Ngày nọ, ông được mời sang một nước ở châu Á để làm biến mất một món nổi tiếng. Trước ngày biểu diễn, ông lang thang phố phường tìm thêm cảm hứng và ý tưởng. Một người dân hỏi:
- Ông tưởng ở nước tui không ai có thể ảo thuật được như ông hay sao?
- Chắc chắn rồi! Nếu không, họ mời tôi sang đây làm gì?
- Vậy mời ông đi thực tế với tui một chuyến.
Ông bèn đi cùng người dân nọ với ý nghĩ để tỏ vẻ thân thiện với người dân sở tại và mua kỷ niệm là chính. Ở xứ này chỉ có đệ tử của đệ tử… của ta mà thôi, trùm ảo thuật tự tin. Thế nhưng sau khi đi thực tế một ngày đêm, ông nói với đoàn tùy tùng: Cuốn gói về nước mau!
Về đến quê hương, ông giải thích: Người dân nọ chỉ cho tôi hai năm rõ mười ở nước này tham nhũng vặt nhìn đâu cũng thấy; biệt thự, xe sang, trang trại hoành tráng… có nguồn gốc khả nghi lồ lộ khắp nơi.
Thế mà nhiều nơi cơ quan hữu trách với đầy đủ ban bệ chưa mò ra một vụ tham nhũng nào. Họ có nhiều nhóm thừa tài làm cho những người và vật khả nghi lớn cách mấy cũng biến mất, trong khi tôi chỉ có một mình.
Tôi chỉ cho tượng nữ thần “biến mất” trong vài phút, nhưng họ cho người, biệt thự, xe, hàng xa xỉ, trang trại tham nhũng… mãi mãi tàng hình. Tôi xin hân hạnh chào thua!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận