
Người dân tất tả đi mua đồ về ứng phó đợt lụt mới - Ảnh: B.D.
Tại thôn Phong Ngũ, phường An Thắng, TP Đà Nẵng (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam cũ), trưa 3-11 phóng viên Tuổi Trẻ Online theo xuồng của người dân đi vào các khu dân cư vừa hứng chịu đợt ngập lịch sử mấy ngày trước.
Sau hai ngày canh nước rút để tất bật dọn bùn, hạ đồ đạc xuống, ra vườn tìm lại đồ đạc bị nước cuốn trôi, từ sáng 3-11 nước lại tràn vào khiến làng xóm thêm nặng nề.
Con đường dẫn từ quốc lộ 1A vào khối phố Phong Ngũ trưa 3-11 đã mênh mông nước. Nước dâng tràn qua mặt đường và chảy xiết khiến người dân phải lội bì bõm.
Trên đường làng, từng nhóm người dân đi bộ từ ngoài về nhà mang theo bao tải, đèn pin, thuốc men cố gắng lội nước trở về nhà để đón đợt lụt mới.
Ông Phan Minh Hải, một người dân, cho biết ông cùng vợ con tất tả dọn bùn được hai hôm thì từ sáng 3-11 nước lụt lại lên. Nước kéo theo bùn non ngập lại chính phần nền nhà vừa dọn xong.
Lo nước dâng cao trở lại, trong buổi sáng ông Hải lội bộ ra ngoài quốc lộ mua đồ đạc, bao tải để về gói đồ treo ngược lên nhà.
Không chỉ ông Hải, khung cảnh tất tả chạy đợt lụt mới diễn ra ở các khu xóm khiến người dân mệt lả. Chưa bao giờ dân ở vùng này chạy lụt tới hai lần chỉ trong chưa đầy một tuần như mấy ngày qua.
"7 năm rồi khu vực này chưa có lụt. Đợt này bà con thiệt hại rất nặng nề" - ông Hải nói.

Các hộ có nhà trong vùng ngập di dời ra bên ngoài - Ảnh: B.D.

Ông Phan Minh Hải lộ bộ ra quốc lộ 1A mua đồ về chạy đợt lụt mới - Ảnh: B.D.

Nhà dân chưa kịp dọn đợt lụt cũ nay lại tới đợt nước lên mới - Ảnh: B.D.

Từ sáng 3-11, người dân ở phường Điện Bàn đưa xe lên khu vực cao để tránh đợt lụt mới - Ảnh: B.D.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận