23/03/2025 14:21 GMT+7

‘Ná thủ' đổ thừa bắn cá vì kiếm sống; Đau xót nữ phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu bị xe tông tử vong

‘Ná thủ’ bắn cá trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè biết sai nhưng đổ thừa cần kiếm sống; Tiếc thương nữ phiên dịch bị cướp đi mạng sống trong tai nạn giao thông... là những sự việc được bạn đọc Tuổi Trẻ quan tâm tuần qua.

‘Ná thủ’ bắn cá vì cần kiếm sống; Đau xót nữ phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu bị xe Mercedes tông tử vong - Ảnh 1.

Nam thanh niên cầm ná bắn cá đứng bên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn qua quận 3) chiều 18-3 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online ngày 18-3, ở kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn quận 3, TP.HCM), một thanh niên tên K. cho biết đã có khoảng ba năm bắn cá ở kênh này.

Kiếm sống bằng nghề bắn cá trái phép ở kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè 

Ná mà K. dùng bắn cá có lực mạnh có thể bắn cá chuẩn xác từ xa. K. đã bắn được 1 con lươn và 2 con cá điêu hồng mỗi con nặng khoảng 1kg. "Em kiếm tiền bằng nghề này, bắn cá lên em bán mà, cơm gạo chứ đâu phải bắn chơi. Chỗ nào có cá thì bắn thôi chứ đâu có lựa chỗ" - K. cho biết.

Trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè này, K. từng bắn được cá trê hơn chục ký, cá tra 9kg. Cũng theo K., việc dùng ná bắn cá trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè là không được phép.

K. từng bị lực lượng chức năng nhắc nhở. Ngoài K. còn có một số người khác dùng ná bắn cá trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Nhiều bạn đọc lo ngại mức độ nguy hiểm của việc dùng ná bắn lươn, cá trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và cho rằng kiếm sống bằng việc vi phạm luật thì rất đáng trách.

"Đâu phải không có nghề làm. Cần có biện pháp mạnh để ngăn chặn những việc làm không được người dân ủng hộ", tài khoản pham****@gmail.com nhận xét.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 19-3, đại diện Chi cục Thủy sản TP.HCM cho biết đơn vị chưa ghi nhận trường hợp dùng ná bắn cá trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. 

Cũng theo đại diện đơn vị này, đơn vị thường xuyên tuyên truyền về các biện pháp cũng như các hành vi cấm theo quy định của pháp luật. Qua thông tin từ Tuổi Trẻ Online, đơn vị sẽ cử người nắm thông tin.

Ngày 20-3, đại diện Văn phòng UBND quận 3 cho biết đã có phiếu chuyển thông tin đến chủ tịch UBND năm phường dọc theo tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè khẩn trương kiểm tra, xử lý và báo cáo thường trực UBND quận 3.

Đau xót nữ phiên dịch viên ký hiệu bị xe Mercedes tông, cướp đi mạng sống

Sự việc nữ tài xế lái ô tô Mercedes trong tình trạng có nồng độ cồn tông liên hoàn vào 10 xe máy đang dừng đèn đỏ tại TP Thủ Đức (TP.HCM) vào chiều 16-3 thu hút nhiều bạn đọc quan tâm, chia sẻ.

Nhiều bạn đọc bức xúc với hành vi của nữ tài xế gây ra tai nạn cho người khác và gây ra cái chết cho một nạn nhân nữ - câu chuyện khiến không ít bạn đọc đau xót, tiếc thương.

Mặc dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng do chấn thương nặng, chị H.T.T.T. (28 tuổi, ở Đồng Nai) đã không qua khỏi vào ngày 17-3.

Tin chị T. ra đi đến quá bất ngờ khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp của chị T. sửng sốt. Nhiều người đã viết status để bày tỏ sự tiếc thương và tạm biệt chị khiến cộng đồng mạng nghẹn ngào.

Chị T. là thành viên tích cực của cộng đồng các bạn phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu - cộng đồng những bạn trẻ tử tế giúp xóa nhòa khoảng cách giữa 3 triệu người khiếm thính với xã hội xung quanh.

"Cô bé ấy còn là một tình nguyện viên hỗ trợ các sự kiện cho nhà Hear.Us.Now. Nếu như không có chiếc xe hơi phóng vội vào em, thì ngay lúc này (tối 17-3), em đã và đang chạy sự kiện workshop dạy về công nghệ và các cách phòng chống lừa đảo online cho mấy chục người câm điếc tại TP.HCM.

Đau lòng thay, em mãi mãi nằm lại ở ngoài đường kia - chỉ vì một lỗi lầm đáng trách của người khác", người cố vấn sáng lập của Hear.Us.Now - một dự án hỗ trợ đào tạo kỹ năng cho người điếc/khiếm thính đã chia sẻ trên trang cá nhân.

Sáng 18-3, trên trang fanpage Humans of Hear.Us.Now đã đăng tải một đoạn clip dùng ngôn ngữ ký hiệu với nội dung "đã uống rượu bia thì không lái xe" như một lời nhắc nhở ý thức của mọi người sau cái chết thương tâm của cô gái.

* Từ thông tin gọi đến đường dây nóng vào chiều 16-3, Tuổi Trẻ Online đã nhanh chóng ghi nhận cháy khách sạn 5 tầng trên đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức (TP.HCM).

Các lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thuộc Công an TP.HCM được điều động đến hiện trường cứu hộ, cứu nạn, nhanh chóng dập lửa và giải cứu 6 nạn nhân. 

Sau vụ việc, cộng đồng mạng lan tỏa hình ảnh chàng lính cứu hỏa với khuôn mặt nhem nhuốc ẵm một em bé 3 tuổi thoát khỏi đám cháy khiến nhiều người nể phục.

Đó là trung sĩ Nguyễn Công Hoàng Kha (21 tuổi, ngụ TP Thủ Đức), công tác tại Đội tham mưu, tổ địa bàn TP Thủ Đức thuộc Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM.

Chàng lính cứu hỏa này đã ôm bé gái vào lồng ngực vỗ về, anh liên tục dỗ dành cô bé: "Đừng khóc nữa, có chú ở đây rồi, cháu yên tâm".

"Một chiến sĩ dũng cảm hết lòng vì nhiệm vụ cứu người. Một hình ảnh thân thương, nghĩa tình", bạn đọc Nguyễn Song Giang nhận xét.

* Bà T.N.T.T. (ngụ phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM) phản ánh đến Tuổi Trẻ Online về việc đi đăng ký khai sinh cho con mang tên nước ngoài thì cán bộ tư pháp từ chối giải quyết. Về thắc mắc trên, cán bộ về hộ tịch - quốc tịch Sở Tư pháp TP.HCM cho biết theo quy định, mọi trẻ em quốc tịch Việt Nam thì đăng ký khai sinh phải đặt theo tên tiếng Việt.

Trường hợp con của bà T., vì bà T. là người có quốc tịch Việt Nam và sinh con ở Việt Nam là điều kiện để trẻ có quốc tịch Việt Nam.

Tuy nhiên chồng bà T. là người nước ngoài. Theo quy định, bà T. và chồng phải có văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch cho trẻ, được mang quốc tịch Việt Nam hay nước ngoài theo cha, mẹ.

* Liên quan đến xe buýt, bạn đọc đề xuất một số tuyến xe buýt nên hoạt động tới 22-23h để phát triển kinh tế đêm. Không ít trạm xe buýt đã bị biến thành chỗ tập kết rác, chỗ bán hàng rong, để xe... "Đứng chờ xe buýt tại những chỗ này không hề dễ chịu bởi đủ loại mùi, rồi vây quanh là bao ni lông, hộp xốp", bạn đọc góp ý.

* Trong tuần nhiều phản ánh khác của bạn đọc được Tuổi Trẻ nhanh chóng triển khai thành tin, bài: Rác dồn ứ, bốc mùi trên kênh rạch ở quận Bình Tân; Người tham gia BHXH, BHYT cần cập nhật căn cước công dân trước 31-3; Có hay không việc doanh nghiệp khai thác cát khi chưa bồi thường cho dân?...

Cảm ơn bạn đọc đã tin tưởng và đồng hành với Tuổi Trẻ.

Mong tiếp tục nhận được những thông tin phản ánh của bạn đọc qua điện thoại Đường dây nóng và Zalo 0918.033.133, email bandoc@tuoitre.com.vn, tto@tuoitre.com.vn, fanpage Tuổi Trẻ, hoặc mục Bình luận dưới các tin bài trên tuoitre.vn.

‘Ná thủ’ bắn cá vì cần kiếm sống; Đau xót nữ phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu bị xe Mercedes tông tử vong - Ảnh 4.Vỉa hè bị lấn chiếm, trách nhiệm của lãnh đạo địa phương ra sao?

Chỗ tôi ở có hai chợ tự phát tồn tại đã mấy chục năm. Lúc đầu chợ chỉ có một số người bán trên một phần vỉa hè, qua thời gian chợ lớn dần và giờ trải dài gần hết đoạn đường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên