
Học sinh lớp 4 Trường tiểu học Diên An 2 (xã Diên An, tỉnh Khánh Hòa) với quà tặng của bạn đọc báo Tuổi Trẻ vừa được nhận, đang kể lại chuyện khi nhà mình bị ngập lụt - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN
Ngày 1-12, toàn bộ học sinh Trường tiểu học Diên An 2 (xã Diên An, tỉnh Khánh Hòa) mới bắt đầu đi học trở lại sau nhiều ngày cả trường lớp, làng quê, nhà cửa gia đình các em bị ngập nặng trong lũ lụt.
Khi nghe tin về việc tặng quà của bạn đọc báo Tuổi Trẻ dành cho học sinh ở các vùng bị thiệt hại nặng do lũ lụt vừa qua, thầy Trần Văn Lắm - Hiệu trưởng Trường tiểu học Diên An 2 - cho biết: "Tôi thấy mừng lắm, vì hầu hết nhà cửa của gia đình các em đều nằm trong những vùng bị lũ lụt nặng. Cặp sách, dụng cụ học tập của các em cũng bị cuốn trôi hoặc ngập ướt, hư hại theo tài sản của gia đình. Nhìn cảnh học trò thấy tội nghiệp và thương vô cùng".
Đến hôm nay, sân trường đã rút nước, được dọn dẹp sạch sẽ. Ngay buổi đầu tiên trở lại trường sau lũ lụt, toàn bộ 274 học sinh (học tại 2 điểm) của Trường tiểu học Diên An 2 đều đã được đại diện báo Tuổi Trẻ tại Khánh Hòa cùng các thầy cô trao quà tặng là dụng cụ học tập (gồm cặp sách, vở và các dụng cụ học tập khác) tận tay từng học sinh.
Khi nghe hỏi chuyện, lúc nhà bị ngập lụt các cháu đang ở đâu và nhà bị ngập thế nào, nhiều học sinh lớp 2, lớp 4 tranh nhau kể về nhà mình khi bị ngập.
Có học sinh lớp 4 cho biết, nhà em ở đội 6 (xã Diên An) có 11 người, cả ông ngoại. Lúc nước ngập, ba em bắc giàn giáo cho trèo lên ngồi. Sau đó, nước ngập cao hơn cả cửa lớp, người cha mới đưa em và cả nhà lên luôn mái nhà.
Một bé gái học sinh lớp 2 nói nhà bị ngập hết, còn bộ quần áo đồng phục em đang mặc đi học lại hôm nay là nhờ mẹ lượm lại được đem giặt, phơi…
Phóng viên đã hỏi nhiều thầy, cô của Trường tiểu học Diên An 2, hôm nay các em học sinh sẽ học lại thế nào, khi sách, vở đã bị ngập, ướt, trôi mất hết rồi…
Theo thầy Trần Văn Lắm, ngoài tiền hỗ trợ của tỉnh Khánh Hòa cho tất cả học sinh để mua lại dụng cụ học tập, có nhiều đơn vị, nhà từ thiện cũng đã trao tặng vở cho các em.
Còn sách giáo khoa thì trường đã được thông báo là Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ cấp phát lại cho trường, cho học sinh.
Nhiều thầy, cô giáo chủ nhiệm các lớp thì cho biết, trước mắt chưa có đủ sách giáo khoa thì các em bị hư, mất sách sẽ học chung với các em khác còn giữ được sách.
Rất nhiều em học sinh của Trường tiểu học Diên An 2 đã ôm chiếc cặp mới cùng các đồ dùng học tập của bạn đọc báo Tuổi Trẻ vừa được trao tặng với ánh mắt, nụ cười đầy vẻ tươi vui…
Báo Tuổi Trẻ sẽ tiếp tục trao quà tặng của bạn đọc là cặp sách và dụng cụ học tập đến học sinh của một số trường khác ở vùng bị thiệt hại nặng tại Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định cũ.

Học sinh Trường tiểu học Diên An 2 (tỉnh Khánh Hòa) chờ đến lượt nhận quà của bạn đọc báo Tuổi Trẻ vào sáng 1-12-2025) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Thầy Trần Văn Lắm (bên phải) - Hiệu trưởng Trường tiểu học Diên An 2 - và đại diện báo Tuổi Trẻ tại Khánh Hòa trao quà của bạn đọc báo cho học sinh - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Bé gái vừa nhận được quà của bạn đọc báo Tuổi Trẻ tặng học sinh vùng lũ ở Trường tiểu học Diên An 2 - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Học sinh nam Trường tiểu học Diên An 2 vừa nhận quà của bạn đọc báo Tuổi Trẻ - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận