- Chà, ai trốn còn có thể tìm ra, chẳng hạn mấy đứa trẻ trốn nhà đi chơi, mấy cháu học sinh trốn học tắm sông... Chứ mấy ông tham nhũng vốn chẳng phải hạng vừa đâu, khôn ranh quỷ quyệt, lắm kế nhiều mưu, muốn tìm ra đâu dễ! Có thưởng cũng chịu thôi.
- Hèn chi tìm hoài tìm mãi vẫn không thấy. Riết rồi có khi tui tự hỏi hay là không còn tham nhũng nữa, hết trơn mấy cha đục khoét của công rồi? Làm sao tìm được cái không có?
- Ông nói cũng có lý. Tìm không ra tham nhũng thì chỉ có hai chuyện: một là không còn tham nhũng nữa, hai là không muốn... tìm ra. Sao lại có chuyện không muốn tìm ra tham nhũng khi ai cũng hiểu tham nhũng là quốc nạn, phải quyết liệt, phải mạnh tay trừ diệt?
- Nói bài bản là vậy, nhưng trên thực tế tìm ra tham nhũng đã khó, trị nó còn khó hơn, tóm lại là... mệt lắm! Thôi thì anh em mình nên thống nhất với nhau rằng hết sạch tham nhũng rồi, cứ yên tâm tin thế cho khỏe.
Và trả lời cho ai đó rằng “Chả có tay tham nhũng nào trốn cả! Có ai trốn đâu mà tìm”. Nói thế có được thưởng không nhỉ?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận