.
Bà Lê Thu Thảo (49 tuổi, trú thôn Long Bình, xã Đồng Xuân) cho hay đã được lực lượng cứu hộ từ trưa hôm nay. Gia đình bà có 4 người, trong đó có mẹ chồng đã lớn tuổi, không đi lại được.
"Tôi gọi điện nhờ cứu hộ, may mấy chú đến kịp đưa đến nhà văn hóa tránh tạm. Nước vô nhanh, ngập kéo dài, con tôi lạnh run vì ngâm mình trong nước lâu", bà Thảo nói.
Một số hộ dân cũng tự sơ tán, như chị Nguyễn Thị Hồng Du (33 tuổi, trú thôn Long Bình, xã Đồng Xuân). Chị cho hay nước lên từ đêm qua, cả nhà phải đến ở nhà anh trai. Nhưng sáng nay nước tiếp tục dâng cao, cả gia đình và nhiều người dân xung quanh phải kéo nhau lên núi Dốc Miếu trốn trong chuồng bò, lán trại của người dân.
"Khu vực này cao, ít ngập nên chúng tôi lên đây, có khoảng hơn 20 người gồm cả người già và trẻ em. Năm nay nước lên kinh hoàng, chúng tôi chỉ kịp chạy thoát thân. Bây giờ nhà của chúng tôi nước đã ngập mái. Khi nào tôi được báo nước rút thì sẽ về. Đồ ăn và nước uống chúng tôi có đem theo một ít", chị Du nói.
Còn bà Phan Thị Dựt (70 tuổi, trú xã Hòa Xuân) cho hay đã được bộ đội, công an dùng ca nô đưa đến nơi tránh trú an toàn vào chiều hôm nay. "Tôi bị đau xương khớp, nhưng mấy chú không ngần ngại cõng, dìu tôi đi, tôi biết ơn lắm. Nhà tôi bây giờ không còn gì, nước ngập hết cả", bà Dựt nói.

Những khu vực ngập sâu lực lượng cứu hộ giăng dây tiếp cận - Ảnh: MỘC KHUÊ

Người dân xã Đồng Xuân lên trại bò trên núi để tránh lũ - Ảnh: Người dân cung cấp

Người dân xã Đồng Xuân được đưa đến các trụ sở, nhà chống lụt, những nơi cao ráo - Ảnh: T.T.
Duy trì việc cứu hộ người dân xuyên đêm
Ông Huỳnh Tuấn Ân - Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân - cho hay đến chiều cùng ngày hầu hết các thôn phía bắc đã đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Còn lại một số hộ ở xã Xuân Sơn Nam, Xuân Sơn Bắc cũ… vẫn chưa thể sơ tán, địa phương cũng đã đề nghị tỉnh hỗ trợ thêm lực lượng, phương tiện.
"Bên xã Xuân Sơn Nam cũ người dân được đưa đến các nhà tránh lũ được huyện xây vào năm 2009. Hiện việc liên lạc các thôn khá khó khăn do mất điện, sóng điện thoại, nhiều khu vực nước chảy xiết ca nô khó tiếp cận", ông Ân nói.
Theo ông Ân, địa phương có 4 chiếc ca nô tham gia ứng cứu người dân xuyên đêm. Nhất là khi dự báo mực nước lũ sẽ tăng mạnh vào đêm nay.
Tại xã Tây Hòa, nước lũ dâng nhanh khiến 14/21 thôn bị ngập, cô lập, số nhà bị ngập nước khoảng 3.100 nhà, số hộ phải sơ tán khoảng 135 hộ với 487 người.
Ông Phan Xuân Hạnh - Bí thư Đảng ủy xã Tây Hòa - cho hay địa phương đã khẩn trương đưa người dân ở các vùng ven sông Ba và khu vực nguy hiểm về hội trường UBND xã để bảo đảm an toàn. "Việc sơ tán dân được thực hiện nhanh và ngay, đưa người dân những nơi nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn trước chiều tối nay", ông Hạnh nói.
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - Tuy Hòa (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk), đơn vị đã điều động 97 cán bộ, chiến sĩ đến các thôn, buôn bị ngập tại các xã Đức Bình, Sơn Hòa, Tây Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Phú Hòa 1 và phường Tuy Hòa, tổ chức sơ tán 879 hộ.

Người dân liên tục được đưa lên ca nô đi sơ tán - Ảnh: T.T.

Các lực lượng cứu hộ sẵn sàng cơ động đến nơi ngập sâu, hoặc theo cuộc gọi cầu cứu của người dân - Ảnh: MỘC KHUÊ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận