
Bộ đội Vùng 3 Hải quân dọn bùn tại Trường tiểu học Đại Quang sáng 1-11 - Ảnh: B.D.
Chỉ trong một ngày dọn dẹp, ba ngôi trường gồm Trường trung học cơ sở Kim Đồng (xã Hà Nha), Trường tiểu học Đại Quang, Trường tiểu học Đại Đồng đã sạch bùn, sẵn sàng đón học sinh trở lại lớp.
Một số hộ neo đơn, các cơ quan bị bùn ngập sâu cũng được bộ đội tới dọn bùn sạch sẽ. Sự quyết tâm vì đồng bào của người lính hải quân khiến bà con vùng lũ xúc động.
Ngay trong khuôn viên các trường, nhiều nữ cán bộ của Hội phụ nữ Lữ đoàn 680 Vùng 3 Hải quân cùng cán bộ xã nhóm các bếp ăn để nấu cơm cho bộ đội.
Thượng tá Nguyễn Bá Ngọc, Chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn 680, cho biết trong ngày 1-11, bộ đội Vùng 3 Hải quân cùng Đoàn thanh niên địa phương, các lực lượng đã dọn sạch ba điểm ngập bùn.
Bộ đội dùng xe cứu hỏa lấy nước từ sông để xịt rửa bùn kết hợp với cào dọn thủ công.
Trong đêm nay 1-11, toàn bộ lực lượng của lữ đoàn sẽ tổ chức chia ba ca để dọn dẹp xuyên đêm; vừa tận dụng xe cứu hỏa đang được bố trí dọn dẹp tại xã Hà Nha vừa tốc lực đẩy nhanh công việc để đầu tuần tới đưa các cơ quan công sở, trường học mở cửa trở lại.

Bộ đội hải quân dùng vòi cứu hỏa xịt bùn non tại xã Hà Nha - Ảnh: B.D.

Bộ đội dọn lũ tại nhà bà Hồ Thị Thiềm, thôn Hà Nha (xã Hà Nha, TP Đà Nẵng) - Ảnh: B.D.

Nữ cán bộ Vùng 3 Hải quân được tăng cường vào nấu cơm cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ giúp dân - Ảnh: B.D.

Toàn bộ suất ăn, tiếp phẩm đều được các đơn vị tự túc - Ảnh: B.D.

Ngoài dọn bùn non, bộ đội hải quân còn tặng quà giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại trong lũ vượt qua khó khăn - Ảnh: B.D.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận