
Người miền Tây luôn hỗ trợ nhau trong công việc, xem trọng nghĩa tình bà con chòm xóm - Ảnh: AI tạo
Bài viết Người miền Tây "nhờ qua khiêng cái tủ", dụng ý gì?, nói về "bí kíp" mời nhậu mà không lo bị từ chối, nhận được quan tâm của nhiều bạn đọc, với nhiều lượt chia sẻ và 22 bình luận về văn hóa quê hương miền Tây, những chia sẻ vui và cả những kỷ niệm.
Nhiều bình luận dí dỏm, rôm rả
Bài viết nói về cách mời nhậu khá vui, tinh tế của người miền Tây nên bạn đọc tương tác cũng có những lời bình dí dỏm, tạo không khí xôm tụ.
Cụ thể, bình luận vui và được nhiều bạn khác thả tim và like ủng hộ, có thể kể đến bạn có email 41ph****@gmail.com: "Bữa bạn tui cũng nhờ qua nhà nó khiêng tủ. Tui mua bia hết rồi, ai ngờ qua khiêng tủ thiệt". Ở đây bạn ấy tạo yếu tố bất ngờ, hiểu lầm nên đã gây cười cho nhiều độc giả khác.
Bạn đọc tên Linh góp bình luận: "Chiều làm về, tui cũng bị ông hàng xóm (quê Bến Tre cũ) qua nhờ khiêng giùm cái ti dzi. Vậy là khiêng tới khi... bà xã gọi về".
Cũng có bạn nói vui, "vợ hàng xóm nhờ khiêng giúp cái tủ là mệt à nghen", hay "cái tủ ở miền Tây nặng thiệt chớ, khiêng có 15 phút mà mất sức phải ngồi nghỉ cả buổi mới về tới nhà", bạn Tủm Tỉm viết.
Nhiều bạn cũng bàn luận: "Khiêng trước nhậu sau, khiêng cái gì cũng không quan trọng", hay "chiều chiều tôi cũng hay đi rảo khắp xóm coi có ai kêu tui... khiêng giùm cái tủ hông!".
"Sau bài này tôi rút ra kinh nghiệm muốn mời nhậu mà không lo bị từ chối thì cứ kiếm cái gì nặng nặng trong nhà rồi ra nhờ. Bao vui cả làng", bạn Minh Nghĩa chốt.
Ở thành phố cũng có nhờ khiêng giùm cái tủ
Ở miền Tây mời nhậu có thể nhờ khiêng nhiều thứ khác, chứ không riêng cái tủ, nhưng trong nhà người miền Tây xưa thường xài tủ gỗ khá nặng, nên chiêu "nhờ khiêng tủ" là hay được xài nhất. Tủ nặng nên cần nhiều người khiêng, mục đích của gia chủ là huy động nhiều người mới đủ sức di dời cái tủ, đồng nghĩa với tụ họp được nhiều "kha nhậu".
"Bài viết nhẹ nhàng, tôi ở Hội An, nhờ đọc những bài như thế này mới hiểu người miền Tây hơn", bạn Gia Nguyễn cho biết.
Nhưng không chỉ có miền Tây nhờ khiêng, một bạn đọc tên Hoài Anh để lại bình luận kể một cú bị lừa ngọt ngào "không riêng gì miền Tây, ở TP.HCM cũng vậy.
Có lần ông hàng xóm kêu ra sân nhờ khiêng ghế đá, ai ngờ khi qua thì thấy mấy ổng đã bày sẵn mâm nhậu rồi".
Miền Tây nhậu có phải là vì thèm rượu?
Đối với ai chưa rành vụ nhờ khiêng giùm cái tủ, chứ bạn đọc tên Cô Tư tỏ ra rất kinh nghiệm, "Chắc mấy chị dâu ở miền Bắc, Trung mới lạ lẫm, chứ người trong này nghe qua khiêng giùm cái tủ là nghi nghi kịch bản, tui nghe từ hồi còn nhỏ rồi"!
Rất đồng tình với bài viết, bạn đọc có email "tron…@gmail.com" nhắc, "hồi xưa mấy chú ở xóm rủ ba tôi đi nhậu cũng xài chiêu này, ai vừa rủ mà vừa cười hỉ hả là dễ bị lộ lắm. Văn hóa miền Tây bình dị dễ thương"; bạn đọc tên Trà Sửa đáp lời, "y hệt, ba tui cũng vậy, nhưng ba tui là người mời, ba tui lừa mấy chú kia".
Trong khi đó bạn đọc tên Đức Trọng có vẻ là người khá am hiểu về tình người vùng đất chín rồng, "Đọc bài thấy nhớ quê quá. Cái hay của người miền Tây là luôn mượn cái cớ nghĩa tình để tạo sự gắn kết, nhậu không phải vì thèm rượu mà vì thèm cái vui, cái tình xóm giềng".
Có lẽ vậy, anh Phan Văn Thuộc, là luật sư, quê Bạc Liêu chia sẻ với người viết, "mỗi lần về quê, tôi cũng ngồi nhậu với bà con xóm giềng rất lâu. Văn hóa nhậu của người miền Tây vốn dĩ không ở nồng độ men mà ở cái tình, họ uống cho vui, chứ không sát phạt nhau. Ngồi bên ly rượu không xuất phát từ cơn thèm thức uống có cồn, mà là cái cớ để có không khí ấm áp tình chòm xóm và nhu cầu được trải lòng".
Đó còn là nơi giúp người ta trút bỏ những mệt nhọc và áp lực sau những ngày bộn bề với công việc. Những chuyện buồn vui, chuyện làm ăn hay nỗi niềm cá nhân dễ được bộc bạch hơn.
Bình luận của bạn Trần Thanh Tùng thì, "Ở nông thôn Nam Bộ, chòm xóm thân thiện gần nhà hay mời nhau qua ăn uống bằng hình thức đó. Nếu nói qua nhậu thì khả năng người mình mời sẽ từ chối rất cao, cho nên nói vậy nghe nhẹ nhàng tình cảm. Khi người kia tới nhà rồi thì khó từ chối tình cảm của chủ nhà".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận