
Anh Võ Huy Hoàng (32 tuổi trú phường Tây Nha Trang) vừa được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài sau 2 ngày ngâm mình trong nước lũ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Hai ngày dầm mình trong lũ, được đoàn cứu hộ phát hiện
23h đêm 20-11, anh Võ Huy Hoàng (32 tuổi trú phường Tây Nha Trang) run rẩy cho biết vừa được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài sau hai ngày ngâm mình trong nước lũ.
Anh Hoàng kể hai ngày qua anh trong nhà không còn gì để ăn, anh cầm cự bằng cách uống nước suối và liên tục cầu cứu lực chức năng.
"Đến tối 23-11, điện thoại của tôi bị ngấm nước nên không thể nào tiếp tục cầu cứu, may mắn có đoàn cứu hộ phát hiện và đưa ra ngoài", anh Hoàng nói.
Hàng chục người được đưa khỏi vùng ngập sâu Đắk Lắk

Lực lượng công an cứu một nhóm 20 hộ dân lúc hơn 23h - Ảnh: MINH ANH
Đến 23h ngày 20-11, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn dầm mình trong nước lũ xuyên đêm, tiếp cận và ứng cứu người dân mắc kẹt tại các thôn Phú Thọ, Mỹ Trung, Mỹ Thuận Trong, Phú Thuận (xã Hòa Thịnh) và xã Hòa Đồng (cũ).
Nhiều người đã được đưa về trụ sở Đảng ủy xã và các nhà kiên cố trong khu vực. Hiện nhiều khu vực ngập sâu ở phía Đông tỉnh đã được tiếp cận và kiểm soát. Một xuồng hơi đã đưa hơn 20 người về trung tâm xã Hòa Thịnh, hỗ trợ an toàn trước khi tiếp tục cứu những người còn mắc kẹt.
Tối cùng ngày, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị thành lập Tổ Công tác sử dụng một ca nô, trang thiết bị và nhu yếu phẩm hỗ trợ 2 xã Hòa Thịnh và Hòa Mỹ từ đêm 20-11.
Trưởng Công an xã Đức Bình làm Tổng trưởng Tổ Công tác (SĐT: 0868.757.333/0988.661.455) để điều phối và liên lạc trực tiếp. Công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai khẩn trương do nhiều khu vực còn bị cô lập, nước lũ chảy xiết, người già và trẻ em cần được hỗ trợ gấp.
Cô giáo tình nguyện giúp tìm kiếm người
Gác lại niềm vui trong ngày hiến chương nhà giáo, hơn 23h đêm 20-11, cô Nguyễn Nguyên Kim Khương (45 tuổi, giáo viên Trường tiểu học Vĩnh Hiệp, phường Tây Nha Trang) có mặt tại khu vực lều dã chiến do quân đội dựng lên ở nút giao Ngọc Hội (phường Tây Nha Trang), hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm người dân bị cô lập trong nước lũ.
Dưới bóng đèn le lói chạy bằng máy phạt điện, cô ngồi cặm cụi ghi lại từng thông tin của người dân có người thân đang bị mắc kẹt ở vùng lũ.
"Nhà tôi ở vùng không bị ngập. Mấy hôm nay Nha Trang lũ lớn, thấy bà con chịu muôn vàn cực khổ, tôi muốn góp chút công sức của mình để cùng lực lượng chức năng mau chóng đưa những người bị cô lập đến nơi an toàn nhanh nhất có thể" - cô Khương nói.

Cô Nguyễn Nguyên Kim Khương ghi chép lại từng dòng thông tin của người dân gửi gắm nhờ tìm kiếm người thân bị cô lập do nước lũ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Tờ giấy ghi dày đặc địa chỉ, số điện thoại, tên tuổi của người dân đang mắc kẹt tại vùng lũ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Gần nửa đêm, hàng chục người dân vẫn đứng đợi tại khu vực tập kết người được cứu hộ từ vùng ngập lụt ra ngoài, ai cũng hy vọng người thân được đưa ra ngoài sớm nhất có thể vì hiện nước lũ đang dâng trở lại - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Nhóm du khách người Nga tham gia cứu hộ tại vùng ngập lụt ở phường Tây Nha Trang - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Người dân Đắk Lắk chung tay cứu trợ bà con vùng lũ

Chiều tối cùng ngày các lực lượng cứu trợ đưa thực phẩm, nhu yếu phẩm đễn xã Hoà Mỹ - MINH PHƯƠNG
Trong cơn mưa nặng hạt chiều tối 20-11, tại vùng ngập sâu xã Hòa Mỹ, hơn 10 người đang tích cực vận chuyển bánh mì, nước lọc và nhu yếu phẩm chuẩn bị đưa xuống xuồng cứu trợ hàng chục người dân thôn Mỹ Phú.
Khu vực này đã bị ngập nặng từ hôm qua và đến chiều nay nước vẫn chưa rút. Chị Nguyễn Thị Yến Linh (thôn Tân Yên, xã Ea Ly) cho biết, từ chiều qua, gần như toàn xã cùng góp sức chuẩn bị hàng hóa, xuồng, xe tải để hỗ trợ bà con.
"Từ tối hôm qua đưa 4 xuồng xuống. Sáng nay đi chợ nấu ăn, gói gần 1.000 bánh chưng, bánh tét. Sữa, nước và các nhu yếu phẩm cũng được tập trung thành các phần quà để tiếp tục cứu trợ," chị Linh chia sẻ.
Anh Đỗ Châu Thành (xã Hòa Thịnh) cho biết, nhờ các hội nhóm mạng xã hội kêu gọi, số người tham gia cứu trợ đã tăng từ 10 lên hơn 50 người. Nhóm của anh chia ra hỗ trợ 3 khu vực gồm Hòa Thịnh, Hòa Mỹ và Sơn Hòa, phân công nhiệm vụ để đưa hàng cứu trợ đến bà con nhanh nhất.
Vai trò của đội ngũ cán bộ xã cũng được phát huy rõ nét. Đại uý Trịnh Lâm Hiếu (Công an xã Sơn Thành) cho biết, từ hôm qua đến nay, lực lượng xã phối hợp với các cơ quan tỉnh triển khai cứu hộ, cứu trợ. Người dân bị cô lập đã được đưa đến nơi an toàn, đồng thời các suất cơm, nước sạch và nhu yếu phẩm được vận chuyển tận tay người dân.
Quân đội huy động trên 7.700 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp người dân
Tối 20-11, theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, trong ngày 20-11, Bộ Quốc phòng đã điều động 7.735 lượt cán bộ, chiến sĩ và 320 ô tô, 44 xuồng, 2 flycam, 3 chó nghiệp vụ để hỗ trợ, giúp nhân dân các tỉnh Trung Bộ khắc phục hậu quả mưa lũ.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, hiện còn 6 điểm sạt lở, 4 điểm còn ngập lụt từ 0,2-0,5m tại Quảng Trị; 109 điểm sạt lở đất đá, đường giao thông (tại Đà Nẵng: 25 điểm, Quảng Ngãi: 75 điểm, Gia Lai: 3 điểm, Đắk Lắk: 6 điểm); còn ngập lụt 213 điểm (thành phố Đà Nẵng: 20 điểm, Gia Lai: 23 điểm, Đắk Lắk: 153 điểm, Khánh Hòa: 17 điểm)...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận