
Quà cứu trợ của báo Tuổi Trẻ đã được trao tận tay dân vùng bị lũ dữ cô lập tại thôn Võ Cang, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ngày 22-11-2025 - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN
Sáng 22-11, theo sự phối hợp, trực tiếp điều hành của Bí thư phường Tây Nha Trang Trần Việt Trung (tỉnh Khánh Hòa), báo Tuổi Trẻ đã cùng đến trao quà cứu trợ cho dân bị thiệt hại vì lũ lụt ở thôn Võ Cang của phường này. Phường Tây Nha Trang được sáp nhập từ các phường Ngọc Hiệp, phường Phương Sài và các xã Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Trung trước đây.
Thôn Võ Cang là một trong các vùng cư dân nằm gần và giáp sông Cái Nha Trang, đã bị cô lập hoàn toàn trong khi nước lũ dâng cao mấy ngày vừa qua.
Sáng 22-11, nước đã rút, đường đã thông, các xe chở hàng cứu trợ của báo Tuổi Trẻ và của phường Tây Nha Trang vào được đến nhà thờ Bình Cang và một số khu vực khác trong thôn Võ Cang.
Ông Trung cho biết, theo tin báo ban đầu của người dân trong thôn, tổ dân phố ở Võ Cang, số hộ dân cư cần cứu trợ cấp thiết ngay lúc này có khoảng 400 hộ.
Do đó, ngoài số quà cứu trợ cho 100 hộ của báo Tuổi Trẻ, bí thư phường Tây Nha Trang đã yêu cầu đưa thêm 300 suất quà của phường do các tổ chức, đơn vị khác tài trợ để vào cùng trao trực tiếp cho dân các vùng bị lũ cô lập ở thôn Võ Cang.
Khi vào đến khu vực trước nhà thờ Bình Cang, ông Trung đề nghị phân chia bớt quà cứu trợ ra các xe để chở vào trao tận nơi cho bà con ở các khu vực bị ngập nặng, nằm sâu bên trong thôn.

Trường thôn Võ Cang Lê Công Trường (bên phải) cùng nhân viên báo Tuổi Trẻ trao quà cứu trợ của báo cho dân bị lũ lụt ở thôn Võ Cang, phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa, ngày 22-11-2025) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN
Trưởng thôn Võ Cang Lê Công Trường đi cùng xe chuyển hàng cứu trợ của báo Tuổi Trẻ để vào trao cho một số hộ dân ở các tổ dọc theo sông Cái, vốn bị cô lập, ngập sâu khi lũ lớn.
Đường vẫn còn nhiều đoạn ngập nước, ngập đầy bùn nhão nhoẹt, lội bộ đi lại rất vất vả, khó khăn.
Đoàn trao quà cứu trợ nói người dân không phải lội bùn đi xa, cứ ở yên tại chỗ và xe chở hàng sẽ dừng theo từng đoạn ngay trên đường bùn để trao cho dân.
Khi vào đến đoạn đường sâu hơn, nhà dân ở thưa và cách xa nhau. Nhiều người đang dọn dẹp nhà vừa rút nước, nằm cách trong xa, thấy xe trao quà cứu trợ đã vội vàng lội nước băng ruộng chạy ra phía đường để xin nhận quà.
Anh em ở Văn phòng báo Tuổi Trẻ tại Nha Trang đã đem đến trao ngay các suất quà cứu trợ cho dân khi đang đứng dưới ruộng bùn vừa qua cơn lũ dữ.

Đại diện Văn phòng Báo Tuổi Trẻ tại Nha Trang trao quà cứu trợ lũ lụt của báo cho dân ở thôn Võ Cang, phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN
Dân vùng bị cô lập giữa lũ dữ trong đêm, số lượng người cần cứu trợ rất lớn
Anh Nguyễn Tâm Đức, ở thôn Võ Cang cho biết các khu vực dân cư ở đây ngay cạnh sông Cái. Khi có lũ lớn từ đêm 19-11, nước lũ từ sông đổ vào dâng cao gần tới nóc nhà, chảy rất xiết, rất nguy hiểm.
Một cán bộ ở phường tây Nha Trang kể lại, nước lũ lên nhanh, chảy mạnh, dâng cao rất nhanh trong đêm. Các khu dân cư dọc sông Cái Nha Trang ở thôn Võ Cang này trở thành biển nước mênh mông, tối thui…
Người cứu hộ là những người ở nơi khác đến, không rành địa bàn, nên cũng không đến được từng nhà giúp dân khi đường sá, xóm làng đã ngập sâu trong nước.
Một số ca nô cứu hộ vào được thì cũng rất nguy hiểm. Vì sợ vướng cây cối, trụ điện, dây điện trong đêm nên cũng chỉ có thể chạy lòng vòng, gặp nhà nào nghe có tiếng dân kêu thì mới vào cứu, chuyển đến nhà khác cao hơn.
Theo trưởng thôn Võ Cang - anh Lê Công Trường, cả thôn có hơn 640 hộ với hơn 3.000 cư dân. Trước khi bị lũ dâng cao, nhấn chìm…, địa phương đã có thông báo, vận động được khoảng 100 gia đình chịu di chuyển đến ở tránh lũ trong nhà thờ Bình Cang.
Còn khi lũ dâng cao, các xóm làng ngập sâu trong nước giữa đêm tối đen mịt mùng mưa gió và bị cô lập hoàn toàn. Nhiều gia đình ở nhà cấp 4 dỡ ngói chui lên, hoặc trèo lên mái tôn để bám trụ qua lũ dữ trong đêm.
Một phụ nữ bên đường thôn Võ Cang chờ đến lượt nhận quà cứu trợ của báo Tuối Trẻ đã nói: "Nước lũ lụt ngập hết cả làng. Giờ đây người nghèo, người giàu nhà ai cũng bị thiệt hại hết trọi, như nhau thôi…".
Hiện nay ở mỗi vùng bị lũ lụt tại Khánh Hòa đều có số người cần được cứu trợ, giúp đỡ thực tế gấp hơn rất nhiều so với số lượng dự báo.
Vì vậy, khi xe chở hàng cứu trợ đã trao hết quà cho dân, rời đi thì vẫn còn rất nhiều người dân chạy đến...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận