
Nghệ sĩ Hùng Minh và vợ, nghệ sĩ Hoa Lan, sáng 7-2 - Ảnh: LINH ĐOAN
Chương trình trao quà do Ban Ái hữu nghệ sĩ (thuộc Hội Sân khấu TP.HCM) thực hiện định kỳ hằng năm khi Tết đến xuân về. Nghệ sĩ Hùng Minh đến buổi trao quà rất sớm.
Nghệ sĩ Hùng Minh "nhõng nhẽo" với vợ
Trò chuyện với Tuổi Trẻ Online, nghệ sĩ Hùng Minh nói: "Bệnh chú giống y giả đò, cô ở nhà cái chú thấy khỏe, mà bả đi tự nhiên làm mệt".
Ngồi kế bên chồng, nghệ sĩ Hoa Lan cười lớn: "Trời ơi, giờ tui mới nghe nha. Bệnh gì kỳ, tui ở nhà không đi làm đói chết à!".
Rồi bà nói với phóng viên Tuổi Trẻ giờ nghệ sĩ Hùng Minh rất yếu, đi đứng khó khăn phải ngồi xe lăn, trí nhớ sa sút, nói rồi là quên. Vài ba bữa ông lại bệnh nên phải luôn có người chăm sóc.
Bà Hoa Lan làm công việc nhắc tuồng ở Sân khấu Thiên Đăng, rồi làm thêm một số việc khác khi người ta cần, kêu phụ. Khi bà đi làm, có người con trai ở nhà ngó chừng ông Minh.
Ông Hùng Minh nói thêm ông ăn uống cũng khó khăn. Có bữa ông thèm bánh mì, kêu bà chạy mua. Bà cầm về ông lại không ăn được, ông bảo: "Hồi nãy thèm quá, mà mua về tự nhiên ngán ngược".
Trong buổi trao quà sáng 7-2, ông Minh, bà Lan được dịp gặp gỡ rất nhiều bạn nghề như nghệ sĩ Thanh Nguyệt, Quốc Nhĩ, Bo Bo Hoàng, Hồng Sáp, Diễm Kiều, Mai Trần, Ngọc Dung, Phương Bình…
Trong lúc chờ nhận quà, họ ngồi nói chuyện rôm rả, chụp hình vui vẻ như tạm quên đi bệnh tật, quên đi sự nghèo khó bủa vây.

Hàng ngồi, từ trái qua: nghệ sĩ Hùng Minh, Hoa Lan, Hồng Sáp. Hàng đứng, từ trái qua: nghệ sĩ Phượng Loan, Trịnh Kim Chi và Tuyết Thu - Ảnh: LINH ĐOAN
Dịp nghệ sĩ hàn huyên tâm sự
NSND Trịnh Kim Chi, Trưởng Ban Ái hữu nghệ sĩ, cho Tuổi Trẻ Online hay năm nay các thành viên của ban như Trịnh Kim Chi, Phượng Loan, Hữu Danh… đã vận động các nhà hảo tâm để có được 300 phần quà trao cho nghệ sĩ, công nhân, hậu đài sân khấu già yếu, khó khăn.
Kinh phí trao quà hoàn toàn từ nguồn vận động xã hội hóa. "Năm nay công tác vận động tương đối khó khăn vì nền kinh tế của chúng ta vẫn còn khó. Có nhiều nhà hảo tâm cũ xin lỗi không thể tham gia, nhưng may mắn là có thêm những doanh nghiệp mới.
Vì vậy vẫn đảm bảo được 300 phần quà cho các cô chú. Mỗi phần gồm tiền mặt 1 triệu đồng và phần quà Tết trị giá cũng gần 1 triệu đồng" - bà Trịnh Kim Chi chia sẻ.

Nghệ sĩ Tuyết Thu trao quà Tết cho nghệ sĩ hát bội Ngọc Dung và nghệ sĩ cải lương Bo Bo Hoàng - Ảnh: LINH ĐOAN
Ngoài các doanh nghiệp hỗ trợ còn có sự đóng góp của nhiều nghệ sĩ như Trịnh Kim Chi, Tuyết Thu, Lý Hương, đạo diễn Hoàng Duẩn, Kiều Linh…
Ông Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM, nhấn mạnh buổi sáng 7-2 không phải quan trọng nhất là chuyện tặng quà, mà xem như tạo cơ hội cho các nghệ sĩ gặp gỡ, hàn huyên tâm sự, gởi đến nhau những lời chúc tốt đẹp trước thềm năm mới.

Ông Trần Ngọc Giàu cho rằng việc gặp gỡ, tặng quà cho các nghệ sĩ khó khăn ngày cuối năm là hành động tốt đẹp - Ảnh: LINH ĐOAN

Nghệ sĩ Quốc Nhĩ vui vẻ gặp lại nghệ sĩ Phương Bình - Ảnh: LINH ĐOAN
Đó cũng là tấm lòng những nghệ sĩ trẻ với những nghệ sĩ lớn tuổi đã có những đóng góp, cống hiến cho nghệ thuật. Là sự sẻ chia, là thương yêu của những nghệ sĩ có điều kiện hơn với những nghệ sĩ còn khó khăn.
Ông cho rằng việc tặng quà Tết hằng năm của Ban Ái hữu nghệ sĩ với nghệ sĩ, công nhân, hậu đài khó khăn là việc làm hết sức tốt đẹp, ý nghĩa khi xuân về.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận