Đứa thì bảo là con mơ làm bác sĩ. Hỏi để làm gì thì nó bảo để cứu người. Đứa nói mơ làm kỹ sư để chế tạo, phát minh máy móc. Đứa mộng làm chú công an để bắt cướp, bảo vệ người lương thiện. Đứa thì bảo lớn lên con ước được đi dạy học trò giống như cô vậy... Nghe và nhìn những chiếc miệng nhỏ xinh như bông hoa thỏ thẻ nói về những ước mơ sao mà thương lạ thương lùng.
2- Một cô giáo ngày nay thì kể thế này: Mình hỏi các cô cậu học trò nhỏ bé rằng lớn lên các con ước mơ làm gì? Đứa thì bảo con mơ làm bác sĩ. Hỏi để làm gì thì nó bảo thấy bác sĩ giàu lắm! Đứa mộng làm chú công an. Hỏi để làm gì thì nó bảo nghe bố mẹ nói rằng học xong không lo thất nghiệp!
Không nghe đứa nào mơ làm thầy cô giáo, mình bèn hỏi thì mấy cái miệng xinh xinh như bông hoa nhao nhao trả lời: Bố mẹ bảo đừng đi làm giáo chức, chắc chắn phải “dứt cháo”!
Nhưng ấn tượng nhất là một đứa thông minh nhất lớp thì thỏ thẻ nói rằng lớn lên con mong trở thành “đầy tớ”. Hỏi sao lại ước gì kỳ vậy, thì nó trả lời: Bố mẹ bảo làm “đầy tớ” khi về già còn được “du hí hoàng hôn”, chứ làm “ông chủ” thì đến “bình minh thiên đường” cũng đừng mơ được mời đi du lịch...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận