- Bực mình quá đi, chịu hết nổi rồi!
- Cái gì mà bực mình, con nói cho bà nội nghe coi? - vợ anh Đậu hỏi.
- Lúc con đi đường, lâu lâu lại bị mấy con mòng chó, mòng trâu chích đau điếng; ngứa chỗ kẹt nách, kẹt háng, mò tay vô gãi thì bắt ra được mấy con vắt hút máu no tròn như múi bưởi; về nhà ngồi học bài hay ngủ trưa thì bị muỗi chích, ruồi bu; xuống tắm sông thì bị đỉa cắn. Gãi riết rồi thành ghẻ có dề nè, ngứa ngáy quá làm sao chịu nổi!
- Tội nghiệp cháu tui, nó bị bọn tham nhũng vặt hành hạ rồi! - vợ anh Đậu than.
- Ủa, thằng Mè nó bị ruồi bu, muỗi, mòng, đỉa, vắt cắn, sao bà nói nó bị bọn tham nhũng vặt hành hạ? - Anh Đậu hỏi.
- Có ông Đại biểu Quốc hội và nhiều nhà báo, ví bọn tham nhũng vặt ở một số ít cơ quan công quyền như lũ côn trùng, đỉa vắt chuyên hút máu; nó làm người dân bưc bội, mất lòng tin. Vì vậy, tui mới nói lũ ruồi, muỗi, mòng, đỉa, vắt này là bọn tham nhũng vặt. Nói có sách, mách có chứng, chớ tui không nói lơi khơi đâu nhé!
Tuổi Trẻ Cười số 497 ra ngày 15/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận