17/01/2019 19:08 GMT+7

Nghệ sĩ cùng chiến sĩ hải quân gói bánh chưng, trang trí mai vàng đón Tết

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Chiều 17-1, các văn nghệ sĩ thuộc êkíp chương trình Mùa xuân biển đảo đến với Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân cùng chuẩn bị công tác đón Tết trên biển cho các cán bộ, chiến sĩ tàu 629.

Nghệ sĩ cùng chiến sĩ hải quân gói bánh chưng, trang trí mai vàng đón Tết - Ảnh 1.

Ca sĩ Võ Mai Phương Thùy gói bánh chưng cùng trung úy Ngô Văn Tuấn và các cán bộ, chiến sĩ trên boong tàu HQ-629 - Ảnh: TẤN LỰC

Trên boong tàu 629 neo đậu tại quân cảng Lữ đoàn 161, nhóm anh em văn nghệ sĩ cùng các cán bộ, chiến sĩ tàu bày biện lá dong, thịt mỡ, cơm nếp và đỗ xanh cùng bắt tay gói 100 chiếc bánh chưng và trang trí cây mai vàng chuẩn bị đón Tết trên biển.

Đại úy Ngô Mậu Sơn, nhân viên máy tàu, bảo rằng anh đã có 5 năm đón Tết trên biển nhưng phút giao thừa lúc nào cũng bồi hồi nhớ về đất liền và những người thân yêu.

"Đón Tết trên biển, anh em được đơn vị quan tâm lắm, tiêu chuẩn đầy đủ, vẫn nấu bánh chưng và đón giao thừa. Dù phút giao thừa xa gia đình, các cán bộ, chiến sĩ buồn lắm nhưng vẫn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trước phút lên đường, được anh chị em văn nghệ sĩ từ TP.HCM quan tâm động viên, chúng tôi coi đó là món quà ý nghĩa. Những lời ca tiếng hát và tình cảm của các nghệ sĩ chúng tôi sẽ mang theo như là động lực lên đường" - đại úy Sơn nói.

Trong khi đó hạ sĩ Đặng Ngọc Hải, quê Đà Nẵng, đón cái Tết đầu tiên xa đất liền.

"Lần đầu đón Tết xa nhà mình cũng nhớ gia đình lắm nhưng bố mẹ động viên nhiều, nhắn nhủ lên đường mạnh khỏe. Dù có hơi buồn vì xa gia đình nhưng cũng có cái vui là được đón Tết cùng anh em đơn vị. Chắc chắn đây sẽ là kỷ niệm không thể nào quên trong đời mình" - hạ sĩ Hải chia sẻ.

Trong số các văn nghệ sĩ tham gia chương trình, ca sĩ Võ Mai Phương Thùy của nhóm nhạc Phù sa là người đã có hai lần tham gia chuẩn bị đón Tết cùng lính biển. Phương Thùy bảo rằng được tự tay gói bánh chưng, tham gia chuẩn bị ngày Tết cho anh em cán bộ, chiến sĩ tàu 629 cô rất hào hứng và hạnh phúc.

"Được góp mặt trong một chương trình đầy ý nghĩa thế này là cơ hội và may mắn của Phương Thùy. Mình nhận thấy rằng dù bận rộn trăm việc nhưng anh em cán bộ, chiến sĩ nơi này ai cũng vui vẻ, yêu đời. Chúc các anh năm nay sẽ có một cái Tết ấm áp nơi biển xa" - Phương Thùy nói.

Nghệ sĩ cùng chiến sĩ hải quân gói bánh chưng, trang trí mai vàng đón Tết - Ảnh 2.

Quang cảnh chuẩn bị đón Tết trên boong tàu HQ-629 chiều 17-1 - Ảnh: TẤN LỰC

Nghệ sĩ cùng chiến sĩ hải quân gói bánh chưng, trang trí mai vàng đón Tết - Ảnh 3.

Chiếc bánh chưng xanh được gói bởi bàn tay nghệ sĩ và người lính biển - Ảnh: TẤN LỰC

Nghệ sĩ cùng chiến sĩ hải quân gói bánh chưng, trang trí mai vàng đón Tết - Ảnh 4.

100 chiếc bánh chưng đã được gói xong trong buổi chiều, chuẩn bị theo người lính biển lên đường - Ảnh: TẤN LỰC

Nghệ sĩ cùng chiến sĩ hải quân gói bánh chưng, trang trí mai vàng đón Tết - Ảnh 5.

Đây là cái Tết đặc biệt với hạ sĩ Đặng Ngọc Hải khi lần đầu đón giao thừa trên biển - Ảnh: TẤN LỰC

Nghệ sĩ cùng chiến sĩ hải quân gói bánh chưng, trang trí mai vàng đón Tết - Ảnh 6.

Thiếu úy Ngô Thanh Hùng cùng anh em đơn vị kết hoa mai mang theo đón Tết - Ảnh: TẤN LỰC

Nghệ sĩ cùng chiến sĩ hải quân gói bánh chưng, trang trí mai vàng đón Tết - Ảnh 7.

Nghệ sĩ TP.HCM cùng kết hoa mai để các chiến sĩ mang theo lên đường - Ảnh: TẤN LỰC

"Mùa xuân biển đảo" đến với ngư dân Hoàng Sa 'Mùa xuân biển đảo' đến với ngư dân Hoàng Sa

TTO - Giây phút thiêng liêng và luôn tạo sự rung động đặc biệt là khi những tấm lá cờ tươi mới, đỏ rực, ấm nóng được cán bộ đoàn, anh chị em nghệ sĩ đặt vào hai lòng bàn tay và trao trang trọng tới các ngư dân bám biển.

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên