- Trời, cái gì ghê vậy ông? Nhiễm phim hình sự nặng quá rồi à?
- Hình sự gì, tui hưởng ứng sự vào cuộc quyết liệt của thanh tra Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn trong cuộc chiến chống thực phẩm bẩn.
Cụ thể là đã ra số điện thoại nóng, địa chỉ email để mọi người dân có thể tố giác những gì mình biết, mình thấy về tình trạng mua bán chất cấm sử dụng trong chăn nuôi, trồng trọt. Và những thông tin giá trị sẽ được thưởng từ 1 đến 50 triệu đồng.
- Ồ, hay đấy. Thế thì anh em mình từ nay cũng phải ngó nghiêng, quan sát cho thật kỹ, biết đâu phát hiện chuyện hay thì được nhận thưởng...
- Tui chẳng quan tâm nhiều đến chuyện thưởng tiền, dù nó cũng là một biện pháp để khuyến khích người dân tham gia chiến dịch lùng và diệt thực phẩm bẩn. Điều tui quan tâm là phải dẹp bằng được cái bọn đầu độc đồng bào để kiếm tiền.
Cứ thử nghĩ mà xem, các bệnh viện ung thư ngày càng đông cũng từ thực phẩm bẩn. Người dân bệnh tật là gánh nặng cho gia đình và cả đất nước. Nhìn xa hơn nữa, dân bệnh tật ngày càng nhiều thì không khéo khi có giặc đến nhà cũng không có sức chiến đấu...
- Ồ, nghe ông nói tui mới thấy chuyện này nghiêm trọng nhỉ. Nhưng tui còn e ngại...
- Ngại gì?
- Tui sợ lại làm kiểu phong trào, đến khi qua tết thì hết chiến dịch; rồi cũng sợ “thanh cha thanh mẹ thanh dì, cứ có phong bì là nói thanh-kiu”!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận