Thứ 6, ngày 5 tháng 3 năm 2021
-
Yêu nghề dạy học - Kỳ cuối: Thay đổi để được những nụ cười
TTO - 'Bỏ ra nhiều thời gian, công sức, trí tuệ cho tiết dạy, đổi lại cô đã được những gì?'. 'Tôi được nhiều lắm, nhiều nhất là những nụ cười của học sinh' - cô giáo trả lời với nụ cười rất tươi.
-
Yêu nghề dạy học - Kỳ 6: Tìm 'chìa khóa vàng' cho nghề giáo
TTO - Phạm Việt Dũng từng gây chú ý khi từ bỏ trường đại học danh tiếng ở Singapore để về nước học sư phạm và trở thành á khoa tốt nghiệp ngành sư phạm vật lý bằng tiếng Anh của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.
-
Yêu nghề dạy học - Kỳ 5: Chọn sư phạm, không lăn tăn
TTO - Câu nói "chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm" đã không còn đúng với nhiều bạn trẻ hiện nay khi đặt bút chọn sư phạm là nguyện vọng đầu tiên và duy nhất trong khi có nhiều cơ hội vào học các trường danh tiếng khác.
-
Tôi đeo đuổi giấc mơ thành cô giáo
TTO - Tôi quyết định chọn thi vào trường sư phạm mặc cho ba lo lắng, sợ con gái khổ vì người ta thường bảo "giáo viên nghèo lắm, suốt đời chỉ nước mắm chấm dưa cải!...".
-
'Thầy tôi đã khóc khi nhận quyết định về hưu'
TTO - Hơn chục năm trong nghề, tôi được nghe tiếng lòng của không ít nhà giáo muốn nhanh chóng về hưu, và cũng chứng kiến những người thầy đến tuổi hưu vẫn tha thiết muốn được tiếp tục dạy...
-
Xin được làm học trò của thầy mãi mãi...
TTO - Học sinh chép bài từ sách văn mẫu, thầy đã chấm 2 điểm vì đó là 'văn của người ta, không phải của em'. Thầy khó vậy nhưng chúng tôi vẫn mong đến tiết của thầy, mong được học với thầy.
-
Chuẩn và gương
TTO - "Tôi cho rằng dạy học trò mà không bắt đầu từ chính con người mình thì thường không khả thi, hiệu quả" - tác giả Giản Tư Trung nói.
-
Hãy thôi chắp vá, đổ lỗi
TTO - Học xong 4 năm đại học và ra trường đi dạy, làm sao giáo viên 'không thực sự hiểu mình là ai, công việc của mình là gì, đâu là những giá trị và đạo đức nghề nghiệp cần bảo vệ để có hành xử đúng'?
-
Người 'phục dựng' những cuộc đời lầm lỡ
TTO - Lấy tấm lòng của một người làm nghề giáo đưa vào công tác mặt trận tại địa phương, bà Mã Thị Đan Phượng (57 tuổi, phường 9, quận 4, TP.HCM) đã “phục dựng” những cuộc đời từng lầm lỡ ở nơi mình sinh sống.
-
Nỗi niềm sau bục giảng
TTO - Trên lớp, thầy cô phải là nơi tiếp thêm niềm tin, động lực và là tấm gương để học sinh phấn đấu noi theo. Sau những giờ lên lớp, các thầy cô lại tất tả với trăm việc không tên.
Đọc nhiều
-
Cảnh hoang tàn tại Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh của ‘thần y’ Võ Hoàng Yên
-
Đổ xô học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp: Sẽ kiến nghị Bộ GD-ĐT xem xét lại
-
Khám với giáo sư tại Bệnh viện Bạch Mai: 550.000đ/lượt, giường theo yêu cầu 3,3 triệu
-
NSND Trần Hạnh - ông già đau khổ, thiện lương của màn ảnh Việt - qua đời ở tuổi 93
-
Hàng chục cảnh sát Myanmar chống lệnh, vượt biên sang Ấn Độ
-
Đàn áp đẫm máu người biểu tình, quân đội Myanmar nói không sợ bị trừng phạt và cô lập