
Người dân Tuy An Đông ra điểm tập kết hàng cứu trợ ở cầu Lò Gốm để nhận quần áo, nhu yếu phẩm chiều 25-11 - Ảnh: B.D.
"Trận lũ lịch sử từ 19-11 làm 11 người chết, hơn 10.000 nhà dân bị ngập, nhiều công trình hư hỏng nghiêm trọng. Tổng thiệt hại ước tính hơn 1.096 tỉ đồng", ông Trần Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Tuy An Đông, cho hay.
Lợp lại mái nhà, tái thiết làng mạc sau lũ lớn
Những ngày qua, với sự hỗ trợ của chính quyền, bộ đội, công an cùng lượng lớn hàng hóa từ các đoàn cứu trợ, người dân vùng lũ Tuy An Đông đã bắt đầu ổn định tâm lý để tập trung tái thiết cuộc sống.
Con đường từ cầu Lò Gốm men theo kênh dọc sông Kỳ Lộ từ thôn Văn Đức về thôn Hà Yến đâu cũng cảnh hoang tàn. Nhiều nhà cửa ven sông bị nước tống đổ sập tường ngang từ trước ra sau. Nhiều ngôi nhà nay chỉ còn hai dải tường gạch hai bên, đồ đạc cũng bị cuốn tứ tung.
Ông Trần Đức Hoàng, thôn Văn Đức đứng cùng vợ nhặt những thanh gỗ trôi từ thượng nguồn về để đóng đinh ghép lại chuồng gia súc. Lũ vào đã khiến nhà sập một phần, đồ đạc ướt sũng. Mọi thứ giờ đây gần như phải làm lại từ đầu.
Cảnh tượng xót xa hơn khi xuôi về phía dưới thôn Văn Đức. Nhiều người dân sau khi được các đoàn từ thiện cấp cơm ăn, tặng quần áo để mặc thì nay đã tập trung ở nhà để dọn dẹp đổ nát, nhặt nhạnh đồ đạc sót lại để bắt đầu gầy dựng lại cuộc sống.
Ngôi làng đẹp và bình yên dưới những tán dừa cao vút, trĩu quả sau lũ xác xơ tới thảm thương. Người dân nói đã sinh sống ở đây từ bao đời, dù thiên tai có gây thiệt hại nặng tới chừng nào thì cũng phải dọn dẹp lại để tiếp tục sống chứ khó có thể bỏ làng ra đi.
Trong thiên tai, hình ảnh người dân phờ phạc đi bộ thất thểu chạy ra trung tâm xã mua từng chiếc xô nhựa, từng cây chổi khiến khó ai kìm được nỗi xót xa.
Nhưng giữa những mất mát chồng chất, điều gắn kết cả người ở xa lẫn bà con vùng lũ chính là tấm lòng cưu mang, sự sẻ chia trong lúc cùng cực.
Những đoàn xe chở hàng cứu trợ nối đuôi nhau hướng về các vùng lũ. Ban đầu, do mất sạch đồ đạc, người dân tập trung giữa mưa để nhận hỗ trợ. Theo từng ngày, lượng hàng cứu trợ tăng lên, đường sá được bộ đội dọn thông, giúp xe từ thiện tiếp cận tận làng, trao đến tay bà con. Nhờ vậy, người dân dần ổn định tâm lý, bắt đầu dọn dẹp, sửa sang và tái thiết nhà cửa cùng xóm làng.

Nhà dân ở thôn Văn Đức hư hại sau lũ lớn - Ảnh: B.D.
"Có bộ đội ở đây rồi thì bà con hãy yên tâm"
Do lượng nhà cửa, đường sá, trường học bị hư hại nhiều nên những ngày qua bộ đội trở thành chỗ dựa cho người dân cùng chính quyền.
Theo trung tá Ngô Xuân Duy, Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 95 (Quân khu 5), hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đã hành quân về xã Tuy An Đông ngay sau khi nước rút.
Những ngày qua đơn vị đã dọn sạch 10 điểm trường tiểu học, 3 điểm trường mầm non, 1 trạm y tế, 1 đài liệt sĩ và hơn 10km đường liên thôn.
Để bảo đảm hiệu quả công việc, mỗi tối đơn vị đều tổ chức giao ban để nắm lại kết quả từng hướng, quán triệt an toàn và nhắc nhở bộ đội giữ nghiêm quan hệ quân - dân. Cùng với đó là động viên kịp thời để anh em yên tâm công tác.

Bộ đội Trung đoàn 95, Sư đoàn 2 dọn bùn ở Tuy An Đông - Ảnh: B.D.
Trục đường ĐH31 từ quốc lộ 1A dẫn vào UBND xã Tuy An Đông vẫn còn loang lổ sạt lở, nhiều nhà chỉ còn trơ mái. So với những ngày trước, lượng người tập trung tới các điểm phát hàng từ thiện đã vãn hơn vì bà con đã được giúp đỡ bước đầu.
"Lũ lên nhanh quá tôi chỉ kịp chạy lên đồi phía sau trú tạm. Con cái đứa đi làm ăn xa, đứa thì nhà cũng bị ngập. Nay thấy bộ đội về, thấy các cháu trẻ măng, y như cháu con mình mà rơi nước mắt" - bà Phạm Thị Kim Phụng, người dân ở Tuy An Đông nói.
Dù đồ đạc, lúa thóc hư sạch và nhà còn ngổn ngang nhưng ông Phạm Thiên Thu (47 tuổi) - người dân Tuy An Đông cũng nói rằng mọi khó khăn cũng sẽ qua đi với sự hỗ trợ của chính quyền, quân đội, nhà hảo tâm.
"Bùn đất, rác rưởi nằm ngổn ngang mà dân thì ai cũng tả tơi, đồ đạc để dọn lũ cũng chẳng có. Bộ đội có lực lượng đông, có xe xịt rửa nên tới đâu thì chúng tôi mừng tới đó, sẽ nhanh qua những ngày này thôi" - ông Thu nói.
Trung đoàn 95 Sư đoàn 2 cho biết sẽ tiếp tục ở lại Tuy An Đông để tái thiết sau lũ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận