
Nước lũ dâng cao, gây ngập sâu ở TP Huế những ngày qua - Ảnh: NHẬT LINH
Nghĩa là kỷ lục ngày 27-10-2025 được lập sau 26 năm nhưng bị xô đổ chỉ sau một tuần.
Nói tới mức lũ lịch sử, nhiều người dân miền Trung có thói quen đánh dấu mực nước các trận lũ lớn lên ngang mớn nước trên các tường nhà, cánh cửa...
Có một bức ảnh chụp trên cánh cửa một ngôi nhà cổ ở Hội An mức lũ các năm 1964 - 1999 - 2007 - 2009... nhưng chủ nhà chưa kịp ghi thêm mốc lũ năm 2025.
Chưa kịp ghi cũng đúng vì có khi vừa ghi xong, chỉ vài hôm nữa, chỉ dấu thông tin ấy sẽ lạc hậu khi mà lũ cứ xuống lên lên xuống không theo một quy luật nào cả. Cầu mong chuyện ấy đừng xảy ra.
Những người dân TP Huế đã phải than thở rằng "oải" khi mà chỉ trong một tuần ba lần dọn lụt. Đồ đạc vừa kê lên cao, căn cứ với mức lũ cao nhất các lần trước, nhưng vẫn ngập. Thấy nước rút, vừa dọn đồ về vị trí cũ thì hôm sau nước lại tràn vào, lại thiệt hại vô số tài sản.
Nếu trước đây các mốc lũ lụt thiên tai theo dân gian là thường xảy ra vào năm Thìn (theo quan niệm Thìn ứng với Rồng - linh vật gây mưa trong truyền thuyết) như trận bão kinh hoàng năm 1904, 1964 (đều là năm Giáp Thìn), và lặp lại vào năm ngoái (2024 cũng Giáp Thìn) với cơn bão Yagi cùng hoàn lưu sau bão gây tang thương cho khu vực phía Bắc.
Nhưng những kinh nghiệm dân gian ấy giờ đây đã giảm sức thuyết phục khi mà bão lụt cứ liên tiếp và dồn dập. Ngay lúc này, cơn bão số 13 đang hình thành và có nguy cơ đổ bộ vào Trung Trung Bộ trong vài ngày tới.
Nước lũ vẫn lên nhanh dọc các sông miền Trung. Không chỉ thiệt hại nhân mạng và tài sản, riêng với những trận lũ trong tuần qua ở Đà Nẵng và Huế, hai di sản văn hóa thế giới với các công trình và di tích văn hóa vô giá ở Huế và Hội An đang đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Rộng hơn là cuộc sống của hàng triệu cư dân trong khu vực.
Điều căn cốt lúc này là giải pháp, giải pháp và giải pháp! Nhìn lại thiên tai của mấy năm gần đây, dễ nhận ra không ít kinh nghiệm truyền đời của dân gian đến nay đã lạc hậu. Mệnh đề "sống chung với lụt bão" không hề dễ dàng.
Và câu động viên nhau vượt qua gian khó của người miền Trung "còn da lông mọc, còn chồi nảy cây" cũng chỉ mang ý nghĩa tinh thần trong một giới hạn nào đó.
Quá mệt mỏi với "một tuần ba lần chạy lụt", và biết rằng sống chung với lụt bão không hề dễ chịu, nhưng chúng ta vẫn phải chiến đấu để vượt qua nghịch cảnh.
Không chỉ vậy, mỗi người chúng ta từ nay luôn phải nhẹ nhàng hơn với thiên nhiên, đừng cưỡng ép thiên nhiên như đã làm trong thời gian qua mới may ra bớt đi những "tuần ba lần chạy lụt".
            
        
                
                   
                
                   
                
                   
                
                    
                        
                        
                        
                        
                        
                        
        
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận