
Xe cộ, người đi bộ qua khu vực trước tiệm bánh mì Huỳnh Hoa gặp khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ghi nhận chiều 2-3 - Ảnh: LÊ PHAN
Những vấn đề liên quan đến dân sinh thu hút nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ Online quan tâm, chia sẻ trong tuần qua là: tình trạng lấn chiếm vỉa hè, tràn cả xuống lòng đường; nhường xe cấp cứu bị "dính" phạt nguội; đến chúc mừng 8-3 lãnh đạo chỉ gặp duy nhất 1 nhân viên...
Cần trị nạn lấn chiếm vỉa hè làm "của riêng"
Bạn đọc có số điện thoại 0817xxxxxx cho biết tiệm bánh mì Huỳnh Hoa (đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM) thường xuyên để xe lấn chiếm lòng lề đường, tập trung đông người gây mất trật tự. Tình trạng này đã kéo dài, dù UBND phường cách đó không xa.
Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, khu vực trước cửa tiệm bánh mì Huỳnh Hoa luôn trong tình trạng đông đúc, khách xếp hàng dài cùng hàng loạt shipper chờ lấy bánh.
Xe máy của thực khách và người giao hàng tràn lan trên vỉa hè, lấn cả lòng đường.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện UBND quận 1 cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và báo Tuổi Trẻ về việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở tiệm bánh mì Huỳnh Hoa. Quận 1 đã chuyển thông tin đến phường để kiểm tra.
"Không thể vì kinh doanh mà làm ảnh hưởng đến an toàn của người khác. Người đi bộ không còn lối đi, buộc phải bước xuống lòng đường rất nguy hiểm", một bạn đọc nhận xét.
Từ chuyện bánh mì Huỳnh Hoa, nhiều bạn đọc bức xúc đặt vấn đề: Tiệm đông khách là có quyền "chiếm" vỉa hè?
Không chỉ chiếm dụng làm nơi buôn bán, không ít nhà dân muốn "biến" vỉa hè thành của riêng bằng cách đặt chậu cây, lắp rào chắn… gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến an toàn giao thông, buộc người đi bộ phải đi xuống lòng đường.
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại các quận 3, Tân Bình, quận 11... tình trạng người dân đặt chậu cây, hàng rào sắt ngay trước nhà khá nhiều. Có nhà còn dùng cả băng ghế dài, hàng rào cố định để chắn gần như toàn bộ lối đi...
Nhiều bạn đọc cho rằng không chỉ TP.HCM mà các tỉnh, thành khác đều cần "liều thuốc mạnh" để xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.
Đến chúc mừng 8-3 nhưng cơ quan chỉ có 1 nhân viên
Nhiều bạn đọc cũng quan tâm đến việc lãnh đạo đến chúc mừng 8-3 chỉ gặp 1 nhân viên. Sự việc diễn ra tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (còn gọi là Trung tâm Chuyển đổi số), thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.
Từ vụ việc này, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị cũng đã có văn bản gửi quyền chủ tịch UBND tỉnh đề nghị dừng bổ nhiệm cấp dưới vì vi phạm giờ làm việc.
Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông cho biết đã có giải trình với lãnh đạo sở về việc nhân viên không có mặt khi lãnh đạo sở đến chúc mừng 8-3 vào sáng cùng ngày.
Theo giải trình từ bà Nguyễn Thị Lệ Hằng - giám đốc trung tâm, đơn vị này không nhận được thông báo từ đại diện ban chấp hành công đoàn của Sở Khoa học và Công nghệ về chuyến thăm của ban giám đốc và chủ tịch công đoàn nhân dịp Quốc tế Phụ nữ vào sáng 6-3.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối 6-3, ông Trần Ngọc Lân, giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, nói đã nhận được lời xin lỗi từ phía lãnh đạo trung tâm và đã chấp nhận lời xin lỗi.
"Chị em của trung tâm đã đến gặp mình xin lỗi và rút kinh nghiệm. Tinh thần Ngày Quốc tế Phụ nữ, nên mình đã chấp nhận lời xin lỗi này", ông Lân nói.
Nhường đường cho xe ưu tiên, tài xế "dính" phạt nguội được gỡ phạt
Nhường đường cho xe cứu thương nhưng bị "dính" phạt nguội là sự việc của bạn đọc N.T.M.C. (42 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) phản ánh đến Tuổi Trẻ.
Theo giải thích của anh C., anh lách xe vào làn khẩn cấp, do lúc đó có xe cứu thương chạy phía sau hú còi nhưng không phải chạy trong làn khẩn cấp. Theo phản xạ, anh C. đánh lái vào làn khẩn cấp để xe cứu thương đi qua rồi anh vào lại làn cao tốc.
"Trong quá trình di chuyển hôm 5-1, tôi không hề chạy vào làn khẩn cấp, chỉ lúc đó có xe cứu thương hú còi phía sau nên theo quán tính tôi đánh lái nhường đường cho xe cứu thương rồi tôi vào lại làn cao tốc đi tiếp, anh C. cho biết.
Tình huống này đã thu hút nhiều bạn đọc quan tâm, chia sẻ.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6) thuộc Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), cho biết đã đánh giá, xem xét kỹ lưỡng cả quá trình di chuyển của ô tô nên quyết định sẽ gỡ thông báo phạt nguội.
Trong tuần, vụ "bà Châu quận 8" ở Đà Nẵng mà Tuổi Trẻ đã phản ánh trước đó đã được quận Thanh Khê tiến hành dẹp cây xanh, cọc bê tông rào chắn trước nhà dân.
Không chỉ riêng vụ việc trên mà nhiều bạn đọc khác cũng cho biết gặp trường hợp tương tự với hàng xóm. Thực tế có không ít trường hợp người đến sau bị gây khó dễ, tạo ra những xung đột âm ỉ trong cộng đồng, dẫn đến tình trạng "ma cũ bắt nạt ma mới".
Ngoài ra nhiều phản ánh khác của bạn đọc cũng được Tuổi Trẻ nhanh chóng phát triển thành tin, bài như: Nam Định kiểm tra phản ánh Thanh Bình An Lạc Viên bán hũ tro cốt giá "cắt cổ"; Biển báo bị che khuất tầm nhìn, đơn vị quản lý cho biết sẽ kiểm tra; Có nhà không dám ở vì đường "liếm" sát cửa...
Cảm ơn bạn đọc đã tin tưởng và đồng hành với Tuổi Trẻ.
Mong tiếp tục nhận được những thông tin phản ánh của bạn đọc qua điện thoại Đường dây nóng và Zalo 0918.033.133, email bandoc@tuoitre.com.vn, tto@tuoitre.com.vn, fanpage Tuổi Trẻ, hoặc mục Bình luận dưới các tin bài trên tuoitre.vn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận