07/10/2021 08:28 GMT+7

Nghĩa tình người Quảng trong đại dịch

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Giữa muôn vàn khó khăn khi đại dịch COVID-19 ập đến, những người con xứ Quảng sẵn sàng hỗ trợ vật chất, công sức, dang vòng tay đùm bọc đồng bào mình.

Nghĩa tình người Quảng trong đại dịch - Ảnh 1.

Ông Lý Minh Tám (mặc áo trắng) hỗ trợ xe máy, tiền cho nhóm người Nghệ An về quê - Ảnh: TRỌNG Ý

Tuổi Trẻ đã góp nhặt những câu chuyện đầy cảm động về tình người, như một làn hơi ấm sưởi lòng nhau, chung tay vượt qua đại dịch.

Món quà đầy bất ngờ

Những ngày này, dòng người lâu nay mưu sinh ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam đã vượt đường dài hơn nghìn cây số trở về quê nhà.

1h sáng 29-9, trên đường từ tỉnh Bình Phước về quê tránh dịch, do buồn ngủ vì quá mệt, anh Hạ Bá Tênh cùng vợ là chị Mùa Y Hoa (người H’Mông, quê huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) nằm trong đoàn người đi xe máy trở về quê, ngang qua thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn thì không may bị tai nạn giao thông, xe máy hư hỏng nặng không thể đi được, may mắn cả hai không bị thương.

Công an huyện Phước Sơn ngay sau đó đã đến hỗ trợ nhóm người. Nghe được thông tin này, sáng cùng ngày ông Lý Minh Tám (59 tuổi, người dân thị trấn Khâm Đức) thấy hoàn cảnh của vợ chồng anh Tênh ngặt nghèo nên đã không ngần ngại hỗ trợ 15 triệu đồng để mua một chiếc xe máy mới tặng cho vợ chồng này và hỗ trợ thêm 6 triệu đồng cho các gia đình trong nhóm làm lộ phí tiếp tục lên đường khiến họ bất ngờ quá đỗi.

Anh Tênh tâm sự, nhóm người của anh đều là anh em, trước đó vào Bình Phước làm cao su, vợ anh mang thai được 6 tháng, đoàn còn có 4 em nhỏ. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cả nhóm đều thất nghiệp, rơi vào cảnh khó khăn nên quyết định về quê nhà Nghệ An. Khi đến thị trấn Khâm Đức thì gặp nạn. 

"Lúc tai nạn hai vợ chồng lo lắng lắm, xe máy bị hỏng nặng, đường về quê xa xôi. May mắn có người hỗ trợ mình lúc này, thật không biết nói gì hơn" - anh Tênh xúc động.

Ông Lý Minh Tám tâm sự thấy mọi người ở TP.HCM và phía Nam gần đây ảnh hưởng bởi dịch bệnh, không có công ăn việc làm nên mới về quê, trên đường đi không may gặp tai nạn nên ông đồng cảm với những hoàn cảnh nghèo khổ. "Cái tâm mình thấy thương, đồng cảm nên muốn góp một chút nhỏ bé, giúp đỡ họ. Tui cũng dặn họ về quê mà không có công ăn việc làm thì quay vào đây tui sẽ giới thiệu với một số anh em doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm cho" - ông Tám nói.

Nghĩa tình người Quảng trong đại dịch - Ảnh 2.

Chiếc xe máy mới toanh anh Tênh được tặng để vượt quãng đường xa xôi về quê - Ảnh: TRỌNG Ý

Trước đó ở một câu chuyện khác khiến dư luận xúc động, người dân xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam phát hiện một thanh niên nằm ngủ ven đường trong tình trạng quá mệt. Đó là anh Nguyễn Văn Thuật (22 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) vào Quảng Ngãi làm phụ hồ mấy tháng trước. Do dịch COVID-19 anh bị mất việc làm, không có thu nhập, rơi vào cảnh khó khăn nên quyết định đi bộ từ Quảng Ngãi về quê.

Sau đó, một vài người tốt bụng ở đã tặng anh một chiếc xe máy cũ và 9 triệu đồng làm lộ phí đi đường. Ngoài ra, người dân đã đưa anh Thuật đi xét nghiệm nhanh COVID-19, kết quả âm tính để anh thuận lợi qua các chốt. 

Nhận món quà đầy bất ngờ từ những người dân xa lạ, Thuật nghẹn ngào không nói nên lời. "Thực sự cảm ơn bà con xứ Quảng, họ quá tốt với mình. Món quà này đối với tốt thật bất ngờ" - anh Thuật nói.

Hỗ trợ máy bay đưa đồng hương về quê

Tối 4-10, chuyến bay miễn phí đã đưa 203 người dân từ TP.HCM về quê Quảng Nam. Chuyến bay do UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Hội đồng hương tổ chức. Sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam chỉ đạo dùng xe đón bà con về địa phương, mọi chi phí đi lại, cách ly đều hoàn toàn miễn phí. 

Trong đoàn người được đón về quê lần này đa phần là thai phụ sắp đến ngày sinh, bà con vào TP.HCM chữa bệnh, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Được trở về sau những tháng ngày bị dịch bủa vây, nhiều người xúc động bật khóc.

Và ít ai biết, người tài trợ cho chuyến bay đưa đồng bào của mình trở về quê nhà cũng là một người Quảng Nam. Đó là ông Nguyễn Thượng Đắt - chủ tịch HĐQT Công ty Thương mại Đầu tư Đất Quảng, một người con quê huyện Núi Thành.

Nghĩa tình người Quảng trong đại dịch - Ảnh 3.

Đoàn 203 người được hỗ trợ máy bay đón về quê, trong đó có nhiều thai phụ - Ảnh: Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM

Ông Đắt tâm sự, dịch COVID-19 quét qua, bà con đồng hương gặp rất nhiều khó khăn. Từ những đợt trước, tỉnh tổ chức chuyến bay đưa đồng hương về quê, ông cũng trình bày tâm nguyện là sẽ góp một chút sức làm việc đầy nghĩa tình này nhưng đến nay tâm nguyện ấy mới được thực hiện.

Ông không tiết lộ khoảng kinh phí mình hỗ trợ nhưng cho hay đã bỏ toàn bộ tiền để hỗ trợ chuyến bay. "Mình cũng là một người con xứ Quảng vào TP.HCM làm ăn, sinh sống nên cũng đồng cảm và thấu hiểu hoàn cảnh bà con đồng hương mình. Được tỉnh, hội đồng hương tạo điều kiện, bố trí sắp xếp, mình chỉ hỗ trợ một chút nhỏ bé. Thấy bà con về quê an toàn, tôi cũng cảm ơn lãnh đạo tỉnh và hội đồng hương đã tạo điều kiện để tâm nguyện được thực hiện. Giúp đỡ bà con được chừng nào hay chừng nấy" - ông Đắc tâm sự.

Dẫn đường cho người hồi hương

Những ngày qua, những chiến sĩ của Đội cảnh sát giao thông số 2 (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam) đã ngày đêm hỗ trợ, dùng xe chuyên dụng để hỗ trợ dẫn đường cho hàng nghìn lượt người từ các tỉnh phía Nam về quê khi đi ngang qua địa phận tỉnh Quảng Nam với quảng đường 130km.

Nghĩa tình người Quảng trong đại dịch - Ảnh 4.

Lực lượng CSGT Quảng Nam dẫn đường cho đoàn người từ phía Nam về quê - Ảnh: LÊ TRUNG

Khi đoàn người về quê qua chốt kiểm soát đèo Lò Xo (huyện Phước Sơn), các chiến sĩ CSGT đã không ngần ngại khó khăn, hỗ trợ hết mình cho bà con. 

Sau khi đón bà con tại chốt kiểm soát, lực lượng chức năng đã cho bà con nghỉ ngơi, hỗ trợ nước uống, thức ăn để lấy lại sức khỏe và đo thân nhiệt, kê khai y tế theo quy định. Quá trình di chuyển được giám sát, không dừng nghỉ, vừa đảm bảo an toàn cho bà con, vừa hạn chế việc lây lan dịch bệnh.

Trung tá Nguyễn Hồng Sơn - Đội trưởng đội CSGT số 2 - cho biết từ ngày 2-10 đến nay đơn vị đã dẫn 6 đoàn, hơn 2.700 xe mô tô và 5.400 người dân. 

"Dù lực lượng ít, làm việc cường độ cao, rất vất vả nhưng anh em chiến sĩ vẫn nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp đỡ hết mình bà con" - trung tá Sơn nói.

Thừa Thiên Huế, Quảng Nam đón người dân về quê, ưu tiên thai phụ, học sinh, người yếu thế Thừa Thiên Huế, Quảng Nam đón người dân về quê, ưu tiên thai phụ, học sinh, người yếu thế

TTO - Đầu tháng 10, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ đón gần 1.000 thai phụ, học sinh, người yếu thế từ các tỉnh phía Nam về quê bằng máy bay, xe lửa. Quảng Nam cũng đón hơn 200 người dân khó khăn, thai phụ từ TP.HCM về bằng chuyến bay miễn phí.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên