24/11/2025 16:12 GMT+7

Bữa cơm chan nước mưa kèm nước mắt của người dân nơi vùng lũ dữ quét qua

Nhiều ngày sau khi lũ quét qua, người dân ở các làng quê trong đợt lũ dữ vừa qua tại Phú Yên cũ (nay là Đắk Lắk) phải sống trong cảnh khó khăn chồng chất. Gạo lúa bị ngấm nước, những bữa cơm cũng lay lắt chát mặn.

lũ dữ - Ảnh 1.

Bữa cơm trưa đa phần đồ ăn từ các đoàn cứu trợ cho tại gia đình anh Hồ Văn Phi ở thôn Hà Yến trưa 24-11 - Ảnh: B.D.

Trưa 24-11, giữa màn mưa dày đặc nhưng các nhà dân ở ven hạ nguồn sông Kỳ Lộ đoạn qua Tuy An Đông  vẫn bì bõm trong bùn nhão nhoẹt và ngổn ngang để dọn dẹp nhà cửa. Trong từng khoảng khô ráo vừa dọn sạch, những bữa cơm đơn sơ được dọn ra để giữ ấm bụng trẻ con, người già.

Cụ Nguyễn Thị Vinh, thôn Hà Yến nói gia đình hôm nay có đám giỗ của một người quá cố. Đúng ra sẽ mời xóm làng, con cháu về đông đủ nhưng mưa lũ tràn vào đã quét sạch gần như mọi thứ.

Để có đồ cúng đơm cho người đã mất, con gái bà Vinh sáng sớm đạp xe ra thị trấn cũ mua được ít rau xanh, một gói thịt bò cùng chút đồ ăn về đơm cơm.

Mâm cơm dọn lên bàn thờ chỉ sơ sài đúng 3 món, khi nhang vừa tắt thì cơm cúng cho người quá cố cũng là bữa cơm mùa lụt cho người sống.

Tại các gia đình trong thôn, cảnh tượng ngổn ngang ngập ngụa khắp nơi. Một số hộ sau nhiều ngày dọn dẹp sơ qua nhà cửa đã bắt đầu nhóm bếp.

Dù vậy, vì gạo lúa đã ngâm thối rữa nên cơm cũng chỉ sơ sài đồ ăn từ đoàn các nhà hảo tâm mang tới.

Nhiều gia đình trôi sạch nhà cửa, nền nhà chỉ trơ trọi lại phần móng đá nên những ngày qua phải sống dựa vào nguồn thức ăn từ các nhà hảo tâm.

Giữa mưa gió và khốc liệt sau lũ dữ, hình ảnh từng đoàn xe máy, xe ô tô chở nặng trĩu từng thùng xốp cơm nóng được cấp tập luồn qua đường sạt lở để cấp tới nhà dân.

Nhiều người sau nhiều ngày mệt lả vì bùn đất thì mở cơm nóng ra ăn ngon lành. Cũng không ít hộ phải ăn mì tôm nhiều ngày vì thiếu đồ đạc nhóm bếp.

lũ dữ - Ảnh 2.

Bát cơm đơm cho người quá cố tưởng niệm ngày mất cũng đồng thời là bát cơm cho người còn sống giữa mùa lũ - Ảnh: B.D.

Bữa cơm chan nước mưa kèm nước mắt của người dân nơi vùng lũ dữ quét qua - Ảnh 4.

Bà Phan Thị Ngọc Bích nhận 2 hộp mì tôm từ người đến tặng - Ảnh: B.D.

lũ dữ - Ảnh 4.

Bữa cơm ngày giỗ người quá cố tại gia đình ở thôn Hà Yến - Ảnh: B.D.

lũ dữ - Ảnh 5.

Đồ cứu trợ là các phần cơm nóng được đưa tới bà con ven sông Kỳ Lộ trưa 24-10 - Ảnh: B.D.

lũ dữ - Ảnh 6.

Ba người phụ nữ ở thôn Văn Đức, xã Tuy An Đông vừa ăn cơm hộp được mạnh thường quân phát vừa ngồi chọn quần áo cũ được các đoàn từ thiện cho - Ảnh: B.D.

Bữa cơm chan nước mưa kèm nước mắt của người dân nơi vùng lũ dữ quét qua - Ảnh 8.Người dân ven sông Kỳ Lộ nối hàng dài nhận hàng cứu trợ

Bốn ngày sau cơn lũ dữ, người dân ở hạ nguồn sông Kỳ Lộ đoạn qua xã Tuy An Đông (Phú Yên cũ, nay là Đắk Lắk) đi giữa mưa gió để tìm một suất cơm nóng, một gói mì tôm, chiếc chiếu cói... từ các đoàn cứu trợ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất