
Bạn đọc Từ Văn Hiền vui vẻ mở hộp quà của Tuổi Trẻ - Ảnh: AN VI
Đó là chia sẻ của bạn đọc Từ Văn Hiền (42 tuổi), ngụ phường An Hội Tây, TP.HCM. Trong tháng 10-2025, ba bạn đọc Tuổi Trẻ Online có bình luận chất lượng nhất đã nhận được quà tặng.
Hỏi ý kiến con trước khi bình luận
Bạn đọc Từ Văn Hiền giữ thói quen bình luận với tên Mr Hiển trên các bài báo của Tuổi Trẻ Online cách đây khá lâu. “Thời gian gần đây, tôi bình luận nhiều hơn hẳn khi biết Tuổi Trẻ có phần quà dành cho những đóng góp chất lượng nên tôi hào hứng lắm, có ngày viết ba mươi mấy bình luận, đều được đăng tải hết”, anh Hiền chia sẻ.
Anh Hiền kinh doanh bất động sản, có con trai đang đi học nên anh rất quan tâm đến các bài viết ở mục pháp luật và giáo dục.
Anh kể có lần đọc được bài cấm học sinh dùng điện thoại, quan điểm của anh khi bình luận là đồng tình, nhưng suy đi nghĩ lại cũng phải hỏi con mình xem có nên vậy không.
“Con tôi là học sinh, là người trong cuộc nên sẽ hiểu rõ vấn đề đó hơn ai hết. Bé chia sẻ trên lớp các bạn đem điện thoại đa phần là chơi game, nhắn tin, có khi là chơi cả trong giờ học. Sau khi nghe con nói, tôi càng thấy tự tin về bình luận của mình hơn”, anh Hiền kể.
Anh chia sẻ có lúc dành cả buổi sáng để đọc và bình luận trên Tuổi Trẻ Online. Khi bình luận anh Hiền sẽ ghi chú những bài viết đó và chốc chốc lại lướt lại bài, xem bình luận của mình đã được đăng hay chưa. Anh Hiền cho biết rất trân trọng sự chỉn chu của tòa soạn.
Anh Hiền nói tham gia bình luận trên trang báo không chỉ để bày tỏ quan điểm, mà khi đọc những bình luận của bạn đọc khác, đôi lúc khiến anh thay đổi quan điểm của mình.
“Nhiều lúc, mình bức xúc hay gì đó cứ viết một lèo theo cảm xúc, chưa kịp nghĩ nhiều. Sau đó, đọc những bình luận khác, có nhiều người rành về lĩnh vực đó phân tích theo nhiều hướng khiến bản thân thay đổi quan điểm liền”, anh Hiền chia sẻ thêm.

Ông Tuấn được tặng áo từ Tuổi Trẻ - Ảnh: AN VI
Có những lúc lật sách về luật để viết bình luận
Trong căn hẻm nhỏ trên đường Võ Thành Trang, phường Bảy Hiền, TP.HCM, nghe chúng tôi thông báo hôm nay sẽ mang quà tặng bạn đọc có bình luận chất lượng đến, ông Lương Anh Tuấn (57 tuổi) chờ sẵn từ rất sớm để đón.
Ông Tuấn đã đọc báo Tuổi Trẻ từ rất lâu, bình luận trên báo cũng được một thời gian dài, song chưa từng nghĩ có ngày viết bình luận sẽ nhận được quà như vậy.
Ông Tuấn trước đây là thẩm phán tại tòa án nhân dân một quận. Mỗi sáng trước giờ làm việc, điểm tin trên báo Tuổi Trẻ là phần việc không thể thiếu của ông. Giờ đã nghỉ hưu nhưng người đàn ông gần 60 tuổi vẫn giữ thói quen nhiều năm đó.
“Hồi xưa đọc báo là để xem thông tin, nắm bắt tình hình thời sự, chính trị đất nước, đặc biệt là xem mục pháp luật để nắm bắt các vụ án được đăng tải, phục vụ cho công việc. Còn ngày nay tôi đọc đơn giản là vì thói quen, sở thích”, ông Tuấn nói.
“Tôi là người từng tham gia công tác xét xử, khi đọc những bài báo liên quan những vấn đề như vậy, mình tự ý thức phải bình luận thật chính xác, đúng chuyên môn, trách nhiệm chứ không viết theo cảm xúc được. Nhiều khi chính những bình luận đó có thể góp ý được cho cơ quan chức năng thì sao”, ông Tuấn nói.
Có những sự vụ được đăng báo, trước khi bình luận, ông Tuấn phải lật lại sách luật, trích từng điều, khoản để tăng tính thuyết phục.
“Nhưng cũng phải tùy môi trường chứ không phải ở đâu cũng viết, như trên mạng xã hội tôi có bao giờ nói gì đâu. Ở Tuổi Trẻ, tôi thấy những người bình luận như tôi đều có kiến thức, trình độ và mọi người đều bình luận với tinh thần đóng góp chứ không phải tranh cãi”, ông Tuấn nói thêm.
Từ tháng 8-2025, nhằm tăng tương tác, gắn kết với bạn đọc, mỗi tháng Tuổi Trẻ sẽ dành tặng các phần quà từ Tuổi Trẻ Shop cho bạn đọc có nhiều bình luận chất lượng trên Tuổi Trẻ Online.
Trong tháng 10 vừa qua, 3 bạn đọc có nhiều bình luận chất lượng trên Tuổi Trẻ Online đã nhận quà gồm: bạn đọc Từ Văn Hiền (Mr Hiển); bạn đọc Lương Anh Tuấn (L.A.T.) và bạn đọc Lại Quang Tấn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận